1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Van Der Sar - Sẽ từ giã đội tuyển vì MU

Edwin van der Sar đã quyết định sẽ giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế sau World Cup sẽ diễn ra vào hè tới để kéo dài thời gian chơi bóng tại Manchester United.

Thủ môn kiêm đội trưởng đội tuyển Hà Lan vừa mới bước sang tuổi 35, và anh thừa nhận rằng những ước muốn, những nhu cầu được chơi tại Old Trafford quá lớn đến nỗi anh không thể tiếp tục theo chân đội tuyển nước nhà thêm nữa. 

 

"Mọi cầu thủ chỉ có thể chơi bóng tới một độ tuổi nào đó", Van der Sar nói. "Nhưng nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn. Thi đấu ở Manchester United cũng có nghĩa là lịch thi đấu sẽ vô cùng dày đặc. Như thế thì cầu thủ sẽ không có nhiều thời gian nghỉ trong suốt mùa giải. Lúc mà các cầu thủ được nghỉ nhiều nhất là những lần đi làm “nghĩa vụ quốc gia”. Có lẽ tôi có thể kéo dài quỹ thời gian với CLB bằng cách từ giã ĐTQG".

 

Tất nhiên, những tháng ngày gắn bó với CLB của anh có thể lâu dài hơn nhiều nếu Sir Alex Ferguson cố gắng làm theo những cảm nhận thiên phú của mình là đưa anh tới Manchester thay thế cho Peter Schmeichel sau mùa bóng đầy huy hoàng với cú ăn 3 tuyệt vời năm 1999. Nhưng thay vào đó, Ferguson lại "đứng nhìn" Van der Sar bước tới Italia và Juventus để rồi phải trải qua những ngày tháng sóng gió nhất trong sự nghiệp của anh.

 

United cũng không có số phận tốt hơn, kể từ sau khi để lọt mất "người Hà Lan trầm lặng", họ đã có tới 8 lần thay đổi thủ môn - từ Fabien Barthez đến Tim Howard - nhưng mọi chuyện vẫn cứ bấp bênh. Ngẫm lại thấy tổng số tiền 18,5 triệu bảng chi cho các vụ chuyển nhượng thủ môn về Old Trafford quả là quá lãng phí. Chỉ đến khi số tiền đó nhắm vào Van der Sar thì vị trí canh khung gỗ của United mới được ổn định lên nhiều.

 

Tuy nhiên, đây là thời gian không mấy tốt đẹp tại United, từ những kết quả đáng thất vọng cho tới việc Roy Keane ra đi. Van der Sar vẫn đĩnh đạc trong những lời tự nhận trách nhiệm của mình, rằng "Tôi biết tôi là một thủ môn giỏi". Câu nói đó không phải là để vênh váo mà nó làm bước đệm cho phép anh thừa nhận rằng anh đã mắc sai lầm trong bàn thắng từ khoảng cách xa của Gaizka Mendieta, điểm khởi đầu của cơn ác mộng tại Middlesbrough mà chỉ ngay sau đó là màn trình diễn đầy ấn tượng trong chiến thắng trước Chelsea.

 

Nhưng đó cũng là sự trưởng thành và kinh nghiệm của anh, điều mà cả đội tuyển Hà Lan và United đang được hưởng lợi. "Trong 12 năm anh gắn bó với đội tuyển và đi khỏi nơi đây," Van der Sar vừa nói vừa chỉ xuống đất, nhưng đến chữ "nơi đây", anh lại chỉ lên trên. "Và tôi không muốn nói rằng bạn càng tăng cường được vai trò của mình, nhưng bạn càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn và bạn có thể chỉ ra cho các cầu thủ nhiều điều hay nói chuyện về những điều đó. Những điều này bạn không hề nghĩ đến khi bạn mới 23 tuổi".

 

Van der Sar là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho CLB và đội tuyển nhất. Ở đấu trường Châu Âu, anh đã giành được UEFA với Ajax từ năm 1992, và sau đó 3 năm tại cúp Châu Âu, anh cùng CLB đã đánh bại Milan trước khi để thua trong trận chung kết năm kế đó. Anh cũng đã đoạt thêm được 1 danh hiệu siêu cúp Châu Âu. Tại United, chỉ có Sir Alex Ferguson mới có thể sánh với những thành tích đó của anh.

