Người dân mang 12 bình chữa cháy để dập lửa tại căn nhà liền kề ở Hà Nội
(Dân trí) - Ngay khi phát hiện cháy tại căn nhà liền kề ở phường Kiến Hưng, Hà Nội, chị Hiền hô hoán nhân viên mang theo 12 bình chữa cháy trong nhà hàng ra hiện trường, cùng người dân dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Chiều 3/7, tại căn nhà liền kề ở dãy LK9, khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Thu Hiền (quản lý một nhà hàng gần căn nhà xảy ra cháy) ngửi thấy mùi khét nồng nặc nên đã hô hoán nhân viên chạy ra ngoài xem xét xung quanh.
"Lúc đó là khoảng 13h. Ngay khi phát hiện sự việc, tôi liền hô hoán nhân viên mang theo 12 bình chữa cháy trong nhà hàng ra hiện trường, cùng người dân dập lửa, tìm kiếm cứu nạn", chị Hiền kể.

Tới khoảng 15h cùng ngày, rất đông cảnh sát vẫn có mặt tại khu vực trước căn nhà bị cháy (Ảnh: Trần Thanh).
Cũng theo nữ nhân chứng, khi ấy đám cháy bùng phát rất lớn ở tầng một, có một nạn nhân bị bỏng nặng lao từ trong nhà ra ngoài. Nạn nhân này sau đó được người dân gọi xe cứu thương tới để đưa đi cấp cứu.
"Ngôi nhà xảy ra cháy là cửa hàng kinh doanh đồ da, bàn ghế, ô tô. Khoảng 13h10, lực lượng cảnh sát PCCC tới hiện trường và đến 14h30 thì đám cháy được dập tắt", chị Thu Hiền chia sẻ thêm.
Là một nhân chứng trực tiếp mang bình cứu hỏa tới hiện trường để hỗ trợ chữa cháy, anh Đinh Tiến Dũng, nhân viên tại nhà hàng do chị Thu Hiền quản lý, cho biết khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội tại tầng một của căn nhà, khói kèm lửa bốc cao lên các tầng trên khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
"Lúc ấy, tôi mang theo hai bình cứu hỏa ra hiện trường rồi cùng mọi người chữa cháy. Khi đó rất ồn, tôi không nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu. Một lúc sau thì cảnh sát PCCC tới, tôi và một số người khác cũng đi ra hỗ trợ kéo dây nước PCCC", anh Dũng kể.

Anh Đinh Tiến Dũng (Ảnh: Trần Thanh).
Cũng có mặt tại hiện trường từ khi đám cháy bùng phát, ông Trần Văn Lễ (60 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết, khi ông đang đi bộ qua bất ngờ thấy một người đàn ông bị bỏng toàn thân lao từ trong căn nhà cháy ra ngoài.
Khi ấy, cánh cửa sắt ở tầng 1 căn nhà được mở ra đến đâu thì lửa phụt ra đỏ rực đến đó; càng có gió lùa vào, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.
"Người đàn ông thoát ra khỏi đám cháy tỏ ra rất đau đớn và liên tục hô hoán nhờ mọi người cứu hai người còn mắc kẹt bên trong", ông Trần Văn Lễ kể.

Xe cứu thương được đưa tới hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).
Ông Lễ cho biết thêm, khoảng 13h30 cùng ngày, bốn xe chữa cháy, một xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó, nhưng lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát và thoát khói.
Gần 1 tiếng sau, hai xe cứu thương được lực lượng chức năng hướng dẫn vào hiện trường để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tới khoảng 17h cùng ngày, công tác chữa cháy đã thực hiện xong, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục làm rõ sự việc. Lực lượng cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường.
Nhân chứng kể giây phút dập lửa vụ cháy căn nhà liền kề ở Hà Nội (Video: Trần Thanh).





