TPHCM: Nô nức trẩy hội đầu năm mới
(Dân trí) - Cứ mỗi sáng mùng 1 Tết, người dân Sài Gòn lại nô nức đi trẩy hội mùa xuân. Có gia đình đi về thăm ông bà, có người đi chùa nhưng cũng có những gia đình đưa nhau ra Đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh kỷ niệm.
Năm nay, tiết trời Sài Gòn se se lạnh khiến cho không khí mùa xuân của Sài Thành thật thú vị. Những vạt nắng nhẹ hòa trong gió hây hây khuyến khích người người du xuân. Hương xuân lan tỏa đến từng chân tơ, kẽ tóc. Dù quen hay lạ vẫn dành cho nhau nụ cười và lời chúc may mắn.
Vẫn như thói quen hàng năm, đường hoa Nguyễn Huệ, công viên tượng Bác trước trụ sở UBND TPHCM, Hội Hoa Xuân, các ngôi chùa lớn… luôn là điểm thu hút khách từ sáng sớm.
Những ngôi chùa lớn cổ kính như chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Phước Hải (Bình Thạnh), Giác Hải, Xá Lợi… có lượng người tìm đến cầu an nhiều nhất. Ai ai cũng xin được mọi điều tốt lành nhất trong năm mới. Không khí thật vui tươi nhưng không kém phần trang trọng.

Hàng nghìn người dân đã đổ về đây trong ngày mùng 1 Tết.

Chen chúc thắp hương tại chùa Vĩnh Nghiêm

Sờ tượng Phật để cầu chư Phật gia hộ

Thăm lại người thân đã mất được ký gửi ở chùa

Thả chim phóng sinh

Hết lòng cầu nguyện

Chí thành dâng hương

Đánh chuông u minh để cầu không bị phiền toài gì trong năm

Dòng người đợi đánh chuông rất đông

Đến dịp quán chay lại đông nghẹt

Các gia đình còn đưa nhau ra đường hoa chụp ảnh

Bé thử nấu bánh chưng


Ai xinh hơn ai

Mọi người đều muốn lấy biểu tượng linh vật để chụp ảnh
Hoài Lương










