1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Willian tỏa sáng, Chelsea vượt mặt Dinamo Kiev

(Dân trí) - Thêm một lần nữa trong mùa giải năm nay, Willian tỏa sáng bằng tình huống sút phạt đem lại bàn thắng cho Chelsea. Rạng sáng nay, tiền vệ người Brazil ghi bàn ở phút 83 giúp Chelsea thắng 2-1 trước Dinamo Kiev, qua đó vượt qua chính đội bóng này để lên ngôi nhì bảng G.

Willian tỏa sáng, Chelsea vượt mặt Dinamo Kiev

 

Trước trận đấu với Dinamo Kiev, Chelsea được bốn điểm và xếp thứ ba ở bảng G, sau Porto và Dimano Kiev. Chính vì thế nên trận đấu với Dinamo Kiev rất quan trọng với đoàn quân của Mourinho, bởi họ cần một trận thắng để bứt lên ngôi nhì bảng, đồng thời giải tỏa sức ép.

Về cơ bản, Chelsea thi đấu chưa hay, song không đến mức tồi tệ như những trận đấu gần gây. Đoàn quân của Mourinho đã mở tỉ số may mắn khi Dragovic đá phản lưới nhà ở phút 34. Nhưng cũng chính hậu vệ này đã giúp đội khách ở hòa ở phút 77. Những tưởng Chelsea lại một lần nữa mất điểm dù ghi bàn trước, song sự tỏa sáng của Willian ở phút 83 đã giúp đội chủ nhà giành ba điểm.

Giờ đây Chelsea đã vươn lên ngôi nhì bảng G với 7 điểm, kém ba điểm so với đội đầu bảng Porto. Rõ ràng giờ đây vị thế của Chelsea đã dễ thở hơn rất nhiều. Ở lượt đấu tới, thầy trò Mourinho sẽ làm khách trên sân của M'bi Tel-Aviv và trước đội bóng lót đường của bảng G, khả năng Chelsea thắng gần như chắc chắn. Trong khi đó, Porto sẽ tiếp Dinamo Kiev trên sân nhà, nếu Chelsea và Porto cùng thắng ở lượt đấu tới thì hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp mà cần tới trận đấu cuối cùng (hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở lượt cuối tại Stamford Bridge).

Willian là ngôi sao sáng nhất trong trận cầu vừa diễn ra
Willian là ngôi sao sáng nhất trong trận cầu vừa diễn ra

Thi đấu trên sân nhà tiếp Kiev, Chelsea đã tung ra sân đội hình với nhiều sự xáo trộn. Matic, Fabregas đã trở lại, trong khi đó do Hazard phong độ kém cỏi nên Mourinho quyết định để tiền vệ người Bỉ ngồi dự bị. Fabregas được đẩy lên đá hộ công và cùng các Oscar, Willian là bộ ba phía sau lưng tiền đạo Costa. Ở hàng thủ, Azpilicueta đã trở lại cánh phải, Zouma thay Cahill đá trung vệ với Terry và Baba chịu trách nhiệm bên cánh trái.

Chelsea cố gắng đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc, họ chiếm giữ được khá nhiều bóng và có phần lấn lướt đối phương. Phút 8, từ quả căng ngang ở bên trái vào, Oscar đã dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, tiền vệ người Brazil dứt điểm trong tư thế quay lưng lại với khung thành, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Shovkovskiy.

Đội chủ nhà ép sân, nhưng sức ép tấn công không phải quá lớn và đội khách vẫn có thể lên bóng phản công đáp trả. Phút 30, Costa bắt vô lê bằng chân trái vọt xà từ bên phải vòng cấm địa, một pha dứt điểm rất vô duyên của tiền đạo gốc Brazil, anh đã hủy hoại đi tất cả nỗ lực của đồng đội trước đó. Phong độ của Costa đang rất mờ nhạt.

