Valencia, cơn ác mộng của Barcelona
(Dân trí) - Mặc dù Barcelona đang trải qua giai đoạn có lẽ là thành công rực rỡ nhất trong lịch sử chừng 10 năm trở lại đây tuy nhiên họ lại liên tiếp phải nhận những thất bại trước Valencia ở những trận đấu cúp.

Lần cuối cùng Barcelona giành chiến thắng trước Valencia ở Copa del Rey là vào năm 1998 ở vòng 16 đội với tổng tỉ số 5-2 sau 180 phút thi đấu ở hai trận lượt đi và về. Trong ảnh là pha tranh bóng giữa Bogarde và Ortega

Mặc dù Barcelona đang trải qua giai đoạn có lẽ là thành công rực rỡ nhất trong lịch sử chừng 10 năm trở lại đây tuy nhiên họ luôn phải gục ngã trước Valencia trong những trận đấu cúp

Mùa giải 1998/99, Barcelona và Valencia lại đụng độ nhau cúp nhà vua nhưng lần này là ở vòng tứ kết. Los Che giành chiến thắng 3-2 ngay tại Nou Camp trong trận lượt đi rồi tiếp tục đánh bại Barca trên sân nhà với tỉ số 4-3 để đi đến trận chung kết

Tiền đạo lừng danh một thời Claudio Lopez đã trở thành một cơn ác mộng thực sự cho Los Blaugrana, bằng chứng là anh đã có đến 4 pha lập công trong hai trận lượt đi và về bán kết năm đó

Valencia tiếp tục thể hiện một phong độ hủy diệt khi đè bẹp gã khổng lồ Real Madrid với tổng tỉ số 7-2 ở bán kết trước khi đánh bại Atletico Madrid ba bàn không gỡ trong trận chung kết để đăng quang ở Copa del Rey. Với danh hiệu này, Los Che hứa hẹn sẽ tái ngộ Barca ở siêu cúp TBN

Valencia vào thời điểm đó được dẫn dắt bởi HLV Hector Cuper đã đoạt danh hiệu siêu cúp TBN năm 1999 sau khi giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Mestalla nhờ bàn thắng duy nhất của Claudio Lopez, trong trận lượt đi tại Nou Camp, cả hai đội đã hòa nhau với tỉ số 3-3

Thất bại thứ ba của “gã khổng lồ xứ Catalan” trước Valencia ở các trận đấu cúp diễn ra tại bán kết Champions League 1999/2000. Chiếc vé vào chung kết đã gần như nằm chắc trong tay Los Che ngay sau trận lượt đi tại Mestalla khi đội chủ nhà đè bẹp Barca với tỉ số 4-1.

Trong trận lượt về dù rất cố gắng nhưng Los Blaugrana cũng chỉ có thể giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trên sân Nou Camp. Barca tràn trề cơ hội lội ngược dòng khi vượt lên dẫn trước nhờ hai pha lập công của bộ đôi người Hà Lan Frank de Boer và Philippe Cocu, nhưng Gaizka Mendieta đã khiến tất cả các cule phải vỡ mộng với bàn thắng ở phút thứ 68

Mùa 2007/08, Valencia tiếp tục khiến Barca ôm hận tại Copa del Rey, thầy trò Koeman cầm chân “gã khổng lồ xứ Catalan” với tỉ số 1-1 ngay tại Nou Camp trước khi giành vé vào trận đấu cuối cùng bằng chiến thắng 3-2 trên sân Mestalla. Sau đó Los Che không quá khó khăn để đè bẹp Getafe với tỉ số 3-1 trong trận chung kết

David Villa, người không thể lần đầu tiên tái ngộ đội bóng cũ của mình tại Copa del Rey tại Mestalla rạng sáng nay chính là người đã mở tỉ số trong trận bán kết lượt đi tại Nou Camp mùa 2007/08

Trong trận đấu vừa diễn ra, dường như thầy trò Pep Guardiola vẫn chưa thể xóa bỏ nỗi ám ảnh mang tên Valencia trong những trận đấu cúp khi để cầm chân với tỉ số 1-1
Ngọc Trung





