Giải VĐ U20 châu Á:
Việt Nam dừng bước sau trận thua Ả-rập Saudi
(Dân trí) - Chơi tự tin trước đối thủ vượt trội từ Tây Á, các cầu thủ trẻ VN vẫn phải hai lần vào lưới nhặt bóng và đành chia tay giải với 3 điểm sau 3 trận đấu.
HLV Gilson Nunes tung ra sân đội hình không đổi so với trận thắng 2-0 trước Malaysia. Trong khi đó, U20 VN có hai gương mặt mới trong đội hình xuất phát: tiền đạo Phúc Hiệp và tiền về Ngọc Điểu.
Một thất bại đồng nghĩa với việc xách va-li về nước sớm, tâm lý đó khiến hai đội vào trận khá thận trọng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 phút thăm dò, trận đấu đã trở nên sôi động bằng pha làm bàn của thủ quân Ả-rập Saudi Jufain Al Bishi.
Có bóng bên cánh trái, Mohamed Al Sahlawi táo bạo đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, buộc trung vệ Hoàng Quảng cản phá trái phép. Phạt đền và Al Bishi đã khai thông đường vào khung thành U20 VN bằng một cú sút quyết đoán vào góc cao.
Không dễ dàng chấp nhận thất bại, các học trò ông Lê Tuấn Long đã chơi bạo dạn và xông xáo hơn hẳn. Phút 20, Ngọc Điểu có một cú sút rất hiểm nhưng thủ thành đội bạn đã phản xạ kịp thời.
Bên cầu môn đối diện, thủ môn Thanh Bình cũng làm việc vất vả sau những pha kết thúc đầy sức mạnh của Hazazi. Phút 35, cầu thủ Ibrahim Shrahili bị Trọng Phú đốn ngã trong vòng cấm U20 VN, nhưng trọng tài đã không nổi còi dù các cầu thủ Tây Á phản ứng quyết liệt.
Hiệp 2 tiếp tục diễn ra hấp dẫn, với lối chơi cởi mở của đôi bên. Tuy nhiên, với ưu thế về mọi mặt, Ả-rập Saudi đã dễ dàng hoá giải các đợt tấn công của U20 VN. Không những thế, những đợt phản công của đối phương đều rất nguy hiểm và khiến hàng thủ VN nhiều phen hú vía.
Những phút cuối trận U20 VN bị thủng lưới lần thứ hai sau cú đánh đầu mạnh mẽ của Mohamed Al Bishi.
Trước đó, Iraq cũng đã có thắng lợi dễ dàng 3-0 trước một đội bóng ĐNÁ khác là Malaysia. Với những kết quả này, Iraq và Ả-rập Saudi chia nhau hai suất đi tiếp. U20 VN bị loại với 3 điểm có được sau trận thắng Malaysia 2-1.
H.K
Theo AFC





