Rield – Withe: Món nợ còn đó

Chưa một lần đối mặt khi còn là những chân sút có danh tại châu Âu vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước nhưng khi trở thành những nhà cầm quân, họ thường xuyên chạm trán nhau theo kiểu: “Thành công của người này là thất bại của người kia”.

Năm 1998, chiến tích lớn nhất của Rield chính là trận thắng đội tuyển Thái Lan 3-0 tại bán kết Tiger Cup. Sau trận thua “vỡ mặt” ấy đúng 1 tháng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAS) đã quyết định mời cựu tiền đạo CLB Aston Villa, Peter Withe, về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tại ASIAD 13. Và Thái Lan đã vào đến trận tranh HCĐ, chỉ chịu thất bại trước Trung Quốc.

 

Cuộc đối mặt thực sự giữa Rield và Withe diễn ra 1 năm sau đó, khi cả 2 cùng dẫn dắt những đội tuyển mạnh nhất, nhiều tham vọng nhất, dự tranh SEA Games 20 - SEA Games cuối cùng dành cho đội tuyển quốc gia.

 

Thái Lan khi đó là ĐKVĐ và được coi là ứng cử viên số 1 với dàn sao đang độ sáng như: hậu vệ Dusit, tiền vệ Surachai, Tawan Sripan cùng 2 mũi nhọn Sakesan Kiatisak. Nhưng ĐTVN vào thời điểm ấy cũng đang có một thế hệ Vàng, nổi bật với hàng thủ thép: Đỗ Khải – Như Thuần – Tiến Dũng – Công Minh – Đức Thắng cùng một Hồng Sơn thuộc hàng sao khu vực.

 

Đúng như dự đoán, trong trận đấu trong khuôn khổ vòng loại bảng B, cả 2 đã ghi điểm sau 1 trận cầu với tất cả những điểm mạnh của mỗi bên được khai thác triệt để. Thái Lan tấn công nhiều nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thép của Việt Nam và Kiatisak khuất dưới cái bóng của Mai Tiến Dũng.

 

 

Rield – Withe: Món nợ còn đó - 1
 

HLV Peter Withe đang

"dẫn bàn" trước

 

 

Sau đó cả hai đi đến trận chung kết tại SEA Games 20 và Withe đã dẫn trước Rield 1-0. Vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhưng sự vắng mặt của hậu vệ cánh phải Công Minh (thay bằng Phi Hùng) đã làm tan vỡ lời hứa chơi “phiêu lưu, mạo hiểm” của Rield trước giờ khai cuộc.

 

Thái Lan tấn công ồ ạt và khi những miếng đánh trực diện không thành công, Withe đã tỏ ra cao tay hơn khi cho tuyến 2 áp sát và gây áp lực bằng những quả sút xa. Hàng thủ thép Việt Nam sau 49 phút không thủng lưới đã sập bởi 2 bàn thắng của Thawachai (phút 40) và Dusit (phút 86).

 

Sau trận chung kết đó, Rield phải nói lời tạm biệt VN khi thất bại tại Tiger Cup 2000, còn Withe ra đi khi Thái Lan không thành công tại các giải đấu ASIAN Cup, vòng loại World Cup 2002. Họ không có cơ hội gặp lại nhau khi Rield trở lại VN cầm quân tại SEA Games 22 trong khi đội U23 Thái Lan lúc đó lại dưới quyền HLV người Brazil Carvalho.

 

Và trận đấu sắp tới tại Honda Cup chính là để giải quyết món nợ còn đó. Món nợ của chính Rield với người đồng nghiệp phía bên kia. Và cả món nợ của Tavares cùng ĐTVN với Withe và ĐT Indonesia tại Tiger Cup 2004. Liệu ở cuộc tái ngộ lần thứ 3 này, Rield sẽ cân bằng tỉ số hay lại nợ thêm? Câu trả lời sẽ có vào ngày 6/6 tới.

 

Theo Thể thao & Văn hóa