Hà Nội:
Một xác chết nổi trên sông Tô Lịch
(Dân trí) - Chiều tối ngày 16/4, nhiều người dân qua lại phố Nguyễn Khang phát hiện một xác chết nổi trên sông Tô Lịch. Nạn nhân mặc áo sáng màu, nằm sấp trên mặt nước…
Phía dưới sông, một xác người nổi lên giữa dòng nước đục ngàu. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường và đèn pha xe máy, có thể thấy nạn nhân mặc áo sáng màu, nằm sấp, vị trí nằm gần về phía đường Nguyễn Khang.
Trước đó, khoảng 18h30, một phần đầu và vai của nạn nhân nổi lên khỏi mặt nước. Ngay khi đó, một số trẻ con chơi đùa trong khu vực đã phát hiện và chạy về nhà thông báo nhưng nhiều người không tin.
Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt, tiến hành phong toả hiện trường, người dân mới tụ tập ngày càng đông. Đến thời điểm 20h30 cùng ngày, xác chết vẫn chưa được đưa lên bờ.
Nhiều người dân sinh sống gần hiện trường khẳng định, vào đêm 15/4 đã có vụ xô xát giữa một số người gần khu vực phát hiện xác chết… Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.
Phúc Hưng





