1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tây Ban Nha tìm kiếm một chiến thắng tưng bừng

(Dân trí)- Sau thất bại ở World Cup 2014, Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn đầy khó khăn và đoàn quân HLV Del Bosque cần một thắng lợi trước Macedona ở ngày mở màn bảng C vòng loại Euro 2016 để giải tỏa tâm lý.

*1h45 ngày 9/9, sân Ciudad de Valencia, Valencia

Tây Ban Nha đang trong giai đoạn khủng hưởng thực sự, điều vốn đã manh nha từ World Cup 2014. Lối chơi của họ không còn giữ được sự sắc nét mà thay vào đó là rối rắm, bế tắc, cộng thêm sự sa sút của hàng loạt trụ cột đã khiến El Furia Roja trở nên quá mong manh.

HLV Del Bosque vẫn tại vị sau thất bại đó và ông quyết tâm cải tổ đội tuyển quốc gia. Nhưng bóng đá Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn yếu nhất kể từ năm 2007 đến nay khi ba trụ cột quan trọng Xavi, Alonso, Villa đồng loạt giã từ đội tuyển, để lại khoảng trống mênh mong ở La Furia Roja.

Fabregas đang là niềm hy vọng số 1 của Tây Ban Nha

Fabregas đang là niềm hy vọng số 1 của Tây Ban Nha

Mất David Villa, người TBN không còn chân sút luôn duy trì được sự ổn định còn không Alonso, tuyến giữa của TBN thiếu cầu thù đa năng, công thủ toàn diện và phát động tấn công từ xa. Còn khi không còn Xavi, người hâm mộ xứ bò tót thực sự phải chia tay trái tim của lối đá tiqui-taca, người luôn mang lại sự kỳ diệu trong các pha xử lý bóng.

Việc TBN phải chia tay bộ ba trên là điều dễ hiểu bởi họ đã qua thời đỉnh cao. Trong tay Del Bosque cũng không thiếu những cầu thủ chất lượng, nhưng để kết hợp các ngôi sao đó thành một tập thể mạnh, hay xây dựng một phong cách bóng đá riêng là điều không dễ dàng.

Ở trận giao hữu mới đây với Pháp tại Paris, TBN đã chơi khá lép vế và thua 0-1, đặc biệt hàng thủ liên tục mắc những sai lầm đáng trách. Del Bosque thừa nhận ông có tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu, nhưng rõ ràng sự ổn định, chắc chắn và đẳng cấp của TBN đã thua xa so với quá khứ.

Giờ là lúc HLV Del Bosque cần giữ được cái đầu lạnh để đưa TBN vượt qua giai đoạn khó khăn này. Họ vẫn còn nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro 2016 và đêm nay, các chàng trai áo đỏ có cuộc tiếp đón Macedonia trên sân nhà ở ngày mở màn bảng C vòng loại năm nay.

So với những “người anh em” Nam Tư (cũ) như Croatia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Slovenia thì Macedonia có đội tuyển bóng đá kém nhất. Họ chưa từng góp mặt ở các trận play-off, không sở hữu cầu thủ nào đáng chú ý nên họ cũng không quá đặt niềm tin năm nay.

Tây Ban Nha cần quên đi thất bại trước Pháp

Tây Ban Nha cần quên đi thất bại trước Pháp

Nằm ở cùng bảng C với 4 đội bóng khác là Slovakia, Ukraine, Belarus, Luxemburg nên Tây Ban Nha đủ thực lực để cạnh tranh hai suất đầu bảng. Với những đối thủ không quá mạnh nên Del Bosque có nhiều cơ hội để thử nghiệm đội hình hướng đến giải đấu tại Pháp hai năm sau.

Nhưng dù thế nào, người Tây Ban Nha cũng không được phép chủ quan, họ cần một chiến thắng tưng bừng để tạo lợi thế ở bảng C. Thực lực của TBN hơn hẳn đội bóng Nam Âu, nhưng HLV Del Bosque khẳng định các học trò không được phép chủ quan, nhất là trong bối cảnh các học trò chưa có phong độ tốt.

TBN vắng khá nhiều trụ cột ở trận đấu tại Valencia, Iniesta và Pique nhiều khả năng sẽ vắng mặt do chấn thương. Tiền đạo trụ cột Diego Costa dính chấn thương khiến Del Bosque phải triệu tập Munir thay thế. Torres không được triệu tập đợt này, nên có thể HLV Del Bosque sẽ sử dụng sơ đồ không tiền đạo.

Fabregas sẽ sắm vai thủ lĩnh ở giữa sân và hỗ trợ cho anh là cặp Koke-Busquets. Bộ ba tiền đạo trên hàng công là Cazorla-Silva-Pedro. Với lợi thế sân nhà, TBN có nhiều cơ hội chiến thắng nhưng để giành kết quả đậm đà hay không tại Valencia, Del Bosque chờ đợi nhiều vào sự tỏa sáng của hai ngôi sao lớn nhất lúc này là Cesc Fabregas và David Silva.

Kiều My