1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham: 107 triệu bảng đã bị “ném qua cửa sổ”?

(Dân trí) - Nhờ vớ bẫm từ vụ bán Gareth Bale cho Real Madrid, Tottenham đã chi tiêu cực kì phóng khoáng trong “phiên chợ Hè” 2013. Tuy nhiên, 107 triệu bảng của Spurs hóa ra lại chẳng đem lại hiệu quả như mong muốn.

Kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã chứng kiến bước ngoặt lịch sử tại White Hart Lane. Với 86 triệu bảng kiếm được từ Gareth Bale (cộng thêm 22 triệu bảng từ tiền bán các “hàng thải” khác), Andre Villas-Boas tha hồ mua sắm bạt mạng trên “chợ người”.

“Núi tiền” của Tottenham không giúp đội chủ sân White Hart Lane bay cao mùa này
“Núi tiền” của Tottenham không giúp đội chủ sân White Hart Lane bay cao mùa này

Tổng cộng, Tottenham bỏ ra tới 107 triệu bảng để mang về 7 tân binh, ngân khoản giúp họ vượt mặt cả hai “gã nhà giàu” Man City và Chelsea về khoản chi tiêu. Trong đó, phần lớn số tiền được Villas-Boas dùng để chiêu mộ các ngôi sao trên hàng công như Roberto Soldado (26 triệu bảng), Erik Lamela (30 triệu bảng), Christian Eriksen (11,5 triệu bảng) hay Nacer Chadli (6 triệu bảng).

Thế nhưng, tới thời điểm này của mùa giải, “núi tiền” của Spurs vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Sau 12 vòng đấu ở Premier League, “gà trống” mới chỉ ghi được vẻn vẹn 9 bàn, chỉ khá hơn hai CLB đang “đội sổ” là Crystal Palace (7 bàn) và Sunderland (8 bàn).

Càng đáng trách hơn khi Tottenham là đội bóng tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nhất Premier League với 164 lần từ đầu mùa. Như vậy, tỉ lệ tận dụng cơ hội của hàng công Spurs chỉ là 5,36%, nghĩa là khoảng 20 tình huống nguy hiểm, họ mới có 1 bàn thắng.

Chính sự phung phí đó đã khiến Tottenham trở thành CLB kém nhất nước Anh ở khoản tận dụng cơ hội (Man City xếp hạng nhất với tỉ lệ 21,79%). Nếu bỏ qua những lần ăn bàn từ penalty, Spurs đang trải qua chuỗi 78 cú sút mà không thể chọc thủng lưới đối thủ ở giải VĐQG.

Thật ra, sự bạc nhược của Tottenham là điều có thể hiểu được khi nhìn vào những gì hàng công của họ trình diễn. Soldado sau khởi đầu như mơ với 4 bàn sau 3 trận đầu tiên giờ gần như “vô hại”, Defoe không được tin tưởng ở Premier League và sẽ ra đi vào tháng 1/2014, Adebayor mới chỉ ra sân đúng 1 lần trong khi tân binh “bom tấn” Lamela không thể hòa nhập với môi trường bóng đá Anh.

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail