1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Rijkaard mãn nguyện, Slomka tạm bằng lòng

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù có những tâm trạng trái ngược nhau sau trận lượt đi tứ kết Champions League đêm qua, nhưng Frank Rijkaard và người đồng nhiệm bên phía Schalke là Mirko Slomka&nbsp;đều chia sẻ niềm tin và khát vọng chiến thắng cho trận lượt về tại Nou Camp...</P>

Barcelona đã chịu vô vàn lời chỉ trích sau thất bại 2-3 của họ trên sân Betis hồi cuối tuần, thậm chí Rijkaard còn có nguy cơ bị sa thải nếu họ thất bại cho chuyến làm khách đến Arena đêm qua (1/4). Thế nhưng chiến lược gia người Hà Lan cho rằng chính áp lực đó đã giúp họ chuẩn bị và thi đấu tốt hơn trước Schalke.

 

Rijkaard giải thích: “Những chuyện không hay ho vừa qua càng làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã bước vào trận đấu với tinh thần cao nhất và giành chiến thắng xứng đáng. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu và nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất tới những ai nghi ngờ sức mạnh Barcelona”.

 

Bojan Krkic đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 11, trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc thế hệ 9X ghi bàn tại Champions League và là một trong hai cầu thủ trẻ trẻ nhất từ trước đến này làm được điều tương tự.

 

Rijkaard mãn nguyện, Slomka tạm bằng lòng - 1

Krkis hứa hẹn sẽ là một "Messi mới" của Barca.

 

HLV Rijkaard tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của Krkic, nên đã không tiếc lời khen ngợi tài năng trẻ này sau trận đấu. Ông cho biết: “Krkic luôn biết rõ vị trí của mình trên sân và đã chơi một trận xuất sắc. Cậu ta giống như một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trận mạc và đã trưởng thành. Theo cá nhân tôi, cậu ta có thể trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai”.

 

Kết thúc cuộc họp báo, ông nói: “Nhờ thể lực sung mãn, các cầu thủ Schalke đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Họ đã nhắc nhở chúng tôi cần thận trọng hơn cho trận lượt về tại Nou Camp”.

 

Đối với người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến, thất bại ngay trên sân nhà tất nhiên là kết quả không được chờ đợi nhưng không khiến ông quá thất vọng. Ông vẫn hết sức lạc quan, tin rằng Schalke sẽ giành quyền lọt vào bán kết. Sở dĩ như vậy là bởi màn trình ấn tượng của họ ở nửa cuối trận đấu rạng sáng nay.

 

Rijkaard mãn nguyện, Slomka tạm bằng lòng - 2

Slomka tin Schalke vẫn còn cơ hội cho trận lượt về.

 

Slomka phân tích: “Chúng tôi đã tạo ra không ít cơ hội trong hiệp hai, tiếc rằng không một lần thành công. Tôi biết sẽ vô cùng khó khăn khi chúng tôi đến làm khách tại Nou Camp, nên không dám đặt quá nhiều tham vong ở trận lượt về. Tuy nhiên, nếu không sớm bị thủng lưới, chắc chắn chúng tôi sẽ có cơ hội”.

 

Chiến lược gia người Đức thừa nhận chiến thuật của Schalke áp dụng vừa xong không thích hợp trước Barcelona. Ông phát biểu khá hài hước: “Chúng tôi đã quá đề cao đối thủ và quá tôn trọng họ. Đáng lẽ lối chơi của chúng tôi đã phải được điều chỉnh ngay sau bàn mở tỷ số của họ”.

 

Về tình huống Westermann bị Gabriel Milito phạm lỗi trong vòng cấm, Slomka phàn nàn: “Tôi thấy rõ bàn thắng sẽ đến nếu cầu thủ của chúng tôi không bị phạm lỗi. Đó là tình huống trọng tài nên thổi phạt penalty”. 

 

Hoàng Hiệp