1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Hải lập siêu phẩm, CLB Hà Nội thắng Bình Định

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng CLB Hà Nội vẫn tỏ ra già dặn và khôn ngoan hơn so với CLB bóng đá Bình Định, trước khi giành lợi 1-0 ở vòng 11 V-League 2022.

CLB bóng đá Bình Định là đội bóng hiếm hoi được cho là có thể chặn đà tiến như vũ bão của CLB Hà Nội vào lúc này.

Niềm tin dành cho đội bóng đất Võ đến từ lực lượng cầu thủ tốt, được đầu tư rất đắt giá của đội này, cộng thêm lợi thế sân nhà, giúp cho Bình Định được đánh giá cao.

Tuấn Hải lập siêu phẩm, CLB Hà Nội thắng Bình Định - 1

Đoàn Văn Hậu đá chính trong màu áo đội Hà Nội (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên sân cho thấy CLB Hà Nội hơn xa so với đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng. Đội bóng giàu thành tích nhất V-League có thể không quá vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, không nhỉnh hơn về số lượng cơ hội, nhưng về phong thái và về dấu ấn chiến thuật, họ rõ nét và mạch lạc hơn nhiều. 

Có cảm giác như HLV Nguyễn Đức Thắng nói riêng và đội Bình Định nói chung bị "ngợp" trước các đội bóng lớn, lần trước là khi đối diện với Viettel hồi đầu mùa giải năm nay, còn giờ là trước CLB Hà Nội.

Bình Định không tự tin khi tấn công cũng chẳng quá quyết liệt khi phòng ngự, trong khi CLB Hà Nội giải quyết tình huống quá tốt.

Tỷ số được mở ở phút 24. Trong pha bóng này, Tuấn Hải đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, dùng ngực khống chế bóng, trước khi xoay người sút cực hiểm vào góc xa, đánh bại thủ môn Trần Đình Minh Hoàng của Bình Định, ghi bàn giúp CLB Hà Nội dẫn trước 1-0.

Cũng phải nói thêm rằng đây là tình huống mà các hậu vệ Bình Định áp sát không tốt, bởi nếu họ áp sát tốt hơn, Tuấn Hải đã không có không gian và thời gian để thực hiện pha khống chế bóng, xoay người và dứt điểm nói trên.

Tuấn Hải lập siêu phẩm, CLB Hà Nội thắng Bình Định - 2

Bình Định không thể tận dụng ưu thế sân nhà và không thể giành điểm trước CLB Hà Nội (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Đến phút 71, CLB Hà Nội một lần nữa đưa bóng vào lưới đội Bình Định, nhưng trọng tài Trần Ngọc Nhớ không công nhận bàn thắng này, vì ông Nhớ cho rằng trước đó Đoàn Văn Hậu đã phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà. 

Trước đó và sau đó, Bình Định có hàng loạt cơ hội có thể ghi bàn, nhưng đều bỏ lỡ, chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng đất Võ rất kém, chưa sẵn sàng với cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay.

Phút 49, Nghiêm Xuân Tú chuyền bóng vừa tầm từ pha đá phạt bên phía cánh phải, Hồ Tấn Tài đánh đầu hiểm, thủ môn Tấn Trường bên phía CLB Hà Nội bó tay, nhưng trung vệ Thành Chung kịp phá bóng trước khi bóng bay vào lưới.

Đến phút 57, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Rafaelson sút bóng sạt cột từ khoảng 15m, dù thủ môn Bùi Tấn Trường đã bó tay.

Chưa hết, phút 84, Lê Tiến Anh qua một hậu vệ đội khách, trước khi vuốt bóng cực kỳ kỹ thuật từ khoảng 18m, buộc thủ môn Bùi Tấn Trường phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Chỉ một phút sau, ngoại binh Jermie Lynch có pha đối mặt với thủ môn Tấn Trường của CLB Hà Nội, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng thẳng lên trời dù không bị ai kèm.

Thắng chung cuộc 1-0, CLB Hà Nội nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng HA Gia Lai lên đến 4 điểm, họ có 23 điểm sau 10 trận ở Night Wolf V-League 2022. Ngược lại, trận thua khiến cho Bình Định vẫn ở rất xa nhóm đầu bảng, với chỉ 14 điểm sau 10 trận đấu.