Hà Nội quật cường trong bom đạn của “pháo đài bay” B52
(Dân trí) - “Pháo đài bay” B52 có thể tàn phá Ga Hàng Cỏ, Bệnh viện Bạch Mai, phố Khâm Thiên (TP Hà Nội)... nhưng có một thứ chúng không thể hạ gục là ý chí quật cường của người Hà Nội.
Ga Hàng Cỏ, Hà Nội bị máy bay B52 Mỹ đánh sập vào 13h, ngày 21/12/1972Cảnh đổ nát ngoại ô TP Hải Phòng năm 1972Cầu Long Biên, tuyến đường huyết mạch nối trung tâm TP Hà Nội với phía bắc sông Hồng bị bom Mỹ phá hủy nhiều đoạnPhố Khâm Thiên, TP Hà Nội bị bom Mỹ tàn phá
Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ của người Hà Nội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe báo cáo các phương án đánh B52 của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quânTự vệ Hà Nội sát cánh cùng bộ đội pháo cao xạ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô
Pháo thủ Phạm Thị Viễn thuộc Đội Tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Động quấn khăn tang trực chiến bên mâm pháo
Ông Đỗ Doãn Đại - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sau trận bom B52 của MỹĐồng chí Lê Duẩn - Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng hỏi thăm nhân dân huyện Gia Lâm, bị bom Mỹ đánh pháNữ dân quân Hà Nội đón con sau giờ trực chiếnCô gái làng hoa Ngọc Hà tưới hoa bên xác máy bay Mỹ, năm 1972