1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sheva khai hỏa, lợi thế cho The Blues

(Dân trí) - Mặc dù có khởi đầu không thuận lợi khi đội trưởng John Terry buộc phải rời sân sớm do chấn thương và bị Porto sút tung lưới trước nhưng cú dứt điểm thành công của Shevchenko đã đem về trận hoà quý giá 1-1 cho Chelsea trên sân khách.

Cuộc trở lại Bồ Đào Nha của HLV Jose Mourinho được coi là khá suôn sẻ về mặt kết quả  khi Chelsea cầm hòa 1-1 trước chủ nhà Porto qua đó tạo được lợi thế nhất định trong trận đấu lượt về tại Stamford Bridge.

 

Tuy nhiên, điều lo lắng duy nhất đối với BHL The Blues lại nhằm vào chấn thương của đội trưởng John Terry. Trở lại thi đấu được 1,2 trận sau khoảng thời gian khá dài “ngồi chơi xơi nước”, trung vệ này gần như ngay lập tức phải rời sân do tái phát vết thương ở gót chân phải và điều đó có thể khiến trụ cột của Chelsea vắng mặt trong trận Chung kết Carling Cup vào cuối tuần này.

 

Kết quả vòng 1/8 Champions League

Thứ Tư, 21/2

 

Celtic 0-0 AC Milan
Eindhoven 1-0 Arsenal
Lille 0–1 Man Utd

R.Madrid  3-2 B.Munich


Thứ Năm, 22/2

 

Porto 1-1 Chelsea

Roma 0-0 Lyon
Barcelona 1-2 Liverpool
Inter Milan 2-2 Valencia 

Trở lại với trận đấu tại Oporto, trong những phút đầu tiên, mặc dù phải thi đấu trước khoảng 45.000 CĐV khách nhưng các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh đã sớm dồn dập tổ chức tấn công nhằm giành được thế chủ động trên sân.

 

Tuy nhiên, với hàng tiền vệ được bố trí tập trung ở khu vực trung lộ, Porto đã không cho Chelsea dễ dàng thực hiện được mưu đồ đó.

 

Nhưng sau 9 phút thi đấu, điều nằm ngoài dự kiến của ông Mourinho đã xảy ra khi đội trưởng John Terry do tái phát chấn thương gót chân đã phải rời sân trên cáng buộc HLV Chelsea phải kéo Essien về đá cặp với Carvalho ở vị trí trung vệ.

 

Sheva khai hỏa, lợi thế cho The Blues - 1

Tái phát chấn thương của Terry sẽ khiến Chelsea
gặp nhiều khó khăn thời gian tới. (AP)

 

Song ngay trước khi The Blues thay người, chủ sân Dragao đã tranh thủ tận dụng thành công s thiếu phối hợp ăn ý nơi hàng thủ đối phương để mở tỷ số trận đấu.

 

Phút 12, Makelele mắc sai lầm nghiêm trọng khi phá bóng bằng đầu không dứt khoát để tiền vệ Meireles trong một giây xuất thần đã tung cú volley trái phá, khẽ chạm chân Lampard trước khi làm rung nóc lưới Chelsea.

 

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau bàn thua, cầu thủ vừa vào sân thay Terry là Robben đã không phụ lòng tin tưởng của người thầy khi anh tạo điều kiện thuận lợi để Shevchenko có bàn gỡ hoà.

 

Sheva khai hỏa, lợi thế cho The Blues - 2

Niềm vui "chẳng tày gang" của các cầu thủ Porto. (AP)

 

Phút 16, từ tình huống tấn công chớp nhoáng, bằng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện của mình, Robben đã xâm nhập được vào vòng cấm Porto và đẩy bóng thuận lợi để chân sút Ukraina Shevchenko tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành Helton cân bằng tỷ số 1-1.

 

Tức tối vì để gỡ hòa quá chóng vánh, các học trò HLV Jesualdo Ferreira tràn sang phần sân Chelsea để tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

 

Và trong hiệp một đầy căng thẳng bởi những tình huống tranh chấp mạnh mẽ, Petr Cech ít nhất phải 2 lần cứu nguy cho Chelsea khi liên tiếp cản phá xuất sắc những cú dứt điểm hiểm hóc của Lisandro Lopez và Quaresman ở các phút 20 và 33.

 

Sang hiệp hai, trong khi đội bóng chưa từng biết mùi bại trận trong 5 trận đấu gần đây nhất trên sân nhà tại Champions League chủ trương lui về phòng ngự chặt và đợi chờ cơ hội phản công thì Chelsea mới có được những khoảng trống cần thiết để phát triển bóng.

 

Sheva khai hỏa, lợi thế cho The Blues - 3

Cú dứt điểm thành công của Sheva giúp Chelsea
vững tin trong trận lượt về. (AP)

 

Phút 78, pha phối hợp bộ giữa Sheva và Ballack đã tạo điều kiện để Drogba vượt qua hàng thủ Porto. Nhưng sau cú chạm bóng lóng ngóng đã khiến tuyển thủ Bờ Biển Nhà đánh mất thời cơ ngon ăn và đành hài lòng với cú sút ở góc hẹp buộc Helton phải vất vả cản phá.

 

Những phút cuối trận, dưới trời mưa nặng hạt, hai đội gần như không có thêm được những pha bóng thực sự ngon ăn và đành khép lại 90 phút thi đấu bằng cú dứt điểm đi không chính xác của tiền vệ Lopez bên phía Porto.

 

Hòa 1-1 trong sự bực tức của HLV Mourinho khi các học trò không thể khiến Porto phải chịu khuất phục nhưng dù sao đại diện nước Anh Chelsea ít nhiều giành cho mình lợi thế trong trận đấu lượt về tại Stamford Bridge khi chỉ cần hòa không bàn thắng (chưa cần nói đến chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào) để có thể lọt vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu này.  

 

Đội hình thi đấu:

Porto: Helton- Bosingwa, Pepe, Alves, Fucile (Moraes 64’)- Gonzalez, Assuncao,  Meireles (Cech 55’)- Lopez, Postiga (Adriano 77), Quaresma.
 

Chelsea: Cech- Diarra, Terry (Robben 14’), Carvalho, Bridge- Essien, Makelele, Ballack, Lampard- Shevchenko (Kalou 88’), Drogba, Robben (Mikel 47’).
 

Trọng tài: Massimo Busacca.


Lê Trường