1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cựu TTK VFF Phạm Ngọc Viễn:

“Về lý trí, tôi không tin Việt Nam thắng Thái”

(Dân trí) - Ông Phạm Ngọc Viễn - cựu TTK VFF đã nói như vậy trong một cuộc trao đổi với chúng tôi sau khi ĐTVN vào bán kết AFF Cup năm nay.

PV: Ông đánh giá gì về các trận đấu vừa qua của ĐT?

 

Ông Phạm Ngọc Viễn: Theo tôi điều dễ thấy nhất của ĐTVN là điểm yếu ở khu trung tuyến. Rõ ràng là các cầu thủ đá ở vị trí này vẫn chưa cầm nhịp được trận đấu, khả năng tranh chấp với đối phương cũng không đạt yêu cầu. Vì thế chúng ta đã có cả một hiệp hai bị Indonesia lấn sân hoàn toàn.

 

Những chuyện về chuyên môn của ĐT thực sự là đã được mổ xẻ quá nhiều, vì thế có nói thêm nữa cũng sẽ rất nhàm chán. Điều tôi muốn hỏi ông ở đây là: ông đánh giá như thế nào về vai trò cầm quân của HLV trưởng Alfred Riedl?

 

Thứ nhất, chúng ta đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều khi mà vụ án bóng đá năm ngoái đã lấy mất 7 vị trí chủ chốt. Nếu còn 7 cầu thủ đó chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều. Thứ hai, với những con người mà chúng ta đang có thì thật lòng cũng khó mà đòi hỏi nhiều ở ông Riedl được.

 

Nói như vậy có là “xuê xoa” quá không, bởi vì  từ lâu nhiều nhà chuyên môn đã chỉ ra những cách dụng binh  hết sức xơ cứng của ông Riedl, chẳng hạn như ĐT dưới thời ông chỉ có đúng một bài đánh biên?

 

Theo quy luật của cuộc sống thì đúng là 1 con người sau 1 quãng thời gian dài cống hiến thường  bộc lộ hết những tinh tuý của mình. Và khi đó người ta cần phải có sự thay đổi. Nhiều người cũng bảo sau AFF Cup nên thay Riedl, nhưng hãy nhớ rằng sau AFF không lâu ĐT sẽ tham dự giải vô địch bóng đá châu Á. Vậy thì  một sự biến đổi - thay thế trong  một quãng thời gian ngắn như vậy liệu có hợp lý không?

 

Vậy theo ông, sự thay đổi (nếu có) lúc nào mới là hợp lý?

 

Tôi chỉ có thể nói thế này: giải vô địch bóng đá Châu Á kết thúc cũng là lúc hợp dồng giữa VFF với ông Riedl kết thúc.

 

Trở lại với ĐTVN, ông nghĩ sao về trận bán kết sắp tới gặp Thái Lan?

 

Về mặt tình cảm, dĩ nhiên là tôi cũng giống như bao người hâm mộ bóng đá nước nhà, rất mong ĐT của chúng ta vào chung kết, thậm chí còn làm được hơn thế nữa. Nhưng về mặt lý trí, tôi nghĩ rằng Việt Nam khó có cửa trước Thái Lan.

 

Xin cảm ơn ông!

Lệ Đài Trang