Phút 34, Chelsea triển khai tấn công nhanh nhờ và Baba đã có cú chuyền dài xẻ nách từ trái sang phải rất chính xác. Willian băng xuống rồi căng ngang mạnh, Dragovic tung người đánh đầu cản quả tạt của đối phương, vô tình bóng đổi hướng găm vào góc cao bên phải của đội nhà. Một bàn thắng quá may cho Chelsea và quá đen đủi cho Dinamo Kiev, cũng như Dragovic, bóng đi theo quỹ đạo khá khó.

Willian tỏa sáng, Chelsea vượt mặt Dinamo Kiev - 2

Trước khi hết hiệp một, Chelsea còn đòi hưởng một quả phạt đền khi Costa băng xuống nhanh xâm nhập vòng cấm địa từ tình huống phản công của đội chủ nhà. Dragovic và đồng đội theo tiền đạo của đối phương khá sát và sau đó Costa đã ngã, nhưng trọng tài không cắt còi. Mourinho và Costa đều phản ứng quyết liệt, nhưng quả thật tác động của đối phương là chưa đủ để trọng tài cho Chelsea hưởng phạt đền.

Phút 50, Costa xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái rồi sục bóng của Willian đánh đầu ngay vạch 5m, hậu vệ đối phương kèm quá chặt nên dù tiền vệ đội chủ nhà đánh đầu được nhưng bóng đi không có lực. Dinamo Kiev cố gắng đẩy mạnh tấn công trong hiệp hai và họ đã đẩy lùi được Chelsea, đội khách cũng tạo được nhiều đợt tấn công có nét.

Tới phút 58, Moraes tung ra cú dứt điểm rất mạnh từ bên ngoài vòng cấm địa, thủ thành Begovic chơi tỉnh táo và đẩy bóng ra. Chỉ một phút sau, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở bên phải, Willian treo bóng chính xác cho Zouma băng vào đệm bóng ở gần cột dọc trái, cú đỡ bóng bằng chân trái của hậu vệ người Pháp đắt bóng đi cắt mặt khung thành tra ngoài từ khoảng cách chỉ chừng 2m.

Phút 65, Fabregas mớm bóng từ bên trái cho Oscar băng lên dứt điểm ở vị trí cách khung thành chừng 12m, cú cứa lòng của tiền vệ người Brazil hướng vào góc cao bên trái cầu môn nhưng thủ thành Shovkovskiy chơi quá xuất sắc, anh tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho đội khách.

Willian tỏa sáng, Chelsea vượt mặt Dinamo Kiev - 3

Sau rất nhiều nỗ lực, Dinamo Kiev cũng tìm được bàn thắng. Dragovic lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc đã nhận được bóng ở bên trái cầu môn, hậu vệ đội khách bình tĩnh đỡ bóng và dứt điểm căng, bóng khẽ chạm người đồng đội của anh trước khi bay vào lưới trống, bởi Begovic đã lao ra cản phá tình huống trước đó ở bên phải và chưa kịp lùi về.

Tới phút 83, Chelsea được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 22m ở trái trung lộ. Willian thực hiện một cú sút tuyệt vời đưa bóng găm vào góc cao bên trái cầu môn hạ gục Shovkovskiy nâng tỉ số lên 2-1. Một bàn thắng quá tuyệt vời của tiền vệ người Brazil đã đem lại cho Chelsea ba điểm.

Willian tỏa sáng, Chelsea vượt mặt Dinamo Kiev - 4

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Begovic 6, Azpilicueta 6.5, Zouma 6, Terry 6.5, Rahman 7.5, Ramires 6.5, Matic 7, Willian 8 (Cahill 92), Fabregas 6.5 (Hazard 79), Oscar 7.5 (Pedro 79), Costa 6.5

Dynamo Kiev: Shovkovskiy 7, Vida 6.5, Khacheridi 6.5, Dragovic 6, Antunes 6, Sydorchuk 6 (Garmash 45’, 5.5), Rybalka 6, Yarmolenko 6.5, Buyalsky 6.5, Gonzalez 5.5, Kravets 6 (Junior Moraes 56’, 6)

Phù Sa