Wayne Rooney và phút nói thật...
(Dân trí) - Mới đây, Wayne Rooney đã lần đầu tiên tiết lộ về nguyên nhân khiến anh “lầm lạc” đi vào con đường cờ bạc mà kết quả là phải “gồng lưng” trả khoản nợ lên tới 700.000 Bảng. Theo tiền đạo của MU, chính sự buồn chán đã đưa lối anh tới địa ngục “đỏ đen”…
Trong trích đoạn cuối cùng của cuốn tự truyện, “My Story” được đăng tải nhiều kỳ trên tờ The Mail số ra ngày Chủ nhật, Wayne Rooney tâm sự rằng anh đã lao vào thú vui cờ bạc do cảm thấy cô đơn và buồn chán trong ngôi nhà của mình sau mỗi buổi tập khi không có cô vợ chưa cưới Coleen McLoughlin ở bên cạnh.
Cầu thủ 20 tuổi này cũng cho biết, trước khi dính vào “vận đen”, anh từng thắng rất nhiều tiền và số tiền thắng độ thường được người của nhà cái giao tận tay ngay tại khu huấn luyện của CLB.
“Tôi chưa từng biết đến cờ bạc cho đến năm thứ 2 khoác áo Everton, khi tôi bắt đầu kiếm được những khoản tiền lớn. Khi đó, tôi và Coleen đang sống ở ngôi nhà tại Formby và mỗi lần trên đường về nhà từ sân tập, nếu biết Coleen không có ở nhà, tôi lại ghé vào một nhà cái và “đặt” vài Bảng vào một chú ngựa đua nào đó”, Rooney nhớ lại.
“Khi ngồi ở nhà mình, tôi hay bật TV lên và xem các cuộc đua ngựa, đua chó hay những trận bóng đá giữa các CLB khác. Và để… thêm phần thú vị, tôi thường gọi điện tới nhà cái để đặt cược.
Lúc đó, tôi không đặt nhiều tiền cho một độ, thường là chỉ vài trăm Bảng hoặc cùng lắm là lên tới 1 nghìn Bảng thôi. Sau khoảng 1 năm, tôi đã “đi tong” 50.000 Bảng, thật là ngớ ngẩn. Khi Coleen phát hiện ra điều này, cô ấy tỏ ra rất tức giận và trách tôi gàn dở. Tôi đã nói với Coleen là tôi sẽ từ bỏ và thực tế là, trong khoảng 1 năm sau, tôi đã không “tơ tưởng” gì đến trò đỏ đen nữa”.
![]() Rooney từng biết đến cá cược khi còn khoác áo Everton. |
Nhưng rồi khi chuyển tới Manchester United vào tháng 9/2004, cựu cầu thủ của Everton này được giới thiệu với một công ty cá cược khá tin cậy có tên Goldchip qua “mối” của một đồng đội tại ĐT Anh và Rooney lại “ngựa sa đường cũ”.
“Một hôm, trong phòng thay đồ của ĐT Anh, có một đồng đội đưa cho tôi tấm danh thiếp của một nhà cái khá có uy tín về độ bảo mật thông tin. Theo báo chí thì đó là Michael Owen nhưng tôi cho rằng đó không phải là anh ấy dù tôi biết Owen cũng có quen biết với công ty đó”, Rooney tiếp tục.
“Nói thật, tôi đã cảm thấy rất buồn mỗi khi Coleen vắng nhà. Tôi chỉ biết ngồi xem TV một mình và rồi, tôi lại “bập” vào cá cược. Tôi thường đặt cược qua nhắn tin chứ không bao giờ gặp gỡ hay nói qua điện thoại với nhà cái. Tôi chỉ biết rằng người “giao dịch” với tôi có tên là Mike thì phải.
“Lúc đầu, tôi cũng chỉ… khiêm tốn với 100 Bảng/ lần thôi. Nhưng rồi số tiền cược nhanh chóng tăng lên vài ngàn Bảng mỗi lần. Trong mấy tháng đầu, tôi thường xuyên “vào cầu” và từng thắng tới 51.000 Bảng chỉ sau 3 lần đặt cược. Tiền thắng độ được một chú nhóc giao cho tôi tại sân tập và tôi chẳng bao giờ nhận hóa đơn hay bất cứ giấy tờ gì khác”.
Rooney cũng cho biết anh có đưa tiền thắng cược cho Coleen và cô thường dùng nó để mua sắm vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, Coleen cũng đã cảnh báo Rooney rằng anh đang lao vào một trò chơi ngu ngốc và nên biết dừng lại trước khi “vứt tiền qua cửa sổ”.
“Nhưng tôi đã tiếp tục thú vui này, thậm chí, số tiền đánh cá mỗi lúc một tăng. Tôi bắt đầu thua và như hầu hết các tay cờ bạc khác, tôi chỉ mong gỡ lại và đánh theo kiểu “khát nước”.
Kết cục là tiền đạo của MU và ĐT Anh đã phải cắn răng móc ra 700.000 Bảng để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện khi giới săn tin “đánh hơi” thấy sự việc và biến nó thành một vụ scandal ầm ĩ ngay trước thềm World Cup 2006.
M.H
Lược dịch






