1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Robinho: “Tôi rất hưng phấn”

Cùng đội tuyển Brazil có mặt tại châu Âu, trong cảm giác hưng phấn vừa được gia nhập đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 Real Madrid, Robinho khẳng định anh sẽ chơi tốt ở Bernabeu, dù rất nhớ đội bóng cũ Santos.

Rời quê hương sang chơi bóng ở nước ngoài đối với một cầu thủ ở tuổi 20 thường rất khó khăn?

 

Tôi không nghĩ là có gì khó khăn, ngoài chuyện chuyên môn. Tôi sẽ rất nhớ Santos, nhớ những người bạn, nhưng tôi sẽ được chơi bóng cho một trong những CLB hàng đầu thế giới. Và ở đó cũng có những người Brazil khác.

 

Báo chí đã nói nhiều về cặp tiền đạo Robinho - Ronaldo ở Bernabeu, liệu đó có phải là sự lựa chọn lý tưởng cho đội tuyển Brazil tại VCK World Cup năm tới?

 

Tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ phối hợp ăn ý với nhau trong màu áo trắng. Và đó cũng là cơ hội để cả tôi, Ronaldo được sát cánh bên nhau trong màu áo vàng - xanh. Vấn đề phụ thuộc vào phong độ của chúng tôi trong mùa bóng này.

 

Anh nhận xét thế nào về Julio Baptista?

 

Tôi đã có thời gian chơi bóng với anh ấy ở Santos. Julio là mẫu cầu thủ rất đa năng.

 

Mối quan hệ giữa anh và HLV Luxemburgo?

 

Rất tốt, ông ấy là một HLV biết lắng nghe và biết cách làm người khác lắng nghe mình. Thật may là tôi lại được làm việc với ông ấy.

 

Cảm giác của anh lúc này thế nào?

 

Tất nhiên là rất hưng phấn, đơn giản vì tôi sắp được chơi bóng cho một đội bóng vĩ đại như Real. Thật khó để mô tả chính xác cảm giác vào lúc này, nhưng quả thật, tôi nóng lòng muốn được thử sức cùng Real Madrid.

 

Theo Thể thao Việt Nam