1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp vòng đấu cuối V-League 2012

SHB Đà Nẵng đăng quang kịch tính, Đồng Tháp xuống hạng

(Dân trí) - Việc 3 đội bóng còn cửa vô địch là SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Sài Gòn XT đã mang đến cho khán giả cảm giác hồi hộp và ngột ngạt. Trong cảnh yếu thế, thầy trò Huỳnh Đức xuất sắc lách qua khe cửa hẹp để xưng “vương” với chiến thắng trước V.Ninh Bình...

Kết quả vòng 26 V-League 2012

 

Sân Rạch Giá: K. Kiên Giang 2–0 Navibank SG

 

Sân Hàng Đẫy: CLBBĐ Hà Nội 5–0 V. Hải Phòng

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn XT 0-0 Hà Nội T&T

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 1–3 SHB Đà Nẵng

 

Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa 1–0 SL Nghệ An

 

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 3–2 Thanh Hóa

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 2-0 B. Bình Dương

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hơn 10 năm sau ngày Cảng Sài Gòn đăng quang, TP. HCM mới có đại diện tiến gần ngôi “vương” là Sài Gòn XT. Cơn khát thành tích kéo dài đã khiến cho tất cả đổ về sân Thống Nhất, nơi thầy trò HLV Trần Tiến Đại tiếp đón Hà Nội T&T trong trận “chung kết”, dù Sài Gòn XT không phải được khai sinh và lớn lên ở thành phố.

 

Nhập cuộc với khát vọng vô địch cháy bỏng, Sài Gòn XT tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu với ý đồ đánh phủ đầu đối phương, đồng thời tạo ra thế trận lấn lướt trước Hà Nội T&T. Đội chủ nhà người kiểm soát nhiều bóng hơn, nhưng nỗ lực của thầy trò HLV Trần Tiến Đại lại vấp phải nhiều khó khăn khi Hà Nội T&T xây dựng hệ thống phòng ngự rất chắc chắn, bởi đội bóng thủ đô có lợi thế nhiều hơn 1 điểm trên BXH.

 

Trong lúc Sài Gòn XT nôn nóng tấn công, đội bóng thủ đô tỏ ra rất nguy hiểm ở những tình huống phản công nhanh. Bằng chứng, phút 30, Hà Nội T&T đã khiến sân Thống Nhất im bặt với pha đánh đầu chiến thuật của Gonzalo để Văn Quyết băng vào đá bồi, tiếc là cú ra chân của chân sút này  trúng tay Moses nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng penalty.
 
Đội bóng yếu thế nhất SHB Đà Nẵng đã giành ngôi vương (Ảnh: Gia Hưng)
Đội bóng yếu thế nhất SHB Đà Nẵng đã giành ngôi "vương" (Ảnh: Gia Hưng)

 

Khi Hà Nội T&T và Sài Gòn XT không thể tìm được đường vào khung thành của nhau, tại sân Ninh Bình, SHB Đà Nẵng đã biết cách tạo ra cho mình lợi thế bằng pha ghi bàn mở tỷ số của Hoàng Quãng phút 20. Kết quả này cũng phần nào tạo ra thêm áp lực nặng nề với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp thi đấu cách xa hàng nghìn km.

 

Việc đội bóng sông Hàn có bàn thắng dẫn trước đẩy Sài Gòn XT, Hà Nội T&T chấp nhận mạo hiểm dâng cao tấn công nhằm khai thông bế tắc. Ngay đầu hiệp 2, cặp tiền đạo Nsi - Huỳnh Kesley khuấy đảo hàng phòng ngự Hà Nội T&T với những pha phối hợp tấn công nguy hiểm, tiếc là các cú dứt điểm cuối cùng đi không trúng đích.

 

Khi trận “chung kết” trên sân Thống Nhất không xuất hiện bàn thắng, ở Ninh Bình, SHB Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức ép với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của Huỳnh Quốc Anh. Ít phút sau, Quốc Anh tiếp tục “nhả đạn” nâng tỷ số lên thành 3-0 cho SHB Đà Nẵng.
 
