Bị “giam lỏng” ngay trong nhà mình
(Dân trí) - Trong khi dư luận chưa hết bức xúc về vụ hai ông bà già <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/10/81710.vip"> bị hàng xóm “nhốt”</a> ở phường Thanh Lương thì mới đây, một vụ việc tương tự tái diễn ở huyện Từ Liêm. Đã hơn 10 ngày qua, vợ chồng ông bà Nguyễn Ngọc Động sống trong cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” do lối ra vào nhà bị bịt kín bởi một ngôi nhà mới xây trên phần ngõ đi của cả xóm.
Người thân, hàng xóm đành bó tay bất lực trước tình cảnh đáng ái ngại của hai ông bà già vì sự phân cấp quản lý oái ăm của đất, nhà, ngõ…
“Lô cốt” giữa thủ đô
Gia đình ông bà Động ở trên mảnh đất thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội giáp ranh với địa giới phường Trung Hòa - Cầy Giấy - Hà Nội. Tuy vậy, cái hộ đơn lẻ của Mễ Trì này vẫn sinh hoạt, tham gia mọi hoạt động cùng với tổ dân phố số 42, phường Trung Hòa.
Ngôi nhà này do con trai ông Động, anh Nguyễn Ngọc Vĩnh mua cách đây 3 năm. Hai ông bà 70 tuổi về hưu xa nhà, xa quê Nam Định lên Hà Nội ở với con cái cho đầy đủ một gia đình có bố mẹ, con cái, ông cháu. Giờ thì cháu con cũng phải di tản sang nhà ngoại, hai ông bà già méo mặt vì bị "chôn sống" giữa đất thủ đô.
Nửa tháng trước, ngõ vào nhà ông bà là cái hẻm cho gia đình ông và mọi người trong tổ dân phố đi lại. Một ngày đẹp trời cuối tháng 11, một số người lạ mang theo xẻng cuốc đến xới tung đoạn ngõ ra vào trước nhà ông để… động thổ xây nhà. Rồi bốn bức tường cao ngất lừng lững mọc lên bịt kín lối ra vào duy nhất của cả nhà. Gương mặt bà Động nhăn nhúm lại, hàng nước mắt rơm rớm cố kìm, bà nghẹn lời…
"Sáng hôm ấy, tốp thợ kéo đến đổ vật liệu, xây, trát. Đến trưa, con dâu tôi về nhà cho đứa con 5 tháng tuổi bú thì tường đã xây cao hơn một mét, mẹ mẹ con con cố nghển cổ nhìn nhau mà không vào, không ra được. Cháu đói khóc đòi mẹ, chúng tôi đành cho cháu ăn sữa ngoài. Còn hai ông bà già chúng tôi thì chịu chết quanh quẩn trong nhà chờ con cháu và hàng xóm ngày ngày tiếp tế. Có ai cứu chúng tôi bây giờ?".
Sau khi được hàng xóm cho mượn chiếc thang để trèo ra trèo vào qua mái ngói nhà hàng xóm, gia đình ông Động đành để con dâu bồng cháu về nhà ngoại vì cô con dâu chỉ nghĩ đến việc phải trèo lên chiếc thang tre, bước trên mái nhà chênh vênh hình chóp nón là đã sợ tim đập chân run rồi. Người con trai muốn về với bố mẹ lúc đêm hôm cũng không được vì đi làm về khuya, không lẽ đập cửa hàng xóm gửi xe nhờ mãi. Vậy là còn lại hai bóng già thui thủi bị giam lỏng trong căn nhà "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
![]() Các phóng viên trẻ khỏe trèo ra trèo vào ngôi nhà bị “giam lỏng” còn khó khăn nữa là hai ông bà già hơn 70 tuổi. |
Đôi lần, ông cụ Động tuổi đời đã quá tuổi "thất tuần" mà tuổi Đảng, tuổi cống hiến cũng gần nửa thế kỷ lập cập trèo lên thang, dọ dẫm bước trên mái ngói pro-ximăng để ra ngoài mà người dân tổ 42 Trung Hòa không khỏi lắc đầu ái ngại, thương cảm. Ngôi nhà trở thành một thế giới cô lập, gần như bị loại trừ khỏi xã hội, khỏi cuộc sống. Cái phận "dân ngụ cư" biết kêu ai: Trung Hòa hay Mễ Trì. Ai có thể là mạnh thường quân ra tay phá "ngục" giải phóng cho hai ông bà?
