Trước khi mong MU thành công, David Moyes cần “học nói”
(Dân trí) - MU đang thi đấu bết bát, thua nhiều hơn thắng. Sẽ còn rất nhiều vấn đề khó khăn chờ Moyes giải quyết để đưa “Quỷ đỏ” trở lại với hình ảnh hào hùng ngày nào, nhưng việc trước tiên Moyes cần thay đổi có lẽ là các lời phát biểu của ông…
Nếu tính xa hơn thì chính xác tới 24 năm qua, MU mới lại bết bát đến thế. Rất nhiều các nguyên nhân đã được liệt kê về sự sa sút của đội chủ sân Old Trafford, từ việc chất lượng đội hình, chiến thuật của huấn luyện viên, lịch thi đấu…tuy nhiên có một phần khó khăn của MU đến từ chính vị chiến lược gia của đội, không phải vấn đề chuyên môn mà là vấn đề phát ngôn của vị thuyền trưởng người Scotland.
Có lẽ là vô tình, nhưng kể từ khi đặt chân đến MU rất nhiều lần Moyes tạo sóng trong dư luận qua các lời phát biểu của mình. Moyes thuộc mẫu người điềm đạm, ông không ngạo mạn như Mourinho, nên việc chia sẻ trước công chúng về các vấn đề của “Quỷ đỏ” cũng rất thật, nhưng đáng tiếc rằng cuộc sống không phải lúc nào những chia sẻ chân thật ấy cũng tốt, đặc biệt lại ở một môi trường đầy áp lực như tại MU.
Rõ ràng các lời phát biểu của Moyes đã và đang khiến các học trò gặp nhiều áp lực, cũng chẳng thể nói sự ảnh hưởng đó không làm họ giảm sút phong độ thi đấu trên sân cỏ. Ngược về quá khứ, lần đầu tiên Moyes “tạo sóng” là tại chuyến du đấu Hè tại Thái Lan xung quanh chuyện đi ở của Rooney. Khi đó Moyes chia sẻ rất thật rằng ông chỉ xem Rooney như tiền đạo số 2 của MU và cầu thủ này chỉ có vị trí tiền đạo cắm một khi Van Persie chấn thương.
Rồi mới đây nhất, sau trận thua trước West Brom, Moyes cũng dính “vạ miệng”. Từ Premier League, vị chiến lược gia này đã chia sẻ vấn đề … “tào lao” chuyện MU cần thêm 5, 6 ngôi sao lớn để có thể vô địch Champions League, thậm chí ông đưa những đội bóng như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich ra làm dẫn chứng cho lời nói của mình. Bên cạnh đó, Moyes còn rất “ngây thơ” nói rằng ông thay Kagawa ra sân sau 45 phút đầu tiên bởi vì cầu thủ này mắc lỗi chiến thuật.
Chuyện đầu tiên, Moyes đã “lĩnh đủ” khi rất nhiều người cho rằng Moyes đang cố gắng bao biện cho khả năng chuyên môn yếu kém. Năm nay so với năm ngoái, MU còn mạnh thêm (có thêm Fellaini, không bán đi ai), nhưng đội hình đã vô địch Premier League hiện nay thi đấu thế nào dưới thời Moyes thì mọi người cũng đã thấy rõ kết quả. Tất nhiên không ai phủ nhận MU không phải mạnh trên thị trường chuyển nhượng so với nhiều đội bóng có nhiều tiền mua sắm như Real Madrid hay thậm chỉ cả Bayern Munich, Barcelona.
Tuy nhiên không vì thế mà MU là đồ bỏ, vẫn những con người ấy song dưới bàn tay Moyes lại đang trở thành một đoàn quân bạc nhược. Chuyện của Kagawa cũng vậy, Moyes khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào tiền vệ người Nhật Bản, đến mức có cả thông tin nghi ngờ về tương lai của cầu thủ này tại Old Trafford. Rõ ràng Moyes không chủ định nói rằng ông sẽ “trảm” Kagawa (hiểu đơn giản vấn đề chỉ là giải thích tại sao ở tuyển Nhật Bản, Kagawa đạt phong độ cao còn ở MU thì không), nhưng cách phát biểu của Moyes đang khiến học trò vốn đang gặp khó khăn nay lại phải chịu thêm áp lực.
Nhìn công bằng những lời nói của Moyes không sai nhưng cũng chẳng đem lại lợi ích nào cho MU. Nhìn ra xung quanh thế giới, ở các đội bóng thành công rất hiếm khi các huấn luyện viên chê học trò, họ thường là người “giơ đầu” ra gánh áp lực dư luận để cho học trò được rảnh rang tâm lý thi đấu (có thể thấy rõ điều đó qua những chiêu trò của Ferguson, Mourinho hay Benitez trước đây, thậm chí Wenger cũng đã từng đôi lần áp dụng chiêu trò này trước những trận cầu lớn).
Sự ngây thơ trong cách phát ngôn trước công luận của Moyes cho thấy dường như ông vẫn quen với nhịp sống tại Everton, một đội bóng tầm trung bình yếu, nơi các cầu thủ vốn dĩ không phải chịu quá nhiều áp lực nên Moyes có thể chia sẻ tất cả những gì ông nghĩ. Tuy nhiên, MU là một đội bóng có tầm đã khác và giờ ông đã là người gánh vác đội bóng này. Chắc chắn rằng muốn có được thành công với MU, Moyes cần phải thích nghi với tất cả mọi thứ, đầu tiên là câu chuyện về “học nói làm sao cho chuẩn”.
Phù Sa