Shevchenko bỏ "chơi" xe để học tiếng Anh

(Dân trí) - Không còn được vi vu trên những chiếc ôtô thể thao “cáu cạnh”, nỗ lực cải thiện khả năng chơi golf và bỏ ra hàng giờ để “bập bẹ” những câu tiếng Anh đơn giản, đó là “phác thảo” cuộc sống mới của Andriy Shevchenko tại London từ khi gia nhập Chelsea.

Hôm qua, tiền đạo người Ukraina đã có dịp “lượn” một vòng quanh sông Thames để tới dự bữa ăn trưa do một nhà tài trợ của CLB chiêu đãi trên chiếc du thuyền sang trọng.

 

Trong suốt bữa ăn, Sheva chỉ dùng được duy nhất tiếng Ý để trả lời các câu hỏi và anh hứa sẽ cố gắng cải thiện trình độ tiếng Anh của mình: “Tôi xin lỗi về vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Tôi hứa với các bạn, nó sẽ khá hơn nhiều trong một vài tháng tới”.

 

Kể từ khi đặt chân tới London, cuộc sống của Quả bóng vàng châu Âu 2004 này đã có những thay đổi đáng kể. Anh đã phải từ bỏ niềm đam mê với những chiếc xe tốc độ, một thú vui mà chàng tiền đạo xuất sắc này “du nhập” từ khi chuyển tới Italia, cũng như đang đặt mục tiêu nâng cao khả năng chơi golf của mình.

 

“Tôi hiện chỉ có duy nhất một chiếc ôtô dành cho gia đình ở London này, ngoài ra, không có chiếc xe đua nào”, Sheva giải thích.

 

Shevchenko bỏ "chơi" xe để học tiếng Anh - 1

Sheva trong chuyến du ngoạn trên sông Thames.

 

Dù phải hy sinh một số sở thích và làm quen với môi trường mới nhưng Sheva vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình, cô vợ xinh đẹp người Mỹ Kristen Pazik và cậu con trai gần 2 tuổi Jordan.

 

“Con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời, nó luôn khiến tôi bật cười”, Shevchenko hạnh phúc nói. “Tôi luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi được chơi cùng con trai, được ở bên gia đình, thăm thú bạn bè và chơi golf”.

 

Sheva và Kristen Pazik, một cựu người mẫu, gặp nhau tại một bữa tiệc do nhà thiết kế thời trang danh tiếng Armani tổ chức tại Milan. Cặp đôi này sau đó đã tổ chức lễ cưới tại một CLB golf ở Washington vào tháng 7/2004 và 4 tháng sau thì “chú nhóc” Jordan ra đời.

 

Shevchenko bỏ "chơi" xe để học tiếng Anh - 2

Gia đình nhỏ tuyệt vời của Sheva.

 

Ở nhà, trong khi vợ anh luôn nói tiếng Anh để giúp chồng học giao tiếp nhanh hơn thì Shevchenko cũng đang cố gắng sử dụng càng ít tiếng Italia càng tốt. Nhưng sau 7 năm thi đấu tại Milan, điều này quả là không dễ dàng chút nào.

 

Xung quanh nguồn gốc gia đình nhỏ của siêu sao bóng đá này cũng khá phức tạp và nhiều điều thú vị. Pazik vợ anh mang quốc tịch Mỹ, nhưng có bố là người mang 2 dòng máu Pháp-Balan còn mẹ cô có gốc gác Italia kết hợp với Tây Ban Nha. Trong khi đó, “Anh ấy (Sheva) mang trong mình ít nhất 5% tính cách Đức”, Pazik tiết lộ.

 

Luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần và có lối sống bình dị, cầu thủ sinh trưởng tại một ngôi làng gần Chernobyl này cho rằng, mình được thừa hưởng những đức tính đó từ người cha, vốn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.

 

“Tôi phải thừa nhận mình là một người may mắn”, Shevchenko nói. “Tôi đã luôn có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ cha mẹ và gia đình. Tôi may mắn vì đã gặt hái được nhiều thành công, dù không phải dễ dàng mà có được điều đó”.

 

H.A

Theo Reuters