1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuổi 30 và sự nghiệp “đồ sộ” của C.Ronaldo

(Dân trí) - Từ cậu bé “ngây thơ” ở Sporting Lisbon tới người đàn ông trưởng thành ở tuổi 30 trong màu áo Real Madrid, đó là cả hành trình dài của C.Ronaldo. Ở đó, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng cùng sự thành công vĩ đại của “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

“Vua Midas” của thế giới bóng đá...

“Vua Midas của thế giới bóng đá” - tờ Marca (thân Real Madrid) nổi bật với dòng title lớn nhân ngày sinh nhật lần thứ 30 của cầu thủ này (vào ngày 5/2 vừa qua). Trong đó, tờ báo này đã liệt kê bộ sưu tập gồm 42 danh hiệu cá nhân, tập thể khác nhau mà cầu thủ này chinh phục được trong suốt sự nghiệp của mình (chưa tính số lượng). Đó là con số mà bất cứ cầu thủ nào thèm muốn.

Số danh hiệu cá nhân và tập thể của C.Ronaldo

Số danh hiệu cá nhân và tập thể của C.Ronaldo


Mới đây, trong cuộc khảo sát tìm ra Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League, C.Ronaldo đã đứng đầu, vượt qua hàng loạt huyền thoại khác như Ryan Giggs, Thierry Henry, Alan Shearer... Hay mới đây, trong bài viết trên tờ Eurosports, huyền thoại Toni Adams của Arsenal đã tự đặt câu hỏi: “Bao giờ chu kỳ thống trị của C.Ronaldo mới dừng lại?”...

Có lẽ phải kể cả ngày mới hết được những chiến công của “siêu sao” bóng đá người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 30, khi mà Dennis Bergkamp, Robert Pires chỉ được trao bản hợp đồng theo từng năm trong thời gian khoác áo Arsenal thì C.Ronaldo vẫn có giá trị phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ bảng và có thu nhập cao nhất làng túc cầu thế giới.

Đơn giản, “siêu sao” người Bồ Đào Nha xứng đáng với điều đó. Ngoài phong độ khủng khiếp trên sân cỏ (ghi 28 bàn sau 18 trận ra sân ở La Liga), tiền đạo này còn thành công trong lĩnh vực kinh tế.

Theo thống kê của hãng Forbes, trong năm 2014, C.Ronaldo đã kiếm được 80 triệu euro, cao nhất thế giới bóng đá. Tất nhiên, với hiệu ứng của CR7, người có số lượng CĐV đông nhất, Real Madrid đã hưởng lợi rất nhiều. Trong những năm qua, doanh thu của đội bóng Hoàng gia luôn dẫn đầu trong làng túc cầu với không ít bản hợp đồng tài trợ mang “dấu ấn” của C.Ronaldo.

Tuổi 30 không có nghĩa là dừng lại

Trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng vừa qua, C.Ronaldo đã hú vang sau khi nhận giải. Điều đó thể hiện khát khao tới cháy bỏng của cầu thủ này. Sau đó, CR7 chia sẻ: “Tôi đã 29 tuổi mà cảm thấy như mình mới 25 tuổi vậy”.

C.Ronaldo vẫn chưa dừng lại dù bước sang “tuổi băm”

C.Ronaldo vẫn chưa dừng lại dù bước sang “tuổi băm”

Thật vậy, ít nhất cho tới lúc này, có thể khẳng định rằng tuổi tác chưa thể “đánh gục” được những khát khao của C.Ronaldo. “Tại sao? Bởi vì anh ấy quá chuyên nghiệp” - siêu cò Jorge Mendes lý giải ngắn gọn trước báo giới.

Nói về sự kinh ngạc của mình, CR7 lý giải: “Nếu tôi có thể thi đấu 60 trận đấu một mùa giải, đó là vì tôi có ý thức chăm sóc bản thân mình. Bằng không, tôi không bao giờ có thể duy trì được sự ổn định như vậy”.

Trong khi đó, nói về sự chuyên nghiệp của C.Ronaldo, trợ lý HLV Paul Clement bày tỏ sự kinh ngạc: “Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ấy. Trong lần chúng tôi làm khách và trở về nhà lúc 3 giờ sáng. C.Ronaldo vẫn ngâm mình trong nước lần. Một lần khác, trong chuyến hành quân tới Istanbul, tôi thực dậy lúc 6 giờ sáng và đã thấy cậu ấy trong phòng tập thể lực”.

“Siêu sao” người Bồ Đào Nha từng đặt mục tiêu sẽ thi đấu ít nhất 6,7 mùa giải nữa. Trong khi đó, người đại diện của anh, Jorge Mendes hãnh diện nói CR7 vẫn có thể ghi tới 30 bàn/mùa ở tuổi 39. Chẳng ai có thể “dè bỉu” điều đó bởi C.Ronaldo luôn làm được những điều không thể.


H.Long