1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 1/8 AFC Cup 2013

SHB Đà Nẵng vượt khó trên xứ vạn đảo?

(Dân trí) - SHB Đà Nẵng đang đứng trước nhiều thách thức cho mục tiêu giành vé vào chơi tứ kết AFC Cup khi đối thủ của họ là nhà vô địch Indonesia -CLB Semen Padang.

Theo quy định của AFC Cup, ở vòng 16 đội, các trận đấu đá theo thể thức knock out, đội xếp thứ nhất ở vòng bảng được quyền làm chủ nhà. Vì thế, chuyến làm khách của ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng trên SVĐ Agus Salim (Padang, Indonesia) lúc 16h ngày 14/5 được đánh giá thực sự khó khăn.

Semen Padang nhỉnh hơn?

CLB Semen Padang đang là ĐKVĐ Premier League Indonesia mùa giải 2011/12. Ở thời điểm hiện tại, đại diện của xứ sở vạn đảo đang đạt phong độ tốt, bằng chứng là họ xuất sắc dẫn đầu bảng E với thành tích bất bại (5 thắng, 1 hòa) trước các đối thủ mạnh Kitchee (Hồng Kông), Churchill Brothers (Ấn Độ), Warriors FC (Singapore).
 
Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh (phải) kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng vượt khó

Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh (phải) kỳ vọng giúp SHB Đà Nẵng vượt khó

Lối chơi của Semen Padang vừa giàu sức mạnh, lì lợm nhưng không kém kỹ thuật và đặc biệt hiệu quả. Ngoài những miếng đánh biên rất hay, đội bóng này còn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha chuyền dài vượt tuyến để các ngoại binh tuyến trên bứt phá.

Trong số những ngoại binh của đội chủ nhà, đáng chú ý nhất là tiền đạo Edward Junior Wilson (người Liberia) và tiền vệ Esteban Gabriel Vizcarra (Argentina). Bộ đôi này trở thành hai vệ tinh cực kỳ quan trong trong lối chơi tấn công của Semen Padang. Trong đó, chân sút Edward Junior Wilson ghi 8/15 bàn thắng và hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Ngoài ra, Semen Padang còn sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Elie Aiboy, Iskandar, Titus Bonai, Vendry Mofu… trong đội hình. Chính vì thế, việc Vizcarra còn bỏ ngỏ khả năng ra sân không khiến HLV Jafri Sastra lo lắng vì trong tay nhà cầm quân người còn có nhiều quân bài đủ sức thay thế như Nur Iskandar, Hendra Bayaw, Ricky Ohorella.

Nói về trận đấu này, HLV Jafri Sastra tỏ ra rất quyết tâm và tự tin khi cho rằng, ông tin vào trình độ các cầu thủ Semen Padang sẽ đủ sức đánh bại SHB Đà Nẵng. Nhưng điều quan trọng nhất theo ông Jafri là Semen Padang muốn giành vé vào tứ kết. 

Trong khi đó, đọi bóng sông Hàn đang gặp khó vì không thể hội tụ được đội hình mạnh nhất. Ở hàng thủ, Cosmin Goia chấn thương đã để lại khoảng trống mênh mông mà Cao Cường vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể tạo niềm tin. Chính sự thiếu chắc chắn của hàng thủ đã khiến SHB Đà Nẵng bị V. Ninh Bình chọc thủng lưới 4 bàn trong trận đấu gần nhất tại V-League.

Tuyến giữa, Minh Phương gánh nặng tuổi tác nên khó gánh vác được trọn 90 phút làm thủ lĩnh trên sân. Thanh Hưng bị kỷ luật xuống đội trẻ còn Nguyên Sa đang cho thấy những bước chạy nặng nề vì tần suất thi đấu quá dày. Những cái tên như Minh Tâm, Cảnh Lâm thì chưa đến lúc để đặt niềm tin…

Như vậy, niềm hy vọng của SHB Đà Nẵng vẫn đặt lên hai cánh với sự hiện diện của Quả bóng vàng Huỳnh Quốc Anh và sự trở lại của Đoàn Hùng Sơn, cùng bộ đôi tiền đạo Merlo – Danny. 

Khi trái bóng chưa lăn, mọi chuyện vẫn chưa thể khẳng định nhưng nhìn vào thực tế thời gian gần đây, rõ ràng, Semen Padang đang được đánh giá nhỉnh hơn SHB Đà Nẵng.

Vấn đề là thái độ thi đấu của SHB Đà Nẵng 

Điều người hâm mộ nước nhà quan tâm nhất là thái độ thi đấu của SHB Đà Nẵng trên xứ vạn đảo vào chiều nay. Bởi từ trước đến nay, thậm chí ngay mùa giải này, những CLB Việt Nam thường chủ động buông đấu trường châu lục để tập trung cho mục tiêu trong nước. Không quá khó hiểu sự tồn tại của thực trạng này vì nếu đá hết mình, cơ hội vô địch rất thấp trong khi lại tốn sức, tốn tiền, chưa kể gây “bể” mục tiêu tại giải quốc nội.
 
Tiền đạo Edward Junior Wilson (22) là nỗi lo đối với hàng thủ đội bóng sông Hàn

Tiền đạo Edward Junior Wilson (22) là nỗi lo đối với hàng thủ đội bóng sông Hàn

Thực tế thì SHB Đà Nẵng là CLB sau B. Bình Dương từng thể hiện thái độ nghiêm túc khi tham gia AFC Cup. Còn nhớ sau thành tích vào đến bán kết của Bình Dương mùa giải 2009, SHB Đà Nẵng cũng phấn đấu để có vé đá tứ kết mùa giải 2010. Còn chuyện hệ lụy từ việc tham dự AFC Cup thì hiện nay SHB Đà Nẵng đang gánh chịu rất nặng nề. Đó là việc hàng loạt những trụ cột của họ không còn đủ thể lực để đá V-League.

Chính vì thế, nhiều người đang đặt niềm tin vào thầy trò Huỳnh Đức trong trận đấu chiều nay. Rằng, đội bóng sông Hàn sẽ đá hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự quốc gia và cả vì biết bao công sức, mồ hôi, thậm chí cả máu và tiền của mà họ đã tốn cho tấm vé vượt qua vòng bảng.

Kể từ trận đá với V. Ninh Bình cho đến nay, SHB Đà Nẵng có 9 ngày để nghỉ nghơi, chuẩn bị cho chuyến làm khách Semen Padang. Chính vì thế, sẽ vô lý khi nghe HLV Lê Huỳnh Đức than khó về thể lực của cầu thủ. Cho nên, mới nói “vấn đề của SHB Đà Nẵng là thái độ thi đấu”.

Khánh Quang