1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U19 Việt Nam thất bại trước Malaysia tại giải U22 Đông Nam Á

(Dân trí) - Trước đối phương khôn ngoan hơn và thi đấu thực dụng hơn hẳn, U19 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Malaysia. Như mọi khi, U19 Việt Nam chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng tiếp tục thua về tính hiệu quả.

Đội hình xuất quân của U19 Việt Nam trong trận đấu này gồm thủ thành Minh Toàn. Hàng hậu vệ có Tiến Dũng và Xuân Hưng đá ở trung tâm, Ksor Úc và Anh Tài thi đấu ở 2 biên.

Hàng tiền vệ 5 người của U19 Việt Nam trong trận này gồm Thanh Tùng, Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Văn Long và Quang Hải. Trong số đó, Quang Hải chơi nhô cao như một tiền đạo lùi ngay phía sau trung phong duy nhất là Văn Toàn.

Đây là đội hình có đến 7 thay đổi so với trận đấu trước đó với Singapore. Tuy nhiên, không thể nói đấy là lý do chính khiến U19 Việt Nam thua Malaysia. Khách quan mà nhìn nhận, đội bóng đất Mã chơi thực dụng hơn hẳn Singapore (vốn không phải là quốc gia mạnh trong công tác đào tạo trẻ), và thực dụng hơn hẳn U19 Việt Nam.

Như thường lệ, U19 Việt Nam vẫn mắc điểm yếu cố hữu là giữ bóng rất nhiều, nhưng các cầu thủ thi đấu không hiệu quả. Giữ bóng nhiều không có nghĩa là tấn công có đường nét, cũng không đồng nghĩa là nhiều cơ hội kết liễu trận đấu hơn đối phương.

Tình huống đáng chú ý nhất, cũng là cơ hội rõ rệt nhất của U19 Việt Nam trong hiệp 1 chính là cú đánh đầu dội cột của Văn Toàn ở phút 42.

Cũng sau hiệp 1, Malaysia bắt đầu thay đổi tốc độ lên bóng, thay cho lối đá ru ngủ mà họ thể hiện trong nửa thời gian đầu của trận đấu, trong khi U19 Việt Nam không nhận ra sự thay đổi của họ.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Malaysia khiến cho U19 Việt Nam choáng váng bằng bàn thắng đến từ pha dàn xếp đá phạt rất đơn giản. Nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, Ghani bên phía Malaysia bật cao hơn hàng thủ U19 Việt Nam, đánh đầu mở tỷ số cho Malaysia.

Ngay sau bàn thua, HLV Graechen Guillaume có một số điều chỉnh về nhân sự, hòng thay đổi cục diện, trong đó đáng chú ý là việc ông tung 2 tiền đạo Công Phượng và Tuấn Tài vào sân.

Nhưng chưa kịp gỡ hòa, U19 Việt Nam đã thua thêm bàn thứ 2. Người ghi bàn cho Malaysia trong tình huống ở phút 55 là Azrul, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đến từ đất Mã.

Một thất bại cay đắng với U19 Việt Nam, nhưng đấy là thất bại cần thiết, giúp đoàn quân của HLV Graechen Guillaume trở lại mặt đất, và giúp họ nhận ra rằng họ vẫn chưa phải là bất khả chiến bại ngay trong khu vực Đông Nam Á.

Kim Điền