TPHCM:
Cuộc sống khốn khó của thanh niên phát cơm từ thiện bị đâm chết
(Dân trí) - Ai thuê việc gì Phước cũng làm. Những lúc không có việc, Phước đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Khi được một mạnh thường quân kêu phát cơm cho nhiều người lang thang, Phước cũng nhận và không lấy tiền công, nhưng lại bị kẻ xin cơm đâm chết.
Chiều 11/8, thi thể anh Trần Minh Phước (23 tuổi) - nạn nhân trong vụ phát cơm từ thiện bị kẻ xin cơm đâm chết - đã được chuyển về nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để lo hậu sự.
Khi hay tin con bị đâm chết, bà Trần Tố Trân (42 tuổi, mẹ Phước) đã bỏ công việc rửa chén thuê để chạy vào bệnh viện với con, nhưng Phước đã không qua khỏi.
Bà Trân cho biết, hằng ngày Phước đi nhặt ve chai, đến chiều tối lại tập trung ở vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung (quận 6) nhận cơm từ thiện của một mạnh thường quân để phát cho người lang thang, sau khi phát xong Phước chỉ chừa lại 2 hộp cơm cho mình và vợ ăn. Riêng Hứa Thị Thanh Tâm “vợ” của Phước, hằng ngày, ngồi tại vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung để xin tiền người qua đường.
“Tối 10/8, khi đó em vừa xin được 10 ngàn đồng thì nhìn qua bên chỗ chồng phát cơm thấy mọi người la ó, em chạy lại thì thấy chồng bị một thanh niên xin cơm đâm nhiều nhát ở vùng cổ, bụng máu chảy ra nhiều. Em một tay ôm con, tay ôm chồng nhưng anh ấy ngất trên tay em”, chị Tâm nghẹn ngào.
Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 19h tối 10/8, anh Trần Minh Phước đang phát cơm từ thiện cho những người lang thang, xe ôm quanh khu vực vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, TPHCM. Trong lúc phát cơm, anh Phước xảy ra cãi vã với một người thanh niên đi xin cơm. Khoảng 5 phút sau thì kẻ xin cơm lấy ra một con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bụng anh Phước khiến anh này gục xuống đất. Anh Phước được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Đến chiều 11/8, thông tin từ công an quận 6, TPHCM cho biết vẫn đang truy xét hung thủ gây ra cái chết của anh Phước.
Đình Thảo










