Thế độc tôn của AC Milan tại Serie A
(Dân trí) - AC Milan bước vào mùa giải mới với hy vọng bảo vệ chức vô địch, trong khi cả Inter lẫn Juventus đều khao khát tìm lại vinh quang xưa. Nhưng với thực lực hiện tại, ai cũng nhận ra sự vượt trội rõ rệt của Rossoneri.

AC Milan đang là CLB số 1 tại Italia hiện nay
Do các cầu thủ đình công, Serie A phải hoãn lại đến ngày 10/9, nhưng không vì thế tính hấp dẫn của nó bị giảm đi. So với năm ngoái, sức cạnh tranh từ các đội bóng cho cuộc đua giành Scudetto không còn hấp dẫn bởi nhiều thế lực đã tỏ ra suy yếu. Và có thể, AC Milan sẽ lại độc mã để bảo vệ ngôi vô địch.
Chiếc Siêu Cup Italia và mới đây nhất là Berlusconi Cup đã cho thấy sức mạnh từ sự ổn định của Rossoneri. Họ đã đánh bại hai đối thủ lớn nhất là Inter Milan và Juventus một cách thuyết phục, xét trên tổng thể nhiều mặt.
AC Milan không có được sự tăng cường nào, nhưng tính ổn định đội ngũ là điều Allegri luôn đặt lên hàng đầu. Vấn đề duy nhất Rossoneri lo lắng là chân sút chủ lực Ibrahimovic dính chấn thương, nhưng Allegri tin rằng Cassano, Pato hoàn toàn có thể cáng đáng vai trò trung phong.

Forlan liệu có mang lại nét mới cho Inter Milan?
Và quan trọng hơn, Allegri có những chân sút chơi sắc nét, hiệu quả trong sơ đồ 4-3-2-1 ưa thích của mình. Milan không cần chiêu mộ thêm quân bởi Allegri muốn giữ lại bộ khung ổn định và xét trên khía cạnh nào đó, vị HLV trẻ tuổi này đã lựa chọn đúng đắn.
Đối thủ lớn nhất của Milan lúc này là Juventus, sau khi ông chủ Angelli đầu tư khá nhiều tiền để chiêu mộ các tân binh như Matri, Quagliarella, Vucinic, Pirlo…cộng thêm bộ khung cũ gồm Buffon, Krasic, Marchisio.
Nhưng HLV Antonio Conte chưa thể mang đến điều gì mới mẻ với sơ đồ tấn công điên rồ 4-2-4 mà ông đang ấp ủ. Juventus luôn đầy rẫy những tham vọng, nhưng họ vẫn cần có thời gian để trở lại là thế lực lớn như quá khứ.
Inter Milan còn rơi vào khủng hoảng nặng nề hơn bởi sau khi Eto’o ra đi, Sneijder cũng chưa chắc ở lại. Hàng thủ què quặt với cả Maicon lẫn Chivu dính chấn thương, trong khi cả mùa hè họ chỉ đưa về được mỗi Ricky Alvarez quá non nớt kinh nghiệm. Diego Forlan đã qua thời đỉnh cao và chưa chắc sẽ thay thế được vai trò Eto’o để lại.

Juventus vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của AC Milan năm nay
Napoli sau một năm gây bất ngờ được nhận định sẽ đối diện với muôn vàn khó khăn, kể cả khi họ giữ chân được hai ngôi sao hàng đầu là Hamsik và Cavani. Hai CLB thủ đô Roma thì liên tục mất quân và họ từ lâu không còn là đối thủ cạnh tranh với các thế lực phương bắc.
Udinese đã không còn Alexis Sanchez, Palermo đã tuột mất Pastore, hai đội bóng ngựa ô sẽ đối diện một mùa bóng vô cùng chông gai. Serie A thực sự đang dần mất giá, khi các ngôi sao lũ lượt ra đi không hẹn ngày trở về.
Trong cái nền u ám của bóng đá Ý đó, AC Milan trở thành điểm sáng duy nhất về sự ổn định, sức mạnh và giá trị truyền thống. Và nếu nối tiếp được phong độ như năm ngoái trong bối cảnh các đối thủ suy yếu rõ rệt, đoàn quân HLV Allegri đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch Scudetto, sau nhiều năm núp dưới bóng Juve và Inter.
Kim Anh