 

Cùng với đội tuyển Hà Lan, thành tích đó có chút khiêm tốn hơn. Anh đã bị loại ở bán kết ở những giải đấu quan trọng tới 3 lần - tại World Cup 1998, Euro 2000 và 2004. Trong đó, thất bại trước những người Italia ở 5 năm trước là đau đớn nhất. Hà Lan đã để thua trong loạt đá luân lưu đầy may rủi mà chỉ sút trúng mục tiêu một lần.

 

"Trận đấu đó đã làm chúng tôi tổn thương ghê gớm", Van der Sar nói. "Chúng tôi đã có lợi thế hơn 1 người và để lỡ quá nhiều quả penalty. Có lẽ sẽ phải cần tới 1 trận bán kết hay thậm chí là một trận chung kết mới có thể xoá đi những kỷ niệm đau buồn từ năm 2000 đó".

 

Van der Sar cũng gạt đi những quan điểm cho rằng anh muốn trả thù cho 2 năm anh ở Juventus, nơi mà anh đã bị "hất cẳng" bởi Gianluigi Buffon. "Tôi là người rất biết điều", anh nói. "Tôi đã không được ra sân nhưng tôi cảm thấy chuyển tới đó là một sự lựa chọn đúng đắn của tôi tại thời điểm đó".

 

Từ thành Turin, anh tới Fulham, và có màn ra mắt vào tháng 8/2001 trong trận gặp United. Một lần nữa, sau những vinh quang của Ajax thì đây cũng không phải là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng rồi Van der Sar, người đã có một sự nghiệp thi đấu nghiệp dư nhiều hơn phần lớn những cầu thủ Hà Lan khác khi mà thi đấu tại ngôi làng Nordweig cho tới 18 tuổi, vẫn luôn có được sự thăng bằng trong cuộc sống cũng như công việc của mình.

 

Tuy nhiên, việc lọt được vào cuộc đua của năm tới cũng đã góp phần xoá đi những ký ức đau lòng khi mà tại World Cup 2002, đội tuyển Hà Lan đã để đội tuyển Cộng Hoà Ai Len tước đi cái quyền lọt vào vòng tranh vé vớt chứ chẳng nói tới chuyện vào được tận sau trong giải đấu năm đó.

 

"Đối với mọi người, World Cup rất quan trọng", anh nói. "Cũng chẳng có gì khác biệt giữa việc bạn đang ở độ tuổi 21 và tham dự nó lần đầu tiên trong đời, hay bước vào tuổi 35 và lần thứ 3 có mặt ở đó. Đó là đấu trường lớn nhất mà bạn có thể chơi bóng và mỗi lần được trải qua điều này, đều có một cái gì đó rất đặc biệt với bạn.

 

Tôi hiểu rõ điều đó bởi vì 3 năm trước đây, chúng tôi đã để tuột mất nó và bạn cảm thấy đó là một mùa hè kinh khủng khi bạn thấy rất nhiều những người đồng đội của mình đang thi đấu ở đó".

 

"Chúng tôi đã bị chỉ trích rất nhiều khi bỏ lỡ World Cup năm đó, và điều đó cũng phải thôi. Và giờ đây với những sự thay đổi lớn về nhân sự: có rất nhiều các cầu thủ trẻ trong đội hình, có thể nói chúng tôi đã có một vòng loại tốt nhất của tính tới thời điểm này. Hy vọng rằng, trong 8 tháng nữa, nếu các cầu thủ trẻ trưởng thành lên chút nữa và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn nữa, chúng tôi có thể cố gắng và giành được thành tích tốt hơn năm 1998".

 

Đang có một cuộc cách mạng trong nền bóng đá Hà Lan, với việc bổ nhiệm Marco van Basten làm HLV ĐTQG vào năm ngoái. Đặc biệt, sau chỉ một năm làm công tác huấn luyện đội dự bị tại Ajax, ông đã được giao cho nhiệm vụ này tiếp sau sự ra đi đầy tiếc nuối của Dick Advocaat.

