Tiền vệ của Man City bị tống tiền

(Dân trí) - Bất cẩn để quên chiếc iPod hiện đại trong nhà vệ sinh, tiền vệ Man City, Stephen Ireland đã bị một kẻ lạ mặt gọi đến tống tiền nếu không muốn bị tung hê tất cả những bí mật lên mạng.

 
Tiền vệ của Man City bị tống tiền - 1

Tiền vệ Ireland bị tống tiền do sự bất cẩn của mình.

 

Theo thông tin được Telegraph đăng tải, do bất cẩn để quên chiếc iPod hiện đại của mình trong toilet tại khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất Manchester, tiền vệ của Man City, Stephen Ireland đã bị một kẻ lạ mặt tống tiền.

 

Ireland cho biết, một người đàn ông gọi điện cho anh hăm dọa sẽ tung những bí mật trong chiếc iPod của anh lên mạng nếu không nhận được 20.000 bảng tiền chuộc.

 

Tuy nhiên tên tống tiền nghiệp dư này đã không thoát khỏi bàn tay pháp luật. Sau 4 ngày liên tục bị làm phiền bởi những lời hăm dọa tống tiền, Stephen Ireland đã liên hệ với cảnh sát để nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Không mất quá nhiều thời gian, bằng công tác nghiệp vụ, cảnh sát Manchester đã tìm ra và bắt giữ kẻ nặc danh tống tiền Ireland.

 

Theo tiết lộ của cảnh sát, người đàn ông liên tục gọi điện đòi Stephen Ireland chuộc lại chiếc iPod với mức giá 20.000 bảng tên là Paul Smith, 29 tuổi, sống tại đường Parsonage và hiện đang hành nghề lái xe bus. Vào ngày 13/3 vừa qua, cảnh sát đã ra quyết định sẽ khởi tố Smith vì hành vi tống tiền.

 

Vào tháng 4 tới, tòa án sẽ chính thức định tội Paul Smith, Stephen Ireland đã được cho phép không cần thiết phải góp mặt trong phiên xử này. Hình phạt cao nhất cho hành vi của Paul Smith là 3 tháng tù giam.

 

Trang Anh