1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Trước vòng 7 V-League:

Thắng hay là chết?

(Dân trí) – Cùng ở đáy BXH, Bình Dương, HA.GL và GĐT.LA đều thèm muốn 1 chiến thắng để cứu vãn tình hình. Trong khi đó, nhóm đầu bảng có thể sẽ chững lại khi cả P.Bình Định và Đà Nẵng đều phải hành quân đến những “miền đất dữ”: Lạch Tray và Thiên Trường.

Sân Long An: GĐT.LA – LG.HN.ACB: “Gạch” trở lại quỹ đạo?

 

Sau 6 vòng đấu, người Long An mới được nở nụ cười chiến thắng. Những khó khăn đã tạm lắng xuống khi Minh Phương và Carlos đã trở lại ấn tượng bằng những đóng góp quan trọng cho chiến thắng của “Gạch” ngay trên sân Tiền Giang.

 

Mặc dù mới có được 6 điểm ít ỏi và vẫn chưa thoát khỏi tốp nguy hiểm, nhưng những áp lực đã được dỡ bỏ ra khỏi đôi vai của các nhà ĐKVĐ. Anh em nhà Rodriguez đã tìm được tiếng nói chung trên hàng công và Gạch có thể hy vọng vào bộ đôi này để cải thiện thành tích ghi bàn kém cỏi kể từ đầu mùa giải (3 bàn/6 trận).

 

Lịch thi đấu vòng 7:

 

GĐT.LA – LG.HN.ACB

 

M.H.Hải Phòng – Đà Nẵng

 

HA.GL – P.Tiền Giang

 

P.SLNA – Bình Dương

 

M.Nam Định – P.Bình Định

 

HP.HN – TMN.CSG

 

*K.Khánh Hoà nghỉ

Tiếp LG.HN.ACB, đội vừa đánh bại Đà Nẵng 1 tuần về trước, “Gạch” sẽ phải chiến đấu với tất cả tinh thần và sức mạnh để lấy lại niềm tin của người hâm mộ và chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu mới ở AFC Champions League.

 

Một chiến thắng là điều người Long An nghĩ đến, nhưng sẽ không phải là dễ dàng nếu cặp sát thủ Mauricio và Livingstone Mbabazi vẫn thi đấu xuất sắc như đã từng thể hiện trên sân Hàng Đẫy 1 tuần trước đây.

 

Dự đoán: 3 điểm cho chủ nhà.

 

Sân Lạch Tray: M.H.Hải Phòng – Đà Nẵng: Khách tám lạng, chủ nửa cân

 

Bất chấp những rắc rối rùm beng mà khán giả đất Cảng tạo ra trên các khán đài, đội bóng của bầu Tuân đang chơi tốt. Bộ ba Julien – Tostao và Văn Thành chơi ngày càng gắn kết và hiệu quả. Những bàn thắng liên tiếp của họ đã dần đưa M.N.HP thoát khỏi cảnh khốn đốn vì mất tường mất binh ở đầu mùa giải.

 

Một điều đặc biệt nữa là đội bóng xứ Cảng có vẻ như rất hào hứng với “thú vui” ngáng chân các đại gia. Trong 2 tuần, họ khiến ĐKVĐ GĐT.LA 2 lần ôm hận trên sân Lạch Tray. Ở vòng 6, cũng chính M.H.Hải Phòng là tác giả của cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Gò Đậu, kết quả là tướng Xương của Bình Dương đã phải khăn gói ra đi.

 

Thắng hay là chết? - 1
 

Đà Nẵng sẽ "cướp" lại ngôi đầu bảng

từ tay đội Bình Định? (ảnh: VFF)

 

Trong khi đó, sau sự khởi đầu ấn tượng từ đầu mùa giải, Đà Nẵng đã bất ngờ “vấp ngã” trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 6 và mất luôn ngôi đầu vào tay P.Bình Định.

 

Mặc dù thua nhưng người sông Hàn cũng không có quá nhiều điều để lo lắng vì đội quân hùng hậu của ông Trần Vũ vẫn thi đấu khá tốt. Sự thiếu vắng Luiz Da Silva sẽ là cơ hội để Rogerio thể hiện mình sau một thời gian bị đẩy lên băng ghế dự bị.

 

Nếu Almeida lấy lại phong độ ghi bàn ấn tượng (5 bàn/6 trận), thậm chí Đà Nẵng có thể làm được nhiều hơn 1 trận hoà.

 

Dự đoán: Chia điểm.

 

Sân Pleiku: HA.GL – P.Tiền Giang: Một chiến thắng hay một người ra đi?

 

“Dreamteam” (đội bóng trong mơ) của đội bóng phố núi đang phải chịu đựng một “nightmare” (cơn ác mộng) thực sự. Những kết quả thất bát và sự “im lặng” đến khó hiểu của bộ đôi nguyên tử 2K đã đẩy các nhà cựu vô địch xuống vị trí áp chót.

 

Trên sân nhà Pleiku, “Gỗ” cần một chiến thắng để giữ vững chiếc ghế của HLV Songamsuk, vốn đã lung lay dữ dội sau trận thua trước “ngựa ô” P.Bình Định. Hàng tiền vệ của đội bóng phố núi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để áp đặt được lối chơi và tìm lại sự sắc sảo vốn có.

 

Bên kia chiến tuyến, tân binh P.Tiền Giang vẫn trụ vững ở giữa bảng xếp hạng bất chấp việc để “Gạch” ra về với 3 điểm ở vòng đấu trước. Với lối chơi phòng thủ phản công khá sắc sảo, thầy trò tướng Giang đang xây dựng một đội bóng “nhà nghèo chịu chơi” tại V-League năm nay.

