1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Woodgate được bật đèn xanh rời Real

(Dân trí) - Mới đây Ban lãnh đạo đội bóng Real Madrid đã đồng ý cho phép Jonathan Woodgate có thể chuyển tới thi đấu cho một đội bóng của Anh dưới hình thức cho mượn.

Các quan chức của đội bóng Real Madrid đã có cuộc gặp với trung vệ người Anh Woodgate và thông báo họ sẵn sàng cho phép cầu thủ này tìm cho mình một đội bóng mới cho mùa giải này nhưng chỉ dưới dạng hợp đồng cho mượn cho đến cuối mùa giải.

 

Sau khi gia nhập CLB từ Newcastle United với cái giá “cắt cổ” 13,4 triệu bảng vào tháng 8/2004, cầu thủ này đã liên tiếp gặp vận hạn khi “ngồi chơi xơi nước” trong quãng thời gian dài và mới chỉ ra sân trong màu áo Kền kền trắng có… 9 lần từ đó đến nay.

 

Với việc HLV trưởng Capello đang có ý định kéo về bằng được trung vệ của AS Roma Christian Chivu để đá cặp với Cannavaro ở trung tâm hàng phòng ngự Real thì rõ ràng cơ hội ra sân của chàng cầu thủ người Anh càng trở nên mờ mịt ngay cả khi anh bình phục chấn thương.

 

Bởi ngoài hai cái tên trên, Woodgate sẽ phải tranh suất với Sergio Ramos, cầu thủ chơi ngày càng chững chạc trong từng trận đấu.

 

Woodgate được bật đèn xanh rời Real - 1

Rời Bernabeu có lẽ là giải pháp tốt cho Woodgate
sau chuỗi ngày buồn bã với Real.

 

Chính vì lý do đó, khi Real mở đèn xanh cho việc ra đi (dù chỉ là dưới hình thức cho mượn cầu thủ) nhưng Woodgate cho rằng cơ hội trở lại Tây Ban Nha sau khi hạn cho mượn kết thúc là không còn.

 

Amh cay đắng thừa nhận: “Tôi đã rất muốn được tranh đấu cho một vị trí tại Real nhưng CLB muốn tôi được trở lại Anh để có thể được thi đấu.

 

Tuy nhiên tôi biết rằng nếu quay trở lại Premiership, điều đó gần như đồng nghĩa với tôi sẽ về Anh và không còn cơ hội thi đấu cho đội bóng mà tôi đã mắc nợ họ quá nhiều trong thời gian dưỡng thương”.

 

Theo một số quan chức của CLB Hoàng gia, hiện một số CLB tại Anh như Middlesbrough, Liverpool hay Newcastle đã để ý tới cầu thủ “bất hạnh” này nhưng mức lương 70.000 bảng/ tuần mà Woodgate đang lĩnh đều đều tại Real là bài toán khó cho những đội bóng trên.

 

Còn đối với Real, việc bật đèn xanh cho Woodgate chỉ là một trong số hàng loạt cái tên được liệt vào danh sách ra đi.

 

Với một loạt tân binh mới như Cannavaro, Emerson hay Nistelrooy, dường như ngay cả băng ghế dự bị cũng không có đủ để chứa hết các siêu sao tại Bernabeu.

 

Trước mắt, những cái tên như Gravesen, Baptista, Ronaldo đã được danh sách chuyển nhượng. Sắp tới CLB cũng có ý định đem cho mượn một loạt cầu thủ ở hàng phòng ngự. Đó là Ivan Helguera, Alvaro Mejia và Paco Pavon.

 

Liệu sau cuộc đổ bộ ào ạt của các tân binh là sự ra đi lặng lẽ của những người cũ tại Real?

 

Vũ Phong