Sài Gòn XT vỡ mộng đáng tiếc ngay trên sân nhà (Ảnh: Sơn Dũng)
Sài Gòn XT vỡ mộng đáng tiếc ngay trên sân nhà (Ảnh: Sơn Dũng)

 

Những kết quả bất lợi liên tiếp bay về từ sân Ninh Bình khiến Hà Nội T&T và Sài Gòn XT phải tăng tốc tấn công với hy vọng tìm kiếm được bàn thắng. Phút 67, Văn Biển khước từ bàn thắng của Sài Gòn XT với pha phá bóng ngay trước mũi giầy Nsi và Antonio. Ngay sau đó đội khách gặp bất lợi lớn vì thủ môn Hồng Sơn không thể tiếp tục thi đấu và phải thay bằng Ngọc Tú.

 

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Antonio, đội chủ sân Thống Nhất tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi trước khung thành Hà Nội T&T. Đáng tiếc, trong một buổi chiều vô duyên cả Huỳnh Kesley, Moses, Antonio, Nsi đều không thể đưa bóng vào lưới.

 

Ngay cả lúc được thi đấu hơn người, Sài Gòn XT vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng dù tạo ra hàng chục cơ hội ngon ăn. Ở giây bù giờ cuối cùng, Antonio đã vứt đi cơ hội bằng “vàng” với pha đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang trong nỗi buồn vô bờ bến của hàng vạn khán giả TP. HCM.

 

Trận “chung kết” trên sân Thống Nhất kết thúc bất phân thắng bại, đồng nghĩa SHB Đà Nẵng lách qua khe cửa hẹp để giành chức vô địch V-League bằng nỗ lực không biết mệt mỏi suốt chặng hành trình dài kể từ năm 2010.

 

Sài Gòn XT bỏ lỡ thời cơ làm nên lịch sử V-League, nhưng với màn trình diễn thuyết phục và ý chí chiến đấu không mệt mỏi, thầy trò HLV Trần Tiến Đại xứng đáng nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ. Nhờ sự xuất hiện của đội bóng “thiếu gia”, khán giả cả nước đã được nếm trải cảm giác hồi hộp, người hâm mộ TP.HCM được sống trong bầu không khí bóng đá vốn nguội lạnh hàng chục năm.

 

Dù không đứng trên bục cao nhất trong ngày V-League 2012 hạ màn, nhưng Hà Nội T&T vẫn là cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất với lối đá tấn công đẹp mắt và quyến rũ bậc nhất V-League.
 
Phải chờ đến phút chót đội bóng của Công Vinh mới trụ hạng (Ảnh: Gia Hưng)
Phải chờ đến phút chót đội bóng của Công Vinh mới trụ hạng (Ảnh: Gia Hưng)

 

Ở cuộc đua trụ hạng, CLB BĐ Hà Nội tự biết vùng lên thoát ra khu vực “tử thần” nhờ chiến thắng đậm trước đội bóng đã xuống hạng là V. Hải Phòng. Mặc dù trụ hạng, nhưng bầu Kiên cũng chẳng thể cười nếu mang ra so sánh với những khoản đầu tư hàng chục tỷ bỏ ra hồi đầu mùa.

 

Dưới thời HLV Trần Công Minh, CS Đồng Tháp từng thi đấu khởi sắc và tiếp cận gần mốc điểm trụ hạng. Tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng nhất, đội chủ sân Cao Lãnh lại không duy trì được sự tập trung cần thiết. Trong trận đấu vừa kết thúc, CS Đồng Tháp tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để vượt qua Thanh Hóa. Nhưng chiến thắng này cũng chẳng đủ giúp CS Đồng Tháp ở lại V-League, bởi K. Kiên Giang và K. Khánh Hòa đều giành chiến thắng.
 

Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

48

26

14

6

6

45-31

2

Hà Nội T&T

47

26

13

8

5

43-30

3

Sài Gòn XT

46

26

12

11

3

43-23

4

SL Nghệ An

41

26

9

14

3

44-30

5

HA Gia Lai

39

26

11

6

9

32-31

6

B. Bình Dương

36

26

10

6

10

31-33

7

Navibank SG

35

26

8

11

7

32-31

8

V. Ninh Bình

33

26

10

3

13

39-49

9

Thanh Hóa

32

26

9

4

12

33-36

10

CLBBĐ Hà Nội

32

26

9

5

12

46-47

11

K. Khánh Hòa

32

26

9

5

12

33-33

12

K. Kiên Giang

32

26

9

6

11

29-38

13

CS Đồng Tháp

30

26

7

9

10

32-34

14

V. Hải Phòng

14

26

3

5

18

27-59

 

Thành Vinh