 

Liệu trận thua trước GĐT.LA chỉ là một tai nạn, hay là sự khởi đầu của một cú “rơi tự do”? Câu hỏi đó sẽ được trả lời bằng kết quả trên sân Pleiku vào chiều mai chiều mai.

 

Dự đoán: Khách trắng tay

 

Sân Vinh: P.SLNA – Bình Dương: Một chiếc phao, hai kẻ đắm tàu

 

Những khoản đầu tư khổng lồ đã không mang lại hiệu quả mong muốn, “Chelsea VN” tụt xuống bét bảng và HLV Đoàn Minh Xương đã phải nói lời chia tay. Trải thảm đỏ “rước” con người đầy cá tính và ngang tàng Lê Thuỵ Hải về cầm quân, người Bình Dương hy vọng cái tài và nhiệt huyết của ông thầy “khác người” này sẽ thổi một luồng gió mới vào đội bóng.

 

Thắng hay là chết? - 2
 

Công Vinh và P.SLNA phải nỗ lực để giữ được

những kết quả đáng khích lệ (ảnh: Vnexpress) 

 

Bài toán khó giải của ông Hải sẽ là ở hàng công, nơi mà những đôi chân đắt tiền của Amaobi và Toledo vẫn chưa chịu khai hoả. Thêm vào đó, sự sa sút vủa Hữu Thắng ở tuyến giữa đã khiến gánh nặng của Abbey là quá lớn, và đội bóng miền Đông vẫn chưa tìm được sự cân bằng cần thiết để nghĩ đến chiến thắng.

 

Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa qua khỏi cơn ngặt nghèo khi các cầu thủ vẫn phải thi đấu với cái án lơ lửng trên đầu. Những thiếu thốn về tiền bạc và điều kiện ưu đãi đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của dàn cầu thủ trẻ áo vàng.

 

Chọn lối chơi chặt chẽ, ông Hà Thìn chỉ giữ cho đội bóng không bị tuột dốc chứ không tạo được một lối chơi máu lửa và một thói quen chiến thắng ở sông Lam. Sự đơn độc của Công Vinh trên hàng công chính là nguyên nhân dẫn đến hiệu suất ghi bàn nghèo nàn của đội bóng xứ Nghệ (2 bàn/5 trận).

 

Cuộ chiến giữa 2 kẻ khát điểm này rất dễ sẽ dẫn đến 1 kết cục hoà.

 

Dự đoán: Hoà

 

Sân Thiên Trường: M.Nam Định – P.Bình Định: Khó kìm bước “Ngựa ô”

Thật bất ngờ, “ngựa ô” P.Bình Định đang ngạo nghễ ở ngôi đầu với 3 điểm cách biệt với đội bám đuổi Đà Nẵng. Với chỉ 3 bàn thắng ghi được và 6 trận sạch lưới, thầy trò ông Dương Ngọc Hùng vẫn tiến những bước chắc chắn và bỏ cả V-League lại phía sau.

 

Thắng hay là chết? - 3
 

Bình Định (áo xanh) sẽ giữ được

ngôi đầu V-League? (ảnh: Vnexpress)   

 

Sức tấn công không quá mạnh, nhưng đội bóng đất Võ có các tiền đạo sắc bén, và cả Sarayoot, Minh Mính hay Amoefe đều có thể tạo đột biến trong các pha phản công.

 

Hàng thủ “bê tông cốt thép” của đội khách đang là sự thách thức đối với các chân sút tại V-League năm nay. Sự chắc chắn của cặp Nirut – Trung Tuấn và khả năng phòng thủ từ xa của Issawa hay Ekpe đã đưa P.Bình Định vượt qua 6 cửa ải an toàn.

 

Với một hàng công không mấy sắc bén và vẫn chưa một lần dành thắng lợi trên sân nhà, liệu đội chủ sân Thiên Trường có làm được điều “đặc biệt”: chọc thủng lưới thủ môn Vĩnh Lợi?

 

Trận đấu này sẽ có sự góp mặt dự khán của HLV trưởng Alfred Riedl, người đang chạy đôn chạy đáo để tuyển quân cho Cup Mùa xuân sắp tới.


Dự đoán: Khách  có điểm

 

Sân Hàng Đẫy: HP.HN – TMN.CSG: Hà Nội mất vui?

 

HP.HN đang thăng hoa với dàn cầu thủ toàn cựu binh của mình. Sau khi hạ gục HA.GL với 2 bàn thắng đẹp như mơ của Dos Santos, đội bóng thủ đô tiếp tục làm cả sân Thiên Trường phải tức tối ở vòng đấu thứ 6.

 

Sự trở lại của Padilha sẽ là sự bổ sung đáng kể trên hàng công của đội chủ nhà trong cuộc chiến bảo vệ ngôi thứ 3 trên BXH của mình.

 

Dưới bàn tay của tướng Chỉnh, Thép-Cảng đã thể hiện một bộ mặt mới ở mùa giải năm nay. Mặc dù Trung Kiên vẫn chưa lấy lại được phong độ như thời còn thi đấu ở Nam Định, đội bóng thành phố mang tên Bác vẫn tìm một sự cân bằng trong lối chơi.

 

Sự kín kẽ của Niweat và Zhao Shuang ở hàng thủ cùng với sự sắc sảo khó lường của De Jesus trên hàng công là những nhân tố hoàn hảo phục vụ lối chơi “dụng nhu chế cương” của thầy trò tướng Chỉnh.

 

Đến sân Hàng Đẫy sau 2 trận thắng và 1 trận hoà trong 3 trận gần đây, không dễ gì TMN.CSG để đội chủ nhà có được 3 điểm.

 

Dự đoán: “Thép-Cảng” khó trắng tay.

 

Hồng Kỹ