PhotoNews

Thời sự

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than

(Dân trí) - Nghe tin xã Mường Than bị lũ quét, ông Hoàng Văn Huân cùng cán bộ xã Mường Khoa vượt 40km đến điểm trường Pắc Ta, trực tiếp nấu mỳ phục vụ người dân trong đêm.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 1

Do mưa, lũ và nguy cơ sạt lở diễn biến phức tạp nên đêm 18/7, các đơn vị chức năng xã Mường Than (Lai Châu) đã khẩn trương di dời gần 220 hộ dân với khoảng 1.255 người của bản Noong Thăng đến nơi an toàn.

Đến khoảng 20h30, toàn bộ các hộ dân đã được di dời đến Trường Tiểu học Pắc Ta (xã Pắc Ta, Lai Châu).

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 2

Do việc di dời diễn ra khẩn trương nên nhiều người dân chỉ cầm vội được một số đồ dùng thiết yếu như chăn, chiếu, gối. Các đồ đạc có giá trị trong nhà đã được các lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 3

Nhiều người không khỏi bỡ ngỡ khi đến điểm tạm trú nhưng nhiều trẻ em lại tỏ vẻ thích thú khi được ở tập trung trong cùng một điểm. 

"Đây là lần đầu tiên em đi tránh lũ cùng bố mẹ. Lúc đầu em cũng chưa biết đi đâu nhưng khi ra đến đây thấy có rất nhiều bạn trong bản, em cảm thấy rất vui", em Sùng A Lý (trú tại bản Noong Thăng) chia sẻ.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 4
Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 5

Mỗi gia đình đều ôm theo một chiếc chiếu lớn cùng chăn, gối để ngủ tạm qua đêm.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 6

Trong lúc chờ ổn định chỗ ở, một số người cho trẻ nhỏ xem lại những hình ảnh tan hoang sau cơn lũ dữ tại bản Chit (xã Mường Than).

Ông Sùng A Giàng, Trưởng thôn Noong Thăng cho biết, khoảng 13h30 ngày 18/7, thôn nhận tin báo về việc trên địa bàn có nguy cơ sạt lở rất lớn do có 3 luồng rãnh nước từ trên đỉnh cao đổ xuống bản, cộng với việc có một vết sạt lở nằm ở lưng chừng dốc.

Ngay trong chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng của địa phương đã đến hỗ trợ di dời tài sản cũng như người dân đến nơi an toàn. 

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 7

Một số em bé được mẹ địu trên lưng trong lúc chờ dọn dẹp chỗ ở.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 8

Nhận tin bản có nguy cơ bị sạt lở Cư A Nhìa (25 tuổi) đã khẩn trương đưa vợ cùng 3 con gái đến trường tiểu học Pắc Ta để tránh trú.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 9

Các phòng học tại điểm trường Pắc Ta được tận dụng làm nơi trú tạm cho người dân bản Noong Thăng sau cuộc di dời khẩn cấp trong đêm. Bàn ghế được kê gọn vào góc, nhường chỗ cho những tấm chiếu, chăn và gối trải kín mặt sàn lớp học.

Người lớn ngồi quây quần còn một số trẻ nhỏ vui chơi cùng các bạn. 

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 10

Công an xã phát sữa, nước lọc, đồ ăn nhẹ cho người dân.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 11

20h30, khi toàn bộ người dân đã đến nơi an toàn, các mạnh thường quân mang theo bếp ga, xoong, bát, mỳ tôm... để nấu bữa tối phục vụ người dân do nhiều người chưa kịp ăn tối.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 12

Ông Sùng A Giàng, Trưởng thôn Noong Thăng (bên trái) tham gia nấu mỳ phục vụ người dân. 

"Do di chuyển gấp nên hầu hết mọi người không kịp ăn tối. Đến địa điểm mới cũng chưa chuẩn bị được đồ ăn nên tối nay mọi người phải ăn tạm mỳ tôm", ông Giàng nói. 

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 13

Nghe tin xã Mường Than bị lũ quét, ngay sau khi ổn định công việc tại địa phương ông Hoàng Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Mường Khoa (Lai Châu) cùng Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Hài và một số người đã vượt 40km để đến hỗ trợ người dân Mường Than.

"Nhìn thấy đồng bào gặp nạn chúng tôi vô cùng đau xót, quan điểm của tôi đồng bào như người thân, mình phải chăm lo cho đồng bào của mình", ông Huân (áo trắng) chia sẻ. 

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 14

Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa cho biết, trong ngày 19/7, sẽ có thêm khoảng 10 người của xã Mường Khoa đến hỗ trợ nấu ăn phục vụ người dân tại điểm trường Pắc Ta.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 15
Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 16

Bữa tối chỉ đơn sơ với mì tôm, nhưng giữa lúc mọi người phải rời nhà vì nguy cơ sạt lở, hơi ấm từ những bát mì đã phần nào xua đi sự mệt mỏi và nỗi bất an.

Trong hoàn cảnh khó khăn, sự sẻ chia, đùm bọc của chính quyền, lực lượng chức năng và các mạnh thường quân đã trở thành điểm tựa giúp các gia đình ổn định tinh thần tại nơi sơ tán.

Chủ tịch xã vượt 40km, nửa đêm nấu mỳ giúp dân vùng lũ Mường Than - 17

Giữa màn đêm, điểm trường Pắc Ta vẫn sáng đèn để đón hơn 1.250 người dân bản Noong Thăng được di dời khẩn cấp tránh nguy cơ sạt lở.

Càng về khuya trời càng mưa nặng hạt nhưng người dân cùng lực lượng chức năng liên tục ra vào, sắp xếp chỗ nghỉ và nhu yếu phẩm cần thiết. Các phòng học trở thành nơi trú tạm an toàn cho người dân trong đêm mưa.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, đến 17h ngày 18/7, mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương. 14 hộ dân bị lũ quét dẫn đến sập nhà hoàn toàn; 15 nhà bị hư hỏng một phần; nhiều tài sản, vật dụng gia đình bị vùi lấp, hư hỏng; 17 hộ có nguy cơ sạt lở.

Ảnh: Hải Long