1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45, 18/12/2013, Tứ kết League Cup

Sunderland - Chelsea: “Mèo đen” không hi vọng

(Dân trí) - Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng Sunderland không thể nói sẽ tự tin để đối đầu với Chelsea trong trận tứ kết League Cup sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam). Có thể nói một tấm vé vào bán kết đã đợi thầy trò Mourinho...

 

Hôm nay lượt trận tứ kết đầu tiên của League Cup sẽ diễn ra và Chelsea có lẽ vẫn cảm thấy may mắn bởi lá thăm đẩy họ chỉ phải gặp Sunderland, đội bóng đang đứng cuối cùng của Premier League ở mùa giải năm nay. Bất lợi duy nhất của Chelsea ở trận đấu này là họ phải thi đấu trên sân khách, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cửa chiến thắng của The Blues

 
Chelsea đang bộn bề trong khó khăn
Chelsea đang bộn bề trong khó khăn
 

Xét về đẳng cấp và sự ổn định, Chelsea đang tốt hơn Sunderland rất nhiều. Đội chủ sân The Light đang đối diện với rất nhiều khó khăn khi mà họ đang đứng cuối bảng xếp hạng tại Premier League và rõ ràng dù là một đội bóng chuyên nghiệp, nhưng không thể nói tinh thần của các cầu thủ Sunderland sẽ thoải mái nhất vào đêm nay.

 

Dù gì vị trí bét bảng cùng việc huấn luyện viên Gus Poyet cũng đang có mâu thuẫn với ban lãnh đạo thì Sunderland đang có vẻ tan đàn xẻ nghé. Và điều đó khiến họ thực sự khó khăn khi phải đối đầu với Chelsea, đội bóng có bản lĩnh hơn hẳn. Sau trận thua sốc trên sân của Stoke ở cuối tuần trước, cuối tuần qua thầy trò Mourinho đã có một trận đấu rất nhẹ nhàng trên sân nhà, song cũng đã thắng Crystal Palace.

 

Ở trận đấu với Crystal Palace, Mourinho cũng chủ động cất quân cho trận đấu này. Nhưng có lẽ với một đội hình hình giầu nhân lực như Chelsea, Mourinho cũng sẽ tính xa hơn tới cả trận derby với Arsenal vào cuối tuần này. Dẫu vậy, ưu tiên trước hết của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải là chiến thắng trước Sunderland vào đêm nay.

 

Khó khăn đầu tiên trong trận đấu này của Chelsea là phải thi đấu trên sân khách ở trận đấu hôm nay. Ở trận đấu hồi đầu tháng, Chelsea cũng đã làm khách tại đây và ra về với chiến thắng 4-3. Tất nhiên Chelsea vẫn thắng, như 8 lần làm khách gần nhất củ họ tới sân đấu này, nhưng rõ ràng bị thủng lưới 3 bàn không phải là điều mà bất cứ người hâm mộ nào của Chelsea mong chờ.

 
Chelsea gần như cầm chắc chiến thắng
Chelsea gần như cầm chắc chiến thắng
 

Xáo trộn chút ít về lực lượng của Chelsea ở trận này là việc Ivanovic bị treo giò, điều đó có nghĩa Cesar Azpilicueta sẽ trở lại cánh phải, và Ashley Cole sẽ có cơ hội ra sân ở hành lang cánh trái quen thuộc. Hậu vệ người Anh thời gian qua đã thường xuyên bị Mourinho bỏ rơi do vấn đề liên quan tới phong độ, và đây sẽ là cơ hội để Mourinho có thể nhìn nhận lại phong độ của anh.

 

Sẽ khó có thể một mong chờ chiến thắng hoành tráng của Chelsea trên sân của đối phương, bởi  nếu có được một tỉ số an toàn, Chelsea sẽ hướng đến việc giữ chân cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu gặp Arsenal vào cuối tuần. Nhưng dù sao, với đủ mọi điều kiện có lợi, Chelsea có thể nói gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp sau vòng đấu này.  

 

Bên lề trận đấu
 

Chelsea đã giành 9 chiến thắng gần nhất khi làm khách tại The Light và bất bại trong 10 lần gần nhất phải thi đấu tại đây. Hai đội mới chỉ một lần gặp nhau tại League Cup, đó là vòng bán kết mùa giải 1984/85 và Sunderland là đội giành chiến thắng với tổng tỉ số 5-2

 

Đã có 3 bàn phản lưới nhà trong 2 trận đấu gần nhất giữa Chelsea và Sunderland.

 

Sunderland có lần thứ 7 xuất hiện tại vòng tứ kết League Cup, lần gần nhất họ đã để thua Crystal Palace ở mùa giải 2000/01 . Đây là trận đấu thứ 4 trên sân nhà của Sunderland mùa giải năm nay tại League Cup. Trận trước họ đã vượt qua Southampton.

 

 Chelsea đã lọt vào tứ kết League Cup 10 trong số 13 mùa giải qua. Họ đã giành quyền đi tiếp trong 5/9 trận đấu trước đây. The Blues cũng có 3 trận đấu giữ sạch lưới từ đầu mùa tại đấu trường này và tất cả đều trên sân khách. Mourinho chưa từng thua tại đấu trường League Cup, kể cả trong loạt sút luân lưu, ông thắng 12 và hòa 3

 

 Phù Sa