 

"Ảnh hưởng mà ông ấy có ở ĐTQG là vô cùng mạnh mẽ," Van der Sar, người được tiền đạo huyền thoại này giao băng đội trưởng, điềm tĩnh phát biểu. Anh cũng là cầu thủ Hà Lan duy nhất đã từng có cơ hội được đối đầu với Van Basten (khi đội U21 thi đấu với tuyển quốc gia trong một trận đấu tập, trận đấu mà Van Basten đã ghi bàn). "Tất nhiên, ông ấy đã cho thấy ông là một cầu thủ lớn trong cái cách ông ấy nói về bóng đá và giải thích rằng chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào", anh nói thêm.

 

Van Basten cũng luôn xuất hiện với một phong thái ung dung, thoải mái. Van der Sar nói anh chỉ duy nhất có một lần nhìn thấy ông mất bình tĩnh là khi Hà Lan bị gỡ hoà ở hiệp 1 trước đội chủ nhà Armenia. Cuối cùng họ đã thắng. Nhưng vẻ ngoài đó hoàn toàn khác với tính cách bên trong con người ông.

 

Van Basten không chỉ là một người tỉ mỉ - ông luôn xem xét băng phát lại kỹ lưỡng để đưa ra những phân tích, những kết luận cho mình - mà ông còn rất nghiêm khắc trong công cuộc xây dựng lại đội hình của mình.

 

"Ông ấy làm theo cách riêng của ông ấy," Van der Sar cho biết. "Đã có 2 cầu thủ không muốn chơi cho ĐTQG nữa, vì vậy họ ra đi. Nhưng ông không chọn những cầu thủ khác mà thay các cầu thủ trẻ vào và họ đã làm rất tốt. Vì vậy, có lẽ một vài trong số những người không được chọn nghĩ rằng họ vẫn có thể chơi bóng, và điều này cũng có nghĩa là các cầu thủ trẻ phải tự nhủ rằng: "Được, mình phải chắc chắn là không để điều đó xảy ra” và họ phải cố gắng".

 

Độ tuổi trung bình của đội bóng cũng được giảm xuống đáng kể, những cái tên như Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Jaap Stam, gần đây là Edgar Davids và Roy Makaay đã ra đi. Thay vào đó là những cái tên vô danh như Joris Mathijsen và Denny Landzaat từ đội bóng không tên tuổi AZ Alkmaar.

 

Van der Sar thừa nhận rằng anh lo là đội bóng có lẽ còn quá non kinh nghiệm. "Vâng, đó chính là điều mà tôi đang rất bận tâm", anh giải thích. "Chúng tôi đã không còn mạnh như 2 năm hay thậm chí là 4 năm trước đây khi chúng tôi không được tham dự World Cup. Ở thời điểm đó, chúng tôi có một đội hình tốt hơn, những cầu thủ giỏi hơn".

 

Nhưng có một sự khác biệt cốt yêu trong đội hình "Cơn lốc màu da cam", đó là sự chia bè phái cố hữu đã không còn như trước. "Cho tới lúc này thì đội hình của chúng tôi đã kết dính tốt hơn 4 năm trước", Van der Sar nói.

 

Những đối thủ chính trong mùa hè năm tới theo anh nhận định sẽ là Brazil và Argentina và anh cũng dành sự cảm thông cho đất nước nơi anh đang chơi bóng. "Mọi thứ đều có vẻ quá cường điệu lên ở nước Anh", anh nói. "Hy vọng rằng các cầu thủ của họ sẽ được thư thái hơn để bước vào cuộc đua tranh này. Lúc nào họ cũng có một gánh nặng trên vai rằng phải cố lặp lại được thành tích năm 66".

 

Nhưng những gánh nặng trên vai người Hà Lan cũng không nhẹ hơn là mấy. Van der Sar nói rằng anh "chỉ hy vọng vào một điều gì đó tốt đẹp" sẽ tới trong World Cup sắp diễn ra. Đối với anh, sẽ có một sự cạnh tranh cá nhân để vượt hơn hẳn kỷ lục 112 lần khoác áo ĐTQG của Frank de Boer. Nhưng với một thủ môn mà chỉ luôn chăm chăm quan tâm tới "cả đội" như anh, thì những gì xảy đến với đội tuyển Hà Lan - và cả Manchester United nữa - mới có giá trị.

 

Theo Beckhamgirl

MUSVN/Independent