Vì sao Nguyễn Phi Hùng bị đâm trọng thương?

Xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm thanh niên chưa rõ tung tích tại quán karaoke, cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng đã bị đâm xuyên thủng phổi trái và gần 20 vết đâm khác trên người.

Chiều qua (19/04), phóng viên đã tìm đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để tìm gặp Nguyễn Phi Hùng thì thấy Hùng đang được cô bạn gái và hai người bạn chăm sóc.

Khi được hỏi về nguyên nhân bị đâm, Hùng chỉ nói ngắn gọn: ''Tôi bị đâm ở quán karaoke'', nhưng sau đó Hùng từ chối trả lời cụ thể hơn, và cũng lúc đó, người thân đưa Hùng đi chụp X-quang vết thương ở phổi.

Còn trong buổi làm việc khoa ngoại bệnh viện, bác sỹ chủ nhiệm khoa Tôn Thất Hậu cho biết: ''Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 17/04, khoa chúng tôi nhận bệnh nhân Nguyễn Phi Hùng ở khối 10 phường Quang Trung thành phố Vinh vào điều trị.

Nạn nhân bị đâm một vết xuyên qua phổi trái rất nguy hiểm, và nhiều vết thương khắp cả người nhưng không nguy hiểm lắm. Đến 1 giờ sáng Nguyễn Phi Hùng được đưa lên mổ, nay thì đã qua cơn nguy kịch''.

Vì sao Nguyễn Phi Hùng bị đâm trọng thương? - 1
 

Phi Hùng được người nhà đưa đi chụp X-quang

Trong khi đó, một số bác sỹ, y tá trong khoa cho biết thêm: ''Nguyễn Phi Hùng mất rất nhiều máu, và được đưa đến đây trong tình trạng huyết áp tụt, tính mạng bị đe doạ nghiêm trọng. Ngoài vết thương đâm qua phổi, anh ta còn bị tới 17-18 vết đâm khác khắp cả người. Anh ta sống được là nhờ có sức khoẻ tốt''.

Rời bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, PV đến quán karaoke số 215 đường Đặng Thái Thân (thành phố Vinh), nơi xảy vụ đâm Nguyễn Phi Hùng.

Tại đây, chúng tôi đã gặp chị Trịnh Thị Thu, một nhân viên bán quán ăn Quang Tèo sát ngay tại đó và là người chứng kiến gần như từ đầu đến cuối vụ việc, kể lại: ''Lúc đó, vào khoảng gần 24 giờ đêm ngày 16/04, chúng tôi đang bán quán chợt nghe trên quán karaoke ầm ầm một lúc rồi thấy Nguyễn Phi Hùng chạy xuống vào quán tôi vớ lấy 3 chai bia ném vào tốp người đang đuổi.

Nhưng nhóm này đông quá, phải tới khoảng 14-15 người gì đó. Họ nhào vào quán chúng tôi lấy chai bia ném tới tấp vào Nguyễn Phi Hùng. Lúc đó, anh Hùng sợ quá, kéo tôi vào đỡ đòn cho anh ta và chạy trốn vào nhà vệ sinh, nhưng may tôi gỡ ra được.

Tôi thấy một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, mặc áo trắng cộc tay lao vào đâm Phi Hùng. Tiếp đó, hai thanh niên nữa cũng nhảy vào đánh khiến Phi Hùng phải kêu lên: ''Chúng mày ơi! Đừng đánh nữa tao chết mất''.

Khi chú Hùng gục xuống trên một vũng máu bọn họ mới thôi. Sau đó, bạn Phi Hùng bế anh ta lên giường và chúng tôi lấy chăn đắp lại đưa đi cấp cứu''.

Còn chủ quán ăn Quang Tèo thì phàn nàn: ''Bọn chúng lấy chai bia đánh nhau làm khách đến ăn thấy thế bỏ chạy khiến tôi thiệt hại hơn 600.000 đồng, xót lắm chú ơi!''.

Vì sao Nguyễn Phi Hùng bị đâm trọng thương? - 2
 

Quán karaoke số 215 đường Đặng Thái Thân (trái), nơi xảy ra vụ án

Chủ quán còn cho xem hai con dao nhọn hàng ngày cắt chanh cho khách nhưng bị đám người lạ mặt cướp lấy đâm Nguyễn Phi Hùng đến gãy cả cán, quăn cả lưỡi.

Mọi người ở xung quanh quán karaoke 215 đường Đặng Thái Thân phàn nàn rằng quán này mới mở được mới hơn 2 tháng mà gây cho bà con hàng xóm không biết bao phiền toái.

Còn tất cả nhân viên quán karaoke này hầu như không ai tiết lộ một chi tiết gì về vụ việc trên, chỉ trả lời không biết, và chỉ duy nhất một người bảo vệ cho biết một chi tiết nhỏ: ''Hôm đó, Nguyễn Phi Hùng đến hát karaoke cùng 3 người bạn trai và 5 người bạn gái. Đám thanh niên hành hung Hùng tuổi còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20 tuổi. Bọn nó uống rượu vào rồi đánh người tàn bạo lắm''.

Hiện nay công an thành phố Vinh đang điều tra vụ việc. Theo tin từ cơ quan điều tra thì Nguyễn Phi Hùng từ chối hợp tác với công an.

Thượng tá Đào Hồng Lập, trưởng công an thành phố Vinh, cho biết: ''Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi lập tức cho anh em xuống hiện trường thu thập chứng cứ điều tra. Nguyễn Phi Hùng nói rằng đây là vụ việc cá nhân, nhưng theo thông tin ban đầu thì sự việc có thể do bột phát ngay tại quán karaoke''.

 

Theo Hải Hưng

Vietnamnet