Torres nhận thẻ đỏ oan uổng?
(Dân trí) - Torres đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở trận derby thành London đêm qua. Nhưng xem kỹ lại tình huống này có vẻ như tiền đạo người Tây Ban Nha đã phải nhận chiếc thẻ đỏ oan uổng, bởi ở tình huống ở phút 81 anh không đáng phải nhận thêm thẻ phạt.
Tình huống dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 81 được khởi nguồn tranh chấp bóng trên không, Vertonghen đã bật cao đánh đầu pha bóng trong thế chủ động đón bóng, trong khi đó Torres lao vào tranh chấp với đối phương. Một pha va chạm là điều tất nhiên phải đến và sau đó hậu vệ của Tottenham nằm vật ra ôm đầu như thể anh vừa dính một chiếc cùi tay khá mạnh.
Nhìn động tác hùng hổ vào bóng của Torres, cộng thêm việc đối phương bị đau, trọng tài Dean đã rút thẻ vàng thứ 2 tặng tiền đạo người Tây Ban Nha. Tuy nhiên điều đáng nói là pha quay chậm cho thấy tiền đạo của Chelsea không hẳn phạm lỗi nặng đến mức anh phải nhận thẻ vàng. Đó là một tình huống vào bóng kiểu 50-50, Torres cũng tác động tới đối phương không mạnh, đặc biệt chiếc cùi chỏ tay vẫn còn cách rất xa đầu của Vertonghen.
Mourinho đã lên án mạnh mẽ quyết định đuổi người của trọng tài, ông xem đó là sai lầm. Nhìn chung đây là pha xử lý nặng tay của trọng tài Dean với Torres. Nếu xử lý mềm mại hơn, ông có thể cho Tottenham hưởng một quả đá phạt lên, rõ ràng không thể vì lỗi như vậy mà rút thẻ vàng cho Torres. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Torres cũng nên tự trách bản thân khi để lại những ấn tượng xấu từ đầu trận trước mắt trọng tài Dean.