“Vùi dập” Atletico, Chelsea củng cố ngôi đầu bảng
(Dân trí) - Quên đi nỗi buồn ở Premier League, Chelsea đã thể hiện phong độ xuất sắc tại Champions League khi đè bẹp Atletico 4-0 trên sân Stamford Bridge, qua đó giành 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận ở vòng bảng...
Sau trận thua Aston Villa 1-2 hồi cuối tuần trước, Ancelotti đã phê phán kịch liệt sự kém cỏi nơi hàng thủ đội nhà. Và đêm qua, Chelsea gần như giải quyết triệt để những sai sót trên và không chỉ vững chãi ở tuyến dưới, lối chơi tấn công của “The Blues” còn vô cùng sắc nét, hiệu quả.

Kalou rực sáng với một cú đúp vào lưới Atletico - Ảnh: Sun
Lượt trận 3 vòng bảng Champions League (22/10) |
Bảng A: CSKA Moscow 0-1 MU (Valencia 85') Wolfsburg 0-0 Besiktas Bảng B: Juventus 1-0 Maccabi Haifa (Chiellini 47') Bordeaux 2-1 Bayern (Ciani 29', Planus 41' - Ciani 6' phản lưới) Bảng C: FC Zurich 0-1 Marseille (Heinze 69') Real Madrid 2-3 Milan (Raul 19', Drenthe 76' - Pirlo 62', Pato 66', 88') Bảng D: Porto 2-1 APOEL Nicosia (Hulk 33', 48' (pen) - Pereira 22' phản lưới) Chelsea 4-0 Atletico (Kalou 41', 52', Lampard 69', Perea 90+1 phản lưới) |
Tiếp tục thiếu vắng Drogba (treo giò), HLV Ancelotti đưa ra sân bộ đôi tiền đạo Kalou-Anelka còn Ballack, Deco, Lampard hỗ trợ phía sau. Bên phía Atletico, cặp tiền đạo Aguero-Forlan cũng được sử dụng ngay từ đầu. Đội khách gây bất ngờ lớn khi dồn lên tấn công từ khá sớm khiến hàng thủ Chelsea nhiều phen “toát mồ hôi hột”.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Chelsea ở phút thứ 8 khi Juliano Belletti tung cú sút chìm khiến Asenjo phải nhoài người hết cỡ cản phá. Hai phút sau, Atletico có câu trả lời bằng cú đánh đầu cận thành nguy hiểm từ Diego Forlan, rất may là Petr Cech đã chơi cảnh giác.

Pha ghi bàn đưa tỷ số lên 3-0 của Lampard - Ảnh: Sun
Nhưng rồi sự lấn lướt của Chelsea đã được cụ thể hóa ở phút 41. Lampard kiến thiết cho Ashley Cole thoát xuống bên cánh trái rồi tạt vào cho Kalou dễ dàng đệm bóng tung lưới Asenjo, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Cuối hiệp 1, suýt nữa Atletico gỡ hòa khi cú vô lê của Santana đưa bóng đi sạt xà ngang dù Cech đã đứng nhìn.

Perea hoàn tất buổi tối ác mộng của đội nhà bằng pha "đốt đền" - Ảnh: Sun
Sau hai bàn thua, Atletico dồn lên trong tình thế không còn gì để mất. Aguero đã khiến HLV Abel Resino không khỏi tiếc nuối khi dứt điểm trúng người Cech trong tình huống mặt đối mặt. Đến phút 69, Chelsea có bàn thắng đưa tỷ số lên 3-0 sau cú “nã đại bác” sở trường từ Lampard, bóng đi căng và hiểm khiến Asenjo đành bất lực.
Atletico tấn công trong vô vọng và sự có mặt của Maxi rồi Reyes cũng chẳng thể xuyên thủng nổi hàng thủ Chelsea. Và vào những phút cuối cùng, Perea... hoàn tất đêm kinh hoàng của Atletico bằng pha đánh đầu đốt lưới nhà từ quả đá phạt của Malouda, ấn định thắng lợi 4-0 cho Chelsea.
Sau 3 trận toàn thắng và giành 9 điểm, Chelsea gần như cầm chắc chiếc vé vào vòng 1/8. Còn với Atletico, thất bại này khiến nguy cơ bị “trảm” của Abel Resino đang ngày càng hiện hữu. Ở trận đấu còn lại trong bảng, Porto đánh bại APOEL 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Hulk.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech; Belletti, Ivanovic, Terry, A Cole (Malouda 75’); Essien; Ballack, Lampard; Anelka (Sturridge 77’), Kalou (Zhirkov 73’), Deco.
Atletico: Asenjo; Ujfalusi, Perea, Dominguez, Lopez; Santana (Maxi 66’), Garcia, Assuncao (Jurado 54’); Forlan, Aguero, Simao (Reyes 77’).
Bảng D Champions League sau lượt trận thứ 3 | ||||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | BT | BB |
1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Porto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3 | APOEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | Atletico | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Anh Tuấn