Chỉ làm vì “lý”?
Ông Lê Viết Triệu - tổ trưởng tổ dân phố 42 cho biết: "Ông Động là một thành viên của tổ dân phố 42 mặc dù ông không có hộ khẩu tại đây. Bà con đều công nhận gia đình ông Động vẫn đóng góp, sinh hoạt cùng với khối phố, không có gì phân biệt cho đến ngày ngôi nhà mới của một người lạ xây dựng chóng vánh, bất chấp ngày đêm (câu cắp cả điện làm đến 24h30) mọc lên bít kín lối ra vào nhà ông".
Ông Triệu cho biết tổ dân phố đã làm đơn trình báo đến UBND phường Trung Hòa để có cách giải quyết hợp lý vào ngày 29/11, một ngày sau lễ động thổ của bà Nguyễn Thị Mai để xây dựng ngôi nhà mới.
Ngày 1/12, UBND phường triệu tập đại diện tổ dân phố lên họp. "Tôi nghĩ việc này nếu phường đứng ra dàn xếp thì chắc là được thôi. Dù cho phần đất bà Mai xây nhà là đất xây dựng hợp pháp thì vẫn phải để một con đường cho người ta đi, đằng này đất chưa biết là có hợp pháp hay không mà lại… Không chỉ tôi mà tất cả bà con khu phố đều bất bình, bức xúc bởi vì mình còn cứu giúp được những người ở vùng bão lũ, động đất, sóng thần… huống hồ là hai ông bà già trong hoàn cảnh như thế mà không thể cứu giúp được thì cảm thấy không còn gì tình nghĩa con người".
![]() Bức tường cao ngất bịt kín lối ra vào nhà ông Động hơn 10 ngày nay. |
Nhưng phường Trung Hòa cũng giải thích với ông Triệu: "Cuộc họp trên phường các anh ấy cũng phân tích đất này là của công ty Đại An, còn ông Động là người ở huyện khác nên việc ông Động có đơn thì phường Trung Hòa sẽ không giải quyết. Còn việc xây dựng của bà Mai gây mất trật tự, phường nói, đất ấy của công ty Đại An còn bác thì quản lý trên ranh giới tổ 42, ranh giới địa phận thành phố cắm mốc cho ĐH An ninh nhân dân, còn ngoài khu vực ấy ra mà xảy ra chuyện gì thì bác không nên tham gia. Công ty Đại An có làm sai thì họ đi tù".
Ông Triệu cũng bày tỏ ý kiến: "Theo lý giải của phường như trên thì coi như chúng tôi nằm ngoài việc xảy ra ở đó, không nên can thiệp nữa. Nhưng mỗi lần xây dựng như thế thì bà con lại kéo ra yêu cầu dừng xây dựng vì đất đó là dưới đường điện cao thế nguy hiểm".
Trao đổi với các cơ quan báo chí chiều qua, 15/12, đại diện UBND phường Trung Hòa - ông Lại Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch phường cho biết: "Việc bà Nguyễn Thị Mai xây nhà trên diện tích đất là hành lang lưới điện cao thế, xây dựng không phép là có vi phạm. Chúng tôi đã giải quyết theo thẩm quyền của mình là lập biên bản phạt vi phạm hành chính và ra quyết định đình chỉ việc xây dựng vào ngày 9/12".
Nhưng đáng tiếc, khi đó, nhà chưa thành nhà vì chưa kịp lợp mái nhưng tường đã cao và cửa sắt đã khóa kín. Ngôi nhà của ông Đậu phía trong đương nhiên mất lối ra vào. Nếu phường can thiệp sớm hơn khi bà Mai mới "động thổ" thì có lẽ việc tìm một giải pháp giải quyết sẽ đơn giản hơn nhiều. Quyết định đình chỉ ban ra thì việc xây dựng cũng coi như đã xong.
Chúng tôi đã chứng kiến việc ông Động mang đơn tới phường Trung Hòa trình bày nhưng phường kiên quyết không tiếp nhận. Nhiều phóng viên báo chí đặt câu hỏi: Phường có khiên cưỡng, chưa hết trách nhiệm với công dân khi chỉ chăm chăm giải quyết vụ việc theo cái lý khô cứng, giấy tờ?
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.
Nguyễn Hiền - Phương Thảo







