1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Giáp Trung Thang - Trưởng bộ môn Muay & Pencak Silat TPHCM

“VĐV Việt Nam phạm luật, nhưng võ sĩ Thái Lan thiếu tinh thần thượng võ”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ võ sĩ Thái Lan ngất xỉu để kiếm HCV, ông Giáp Trung Thang - Trưởng bộ môn Muay & Pencak silat TPHCM cho rằng dù VĐV Việt Nam đã phạm quy, nhưng Adilan Chemaeng người Thái Lan cũng đã dùng tiểu xảo để thắng trận.

Trong trận chung kết hạng cân dưới 60kg môn Pencak Silat, Nguyễn Thái Linh đã bỏ xa về điểm số trước đối thủ người Thái Lan Adilan Chemaeng.

Đến hiệp đấu thứ 3, khi trận đấu chỉ còn 40 giây, HCV tưởng chừng đã nắm chắc trong tay thì anh lại bất ngờ tung ra một cú đấm phạm luật trúng mặt đối thủ. Võ sĩ người Thái Lan sau đó đã nằm bất động một lúc trước khi được đưa lên cáng, rồi đến bệnh viện cấp cứu. Đây là đòn bị nghiêm cấm trong Pencak Silat nên các trọng tài đã quyết định xử thua Thái Linh và trao HCV cho VĐV người Thái Lan.

Thái Linh mất tấm HCV Pencak Silat khá tức tưởi

Thái Linh mất tấm HCV Pencak Silat khá tức tưởi

Nói về tình huống đã xảy ra, Thái Linh cho rằng mình chỉ vô ý. Thái Linh cũng cho biết đây không phải lần đầu VĐV người Thái Lan giành chiến thắng kiểu này.

Trong khi đó, nhận định về tình huống ra đòn của Thái Linh, HLV đội tuyển Pencak Silat cho rằng nó không nghiêm trọng như những gì VĐV người Thái thể hiện trên sàn, ông này nói: “VĐV Thái Lan đã chớp cơ hội để ăn vạ một cách thiếu fail-play. Thái Linh đã thiếu cẩn trọng nhưng đây không phải lỗi của Linh vì VĐV Thái Lan đã phòng thủ sai, cúi thấp người nên mới trúng đòn vào mặt.

Ở đòn đánh đó, Linh không hề cao tay mà chỉ nhắm vào ngực đối thủ. Đáng tiếc là Chamaeng đã quá khôn ngoan bởi ở thời điểm đó, anh ta không thể lật ngược tình thế. Linh đã có đến 99% đoạt HCV nhưng đã để mất một cách đáng tiếc”.

Đồng tình với những nhận định trên, ông Giáp Trung Thang – Trưởng bộ môn Muay & Pencak Silat TPHCM cho biết: “Theo đánh giá chuyên môn, đòn tấn công của Linh trúng mặt đối thủ là sai luật. Nhưng trong lúc đang dẫn điểm chuẩn bị cho chiến thắng thì VĐV Việt Nam sẽ không bị ức chế để tung ra đòn triệt hạ đối thủ.

Đây chỉ là lỗi kỹ thuật của Thái Linh khi VĐV của Thái đã cúi thấp đầu để chờ võ sĩ Việt Nam sai lầm. Tuy đòn đánh trúng mặt nhưng hoàn toàn không đủ lực khiến VĐV của Thái phải nằm bất động như vậy. Tôi cho rằng đó là một hành động ăn vạ của VĐV Thái Lan".

Cũng theo ông Thang: “Trường hợp này thường xuyên xảy ra do các VĐV muốn giành chiến thắng bằng mọi giá ngay cả khi năng lực không bằng đối thủ. Thường thì chúng tôi nghiêm cấm tư tưởng trên của các VĐV, vì chỉ thắng đẹp mới đúng tinh thần thượng võ”.

Trong khi đó, Ông Nguyễn Ngọc Anh, Nguyên trưởng bộ môn pencak silat Việt Nam, Tổng thư ký liên đoàn Pencak Silat châu Á nói: “Chamaeng là chuyên gia ăn vạ. Chúng tôi đã quen với chiêu trò với VĐV này nên đã hét to Thái Linh cẩn trọng, nhưng không ngờ, Chamaeng cố tình phòng thủ sai để trúng đòn vào mặt. Vuột chiếc HCV khi đã nắm chắc phần thắng trong tay là điều đáng tiếc, nhưng đó cũng sẽ là bài học để các VĐV Việt Nam chú ý đừng dính chiêu của đối thủ ở các trận đấu tiếp theo”.

Giang Hoàng