Sếp lớn bóng đá Thái Lan bị chỉ trích vì những phát ngôn về tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin đang bị dư luận nước này réo tên vì những phát ngôn trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
Trước khi trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra ngày 22/8, ông Charnwit Polcheewin cho rằng đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc.

Ông Charnwit nhận cơn mưa chỉ trích từ dư luận đội nhà vì những phát ngôn về đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi (Ảnh: FAT).
Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn được báo Khaosod dẫn lời, ông Charnwit từng ngạo mạn tuyên bố: "Tôi đã nói rằng đội tuyển Việt Nam này không chỉ là một đội Việt Nam thực thụ. Đây là đội tuyển Việt Nam phiên bản mở rộng, có thêm cầu thủ nhập tịch Brazil. Nhưng chúng ta có sợ họ không? Không, chúng ta không sợ, dù họ không phải là đội Việt Nam mà chúng ta từng thi đấu trước đây".
Phát ngôn này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi "Voi chiến" phải chịu thất bại 0-2 ngay trên sân nhà tối 22/8.
"Ông ấy đã nói rất nhiều trước trận đấu nhưng khi bại trận chúng ta không thấy mặt của ông ấy đâu, phải chăng vị lãnh đạo này đang cảm thấy chột dạ bởi chính phát ngôn của mình", một người hâm mộ bức xúc bình luận trên chuyên trang bóng đá Thái Lan Khobsanam Football Thai.
Ở trận đấu trên sân Rajamangala tối 22/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 2-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Hai Long và tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Điểm đặc biệt ở hai bàn thắng này là nó đến ngay sau khi HLV Kim Sang Sik thực hiện quyền thay đổi người ở phút 58. Nguyễn Xuân Son và Lê Phạm Thành Long ra sân thay vào đó là Nguyễn Hai Long cùng Nguyễn Quang Hải vào sân.

Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).
"Trận đấu này chúng ta đã phong toả được sức mạnh của Xuân Son nhưng hai nội binh của họ đã toả sáng, tốc độ và sự nhạy bén của hai tiền vệ này chẳng kém gì những người Brazil. Giờ thì Charnwit Polcheewin còn biết nói gì ngoài việc chấp nhận sự thật", một tài khoản khác bình luận.
Không chỉ dư luận Thái Lan, truyền thông nước này cũng dậy sóng trước những phát ngôn của vị quan chức nước nhà. Trang ToodooballThai với hơn 50.000 người theo dõi đã trích lại phát biểu và châm biếm: "Phải chăng phát biểu này của ông Charnwit thể hiện sự sợ hãi? Chúng ta cần mạnh mẽ đối mặt mọi thứ".
Trong khi đó, trang Buriram Prankster với hơn 200.000 người theo dõi lại đăng tải bài viết ca ngợi Quang Hải và Đình Bắc, gọi họ là "những người hùng bản địa của bóng đá Việt Nam" với lời khẳng định: "Phải thừa nhận, Quang Hải là tiền vệ Đông Nam Á xuất sắc nhất hiện tại, còn Đình Bắc là cầu thủ Đông Nam Á nhiều triển vọng nhất hiện tại. Họ đều là người thuần Việt chứ không phải cầu thủ nhập tịch", qua đó trực tiếp bẻ cong luận điệu "đội tuyển Việt Nam mở rộng" của ông Charnwit.
Sự im lặng hiện tại của ông Charnwit Polcheewin chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo trước thềm trận chiến quyết định ngôi vương Đông Nam Á. Từ chỗ đưa ra những lời lẽ mỉa mai, trù dập sức mạnh của đối thủ, vị Phó Chủ tịch FAT nay phải ngậm trái đắng sau màn trình diễn siêu hạng từ đoàn quân áo đỏ.





