Trước ngày khởi tranh V-League 2012
V. Hải Phòng: Nhà giàu chưa hẳn đã sướng
(Dân trí) - Không còn là địa chỉ “đỏ” trên thị trường chuyển nhượng trước V-League 2012, V. Hải Phòng vẫn thuộc nhóm CLB chịu chi nhất khi bỏ ra tới 2 triệu USD để “thay máu” lực lượng. Tiền chuyển nhượng chi ra rất nhiều, đội bóng đất cảng vẫn phải đối vô số rủi ro…
Kể từ vụ chuyển nhượng hớ đình đám với cựu ngôi sao Denilson (2009), V. Hải Phòng thường giữ thái độ yên lặng trước mỗi cuộc đua. Ở V- League 2012 cũng vậy, đội bóng đất cảng chẳng phải cái tên gây xôn xao giống như Sài Gòn FC, B. Bình Dương, Hà Nội T&T, CLB Bóng đá HN…nhưng những bước đi âm thầm của V. Hải Phòng vẫn khiến nhiều đối thủ nể phục.

Con số chuyển nhượng V. Hải Phòng chi ra vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng chỉ nhìn vào danh sách gần 10 tân binh nội - ngoại về đầu quân là đủ biết mức độ “chịu chơi” của đội bóng đất cảng. Đầu tiên phải kể đến 3 mũi tấn công Fagan - Owusu Ansah - Bryan Kavin vừa giúp SL Nghệ An giải tỏa cơn khát vô địch kéo dài tròn một thập kỷ.
Về “nội lực”, V. Hải Phòng cũng giành được chữ ký của hàng loạt cái tên đã được kiểm định trên đấu trường V-League là: Văn Ngân (CS Đồng Tháp), Ngọc Tân (Navibank SG), Đình Tùng (Thanh Hóa), Hữu Hùng (SHB Đà Nẵng)…Tính sơ bộ, để có được sự phục vụ của những cầu thủ nói trên và gia hạn hợp đồng với “nhạc trưởng” Thiago, V. Hải Phòng đã bỏ ra không dưới 2 triệu USD.
Nhưng đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng khi V. Hải Phòng vẫn đang cố gắng tiếp cận cặp trung vệ Minh Đức - Đình Luật của Sài Gòn FC. Nếu quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi, đội bóng đất cảng sẽ mất thêm khoảng 10 tỷ trước khi chốt danh sách đăng ký gửi lên VFF.
Sở hữu một dàn cầu thủ mà rất nhiều CLB mơ ước, nhưng V. Hải Phòng lại có bước “chạy đà” chẳng mấy hoàn hảo ở BTV Cup và mới nhất là giải giao hữu Hoàng đế Quang Trung. Bộ khung người “đóng thế” Nguyễn Đình Hưng định hình vẫn chưa thể vận hành trơn tru, dù thay đổi liên tục hệ thống thi đấu và hoán đổi rất nhiều vị trí.
V. Hải Phòng có nhiều cá nhân nổi trội, nhưng dấu ấn để lại mới dừng lại ở mức độ cá nhân thay vì phô diễn sức mạnh tập thể có chiều sâu, dựa trên điểm mạnh của từng ngôi sao đang có. Khi cựu binh và tân binh vẫn đang loay hoay đi tìm ra tiếng nói chung, việc đội bóng đất cảng trải qua chuỗi trận giao hữu hòa và thua nhiều hơn thắng chẳng phải là cú sốc.
Chứng kiến màn khởi động nhạt nhòa qua 2 giải giao hữu, lãnh đạo V. Hải Phòng và người hâm mộ đất cảng đều tỏ ra lo lắng về khả năng cải thiện thành tích của CLB ở V-League 2012. Có rất nhiều thông tin cho rằng V. Hải Phòng đang xúc tiến tìm kiếm 1 vị “thuyền trưởng” có tên tuổi, lẫn kinh nghiệm trận mạc để thế chỗ chuyên gia đào tạo trẻ Nguyễn Đình Hưng.
Với mức độ đãi ngộ nổi tiếng là rộng tay, việc tìm kiếm “thuyền trưởng” chẳng phải nhiệm vụ quá khó với V. Hải Phòng. Tuy nhiên, để tìm ra người đủ tài kết nối từng ngôi sao thành một tập thể vững chắc lại không hề dễ dàng, nhất là khi các ông thầy về làm việc ở sân Lạch Tray luôn phải đối diện với sức ép nặng nề từ người hâm mộ.
Chí Thành





