1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn FC thắng sốc Thanh Hoá

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng Thanh Hoá của HLV Lê Thuỵ Hải lại bất ngờ thua sốc Sài Gòn FC 1-3. Người hùng trong chiến thắng của đội bóng thành phố là Duy Long, khi anh lập cú đúp hạ gục Thanh Hoá.

Ngay cả khi Sài Gòn FC được đá trên sân nhà, thì lượng khán giả của đội chủ sân Thống Nhất vẫn không đông bằng lượng CĐV của đội khách Thanh Hoá.

So về lực lượng, Thanh Hoá càng được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, với dàn sao được đánh giá là tốt nhất – nhì bóng đá nội hiện nay. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh vẫn khởi đầu kém hơn đội bóng thành phố.

Bóng mới lăn 7 phút, Sài Gòn FC đã khiến hàng ngàn khán giả Thanh Hoá có mặt trên sân Thống Nhất phải chết lặng chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của Duy Long. Đấy là tình huống mà Duy Long của Sài Gòn FC nhận bóng từ cánh trái, trước khi đánh đầu trong thế không người kèm từ khoảng 5m, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng vượt lên dẫn 1-0.

Thanh Hoá (áo vàng) không thể vượt qua Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)
Thanh Hoá (áo vàng) không thể vượt qua Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)

Sau bàn thua, Thanh Hoá tấn công dữ dội, liên tục gây sức ép cho khung thành của thủ môn Đức Anh bên phía đội chủ nhà. Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút Thanh Hoá trong trận này rất kém, họ liên tục xử lý hỏng trong những tình huống thuận lợi.

Phút 10, tiền đạo Omar của Thanh Hoá đá vô lê từ khoảng 7m, đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành Sài Gòn FC. Sau đó khoảng 15 phút, đến lượt Quốc Phương của Thanh Hoá dù không bị ai kèm, lại đứng ngay trước khu vực 5m50 của Sài Gòn FC, nhưng lại đá hụt bóng.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng xứ Thanh còn có 1 cơ hội khác để ghi bàn, nhưng vẫn không thể ghi bàn. Trong tình huống này, Ivan Firer của Thanh Hoá xoay người sút bóng từ cự ly chừng 8m, nhưng thủ môn Đức An của Sài Gòn FC lại đổ người cực nhanh, ngăn chặn thành công pha dứt điểm của đối thủ.

Khả năng kết thúc của đội bóng xứ Thanh trong trận này khá kém (ảnh: Trọng Vũ)
Khả năng kết thúc của đội bóng xứ Thanh trong trận này khá kém (ảnh: Trọng Vũ)

Cũng phải nói thêm rằng, tiền vệ ngoại binh Ivan Firer của Thanh Hoá trong suốt trận đấu chơi khá tệ, thường xuyên làm mất bóng và làm chậm nhịp tấn công của đội khách. Thậm chí, trong các pha tranh chấp tay đôi, Ivan còn tranh chấp thua các nội binh của Sài Gòn FC. Tuy nhiên, thật lạ là HLV Lê Thuỵ Hải bên phía Thanh Hoá lại giữ cầu thủ này trên sân quá lâu, mà không có sự điều chỉnh kịp thời.

Sang hiệp 2, Thanh Hoá vẫn là đội bóng giữ bóng nhiều hơn, nhưng Sài Gòn FC lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 55, Ngọc Duy của đội chủ nhà bất ngờ sút bóng căng từ cự ly chừng 20m, thuộc thủ thành Thanh Thắng của Thanh Hoá phải tung người hết cỡ đẩy bóng qua xà.

Mãi đến phút 61, Thanh Hoá mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Pha căng ngang của Ivan Firer được Đình Tùng tận dụng thành công, chạy cắt mặt hàng thủ đội chủ nhà, đệm bóng từ cự ly chỉ chừng 1m, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Thắng sốc Thanh Hoá, Sài Gòn FC lên đứng thứ 3 bảng xếp hạng (ảnh: Trọng Vũ)
Thắng sốc Thanh Hoá, Sài Gòn FC lên đứng thứ 3 bảng xếp hạng (ảnh: Trọng Vũ)

Tuy nhiên, bất chấp bàn thắng vừa nêu, Thanh Hoá vẫn phải trắng tay rời sân Thống Nhất, vì sự thiếu chặt chẽ của toàn bộ hệ thống nói chung.

Phút 79, cả hàng thủ của Thanh Hoá bị hút sang phía trái, để lỏng cánh phải, trước khi tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Ngọ bên phía Sài Gòn FC lao xuống phá bẫy việt vị, dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Thanh Thắng, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng thành phố.

Vẫn không hề rút ra bất cứ bài học nào từ bàn thua vừa nêu, Thanh Hoá thua tiếp bàn thứ 3 cũng từ một tình huống tương tự. Phút 88, các hậu vệ đội bóng xứ Thanh một lần nữa bị hút về một hướng, bỏ trống hướng còn lại, để Duy Long của Sài Gòn FC thoát xuống ở cự ly tương tự và góc sút tương tự, sửa bóng đánh bại thủ môn Thanh Thắng, ấn định chiến thắng 3-1 cho Sài Gòn FC.

Thắng đẹp Thanh Hoá, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Còn với Thanh Hoá, trận thua sốc trước Sài Gòn FC một lần nữa là đòn đau giáng vào tham vọng vô địch của đội bóng này.

Trọng Vũ

Sài Gòn FC thắng sốc Thanh Hoá - 4