1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Van der Vaart: “Gareth Bale đã biến Maicon thành gã hề”

(Dân trí) - Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của đồng đội Gareth Bale, tiền vệ Rafael van der Vaart không tiếc lời ngợi khen. Theo ngôi sao người Hà Lan, phong độ xuất sắc của Bale đã “giết” chết hậu vệ lừng danh Maicon của Inter.

Tiếp tục phong độ ấn tượng trong lần tái ngộ Inter, Gareth Bale đã lại khiến đối thủ phải khốn khổ khi liên tiếp tung ra những đường chuyền chính xác cho Crouch và Pavlyuchenko lập công, góp phần làm nên chiến thắng 3-1 ấn tượng. Phong độ xuất sắc của tiền vệ xứ Wales khiến đồng đội Rafael van der Vaart thực sự khâm phục.

Van der Vaart: “Gareth Bale đã biến Maicon thành gã hề” - 1

 Gareth Bale liên tục làm khổ các hậu vệ đối phương

Phát biểu sau trận đấu, ngôi sao người Hà Lan tấm tắc: “Anh ấy thật tuyệt. Tôi nghĩ Gareth chính là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi và tuần này qua tuần khác các đối thủ phải nể sợ anh ấy. Maicon là một trong những hậu vệ lừng danh nhất thế giới nhưng hôm nay đã bị Bale “giết chết”. Chúng tôi cần phải giữ chân anh ấy bằng mọi giá”.

Nhận định về trận đấu van der Vaart nói: “Tôi nghĩ trận này thật tuyệt. Toàn đội đã chơi rất hay và chiến thắng 3-1 trước nhà ĐKVĐ Champions League là một cảm giác thật khó tả. Hôm nay quả là một đêm tuyệt vời cho các CĐV và cho chính chúng tôi. Nhưng dù sao đây cũng mới chỉ là 1 trận thắng và chỉ đem về cho Tottenham 3 điểm. Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa”.

Trong khi đó về phần mình, "người hùng" Bale của Spurs lại tỏ ra khá khiêm nhường sau trận đấu. “Vào lúc này tôi chỉ cảm thấy tự tin hơn một chút. Toàn đội đã chơi tốt không chỉ hôm nay mà trong vài trận trở lại đây. Chính điều này đã giúp những cầu thủ như tôi và Aaron Lennon có thể tự tin đối đầu các hậu vệ. Tất cả những gì tôi làm đó là tận hưởng niềm vui với trái bóng và cố gắng hết sức”.

Đồng thời tiền vệ người xứ Wales tin rằng anh và các đồng đội đã vận dụng tốt kinh nghiệm ở các trận trước. “Tôi nghĩ mình đã được trao cơ hội và không ngừng học hỏi trong từng trận đấu cũng như khi luyện tập. Tôi luôn tin ở bản thân mình và hy vọng rằng sẽ tiếp tục duy trì được điều này. Tôi nghĩ chúng tôi đã học được nhiều từ trận đấu đầu tiên với Werder Bremen. Và kinh nghiệm đó được vận dụng vào đêm nay”.

Với 3 điểm có được sau vòng này Spurs vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng với Inter Milan nhưng hơn về hiệu số. Chỉ cần thêm 3 điểm trong trận đấu trên sân nhà với Bremen sau đây 2 tuần nữa, thầy trò Reddknap sẽ có tên ở vòng knock-out.

Hoàng Tùng