1. Dòng sự kiện:
  2. Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng
  3. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Đà Nẵng:

Hàng chục ngàn sinh viên "bơ vơ" sau bão Xangsane

(Dân trí) - Sách vở bị ướt nhem, nhoè hết chữ. Đồ dùng học tập bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được nữa. Nhà trọ bị bão Xangsane tàn phá. Hàng chục ngàn sinh viên các tỉnh đang trọ học tại thành phố Đà Nẵng rơi vào cảnh “phá sản”,“không biết đi đâu về đâu” và việc học hành bị gián đoạn.

Chúng tôi đến các khu nhà trọ thuộc các quận ven biển như Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, đi đến đâu cũng nhìn thấy những dãy nhà bị tốc mái, chỉ còn trơ lại mấy bức tường, nhiều phòng bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại là đống gạch nát. Đây là hai quận có nhiều nhà trọ sinh viên nhất, có đến hàng ngàn hộ có phòng cho thuê.

Bão Xangsane đập vào thành phố, nhiều ngôi nhà kiên cố cũng không chống chọi nổi với sức tàn phá kinh hoàng của nó. Tất yếu, những dãy nhà trọ sinh viên vốn được xây dựng sơ sài, tạm bợ sẽ không chịu đựng nổi. Nhiều sinh viên được di dời đến nơi an toàn, trở về sau cơn bão đã không khỏi bàng hoàng khi nhìn lại căn phòng trọ của mình.

Bạn Đặng Phước Lân, sinh viên Huế, đang học ngành Xây dựng dân dụng, trường Đại học Bách khoa kể lại: “Em tới nhà người quen ở để tránh bão, đến khi quay lại thì căn phòng trọ không còn nữa, sách vở được đóng vào thùng giấy cẩn thận rồi nhưng vẫn bị ướt nhem, nhoè nhoẹt hết chữ, đồ đạc trong phòng, dụng cụ học tập cũng bị vùi dưới đống gạch nát. Chừ không biết tính răng đây! Mấy bữa ni em cứ hết ở nhờ phòng đứa bạn này đến phòng đứa khác, mà có mấy phòng còn lành lặn đâu. Tới chỗ mô cũng gặp người cùng cảnh ngộ. Có phòng trước chỉ có ba bạn trọ, bây giờ là nơi tá túc của cả mười mấy người là chuyện thường. Sinh hoạt còn khó, làm răng mà nghĩ tới chuyện yên ổn học hành...”.

Mấy hôm nay, bạn Đoàn Xuân Nhật, sinh viên năm thứ 2, khoa Xây dựng trường Đại học Bách khoa đến lớp học vừa lo mượn vở bạn chép lại phần kiến thức từ đầu năm học do vở học bị ướt, nhòe hết chữ, vừa thấp thỏm “tối nay không biết ngủ ở đâu đây?”.

Hàng chục ngàn sinh viên "bơ vơ" sau bão Xangsane - 1

Hàng ngàn phòng trọ sinh viên bị tốc mái hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Phải có chỗ ở thì mới có thể lưu lại thành phố để đến trường học, sinh viên ở tỉnh trọ học đang lên cơn sốt đi kiếm phòng trọ, nhưng “đến đâu cũng đông nghẹt hết rồi”. Những bạn có nhà người quen hay ở chen chúc tạm với nhau trong phòng trọ của bạn còn may, có bạn đành phải về quê vì không thể cứ sống lang thang, không biết đi đâu về đâu.       

Bạn Trần Thu Huyền, quê ở Hà Tĩnh sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế thì tá túc ở nhà bạn để chờ phòng trọ được tu sửa lại nhưng “không biết phải chờ đến bao lâu. Tới chừ mà cũng chưa thấy cô chủ nhà động tĩnh chi cả”. Phòng trọ của Huyền nằm trên đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, gần trường Huyền đang theo học. Các chủ nhà trọ ở đây cho biết không thể nào xoay sở kịp để tu sửa nhanh phòng trọ cho sinh viên ở. Chưa kể những nhà không đủ kinh phí xây dựng lại phòng cho thuê, “mà có tiền cũng không kiếm đâu ra thợ sửa nhà cho tụi nhỏ”.

Trong khi các bạn ở trọ khốn khổ, lao đao thì cư dân ký túc xá cũng rơi vào cảnh “học đứng, ngủ ngồi, tận dụng từng mét vuông cho bạn bè tá túc”. Các khu ký túc xá của các trường đại học Bách khoa, Cao đẳng Sư phạm (quận Liên Chiểu), trường Đại học Kinh tế (quận Ngũ Hành Sơn) cũng có nhiều dãy phòng bị hư hỏng nặng sau cơn bão. Sinh viên dồn vào các phòng còn lại, thêm vào đó các bạn ở ngoài vào ký túc xá ở tạm để tránh bão cũng trở thành “thường trú” vì “nhà trọ còn đâu nữa mà về!”.

Khánh Hiền