1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

2h30 ngày 21/12, sân Stade de Marrakech (New Zealand)

Real Madrid - San Lorenzo: Cuộc chiến không cân sức?

(Dân trí) - Dễ dàng vượt qua vòng bán kết, cả Real Madrid lẫn San Lorenzo đều khao khát chiến thắng ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2014. Nhưng nhìn vào thực lực hai đội hiện nay thì rõ ràng, Real Madrid ở đẳng cấp cao hơn hẳn đội bóng đến từ Argentina...

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, hai đại diện hùng mạnh của châu Âu và Nam Mỹ đã có mặt ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2014. Nếu như Real Madrid dễ dàng hạ gục Cruz Arul 4-0 thì San Lorenzo cũng hạ Auckland City 2-1 để nuôi hy vọng trở thành CLB mạnh nhất thế giới năm 2014.

Từ gần 10 năm trở lại đây, trận chung kết FIFA Club World Cup luôn là sự tranh chấp của các đại diện châu Âu, Nam Mỹ bởi họ có đẳng cấp quá xa với các châu lục còn lại. Chính điều này tạm nên sự nhàm chán cho giải đấu, nhưng lại là cơ hội để các CLB bổ sung chiếc Cúp vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Real Madrid đang có lực lượng vượt trội so với các đối thủ ở giải lần này

Real Madrid đang có lực lượng vượt trội so với các đối thủ ở giải lần này

Sau nhiều năm các CLB Brazil phô trương thanh thế, cuối cùng San Lorenzo đã giúp bóng đá Argentina có được danh hiệu Copa Libertadores được cao là cao quý nhất Nam Mỹ. Họ đã vào đến trận chung kết FIFA Club World Cup và chờ đợi tạo nên một bất ngờ lớn trước đại diện châu Âu hùng mạnh.

Tuy nhiên, cơ hội để CLB Argentina tạo nên bất ngờ là điều quá khó, bởi ai cũng hiểu sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn giữa hai đội. Barcelona, Chelsea, Bayern Munich có được danh hiệu thế giới này không quá khó khăn và với Real Madrid, mục tiêu đó năm nay không quá khó nếu họ chơi đúng sức.

Trong năm 2014, Real Madrid đã có được 3 danh hiệu cao quý và họ muốn hoàn tất năm tuyệt vời này với chiếc Cúp vô địch FIFA Club World Cup. Chính HLV Ancelotti từng tuyên bố Real Madrid sẽ chơi hết mình ở đêm chung kết bởi đã lâu lắm rồi, họ không có được danh hiệu này.

San Lorenzo giống như xu thế của nhiều CLB Nam Mỹ, họ không còn sở hữu tài năng bóng đá nào và hầu hết những cầu thủ trẻ chất lượng đều đến châu Âu. Những gương mặt như Pablo Barrientos hay Mauro Matos đều bị coi là khá vô danh và hầu như không được thế giới biết đến nếu như không có giải đấu này.

San Lorenzo không có sự toàn diện như Boca Juniors hay tấn công đẹp mắt kiểu River Plate, các cầu thủ nội địa họ sở hữu cũng chỉ hàng trung bình. Họ đã tạo nên bất ngờ quá lớn khi vô địch Copa Libertadores hồi năm ngoái, nhưng đối diện Real Madrid tại Stade de Marrakech là câu chuyện hoàn toàn khác.

San Lorenzo có thể tạo nên bất ngờ ở trận chung kết?

San Lorenzo có thể tạo nên bất ngờ ở trận chung kết?

Real Madrid đang sở hữu đội hình mạnh nhất thế giới và tất cả cùng có được phong độ cao. Năm nay, CLB Hoàng gia đang “máu” danh hiệu này hơn bao giờ hết, nên họ sẽ chiến đấu hết mình để vô địch thế giới. Thậm chí, thầy trò HLV Ancelotti sẽ tìm kiếm chiến thắng ấn tượng để thỏa mãn người hâm mộ.

Sau trận thắng Cruz Arul, Real Madrid đã trải qua 21 trận toàn thắng trên các mặt trận và HLV Ancelotti muốn nâng cao kỷ lục sau trận đấu này. Iker Casillas cũng có một ngày đặc biệt bởi nếu ra sân đêm nay, anh sẽ có trận đấu chính thức thứ 700 khoác áo Real Madrid.

Với khao khát vô địch, HLV Ancelotti sẽ sử dụng sơ đồ siêu tấn công với cặp Kroos-Isco ở giữa sân, James Rodriguez và Bale sẽ hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Ronaldo-Benzema. Sự cơ động của CR7 cũng giúp Real Madrid biến hóa hơn với các sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 ở trận đấu này.

San Lorenzo bị đánh giá thấp hơn hẳn về mọi mặt và họ sẽ phải chơi thận trọng, tập trung tối đa cho nhiệm vụ phòng ngự. Chính việc lạ lối chơi và phong cách thi đấu có phần ngẫu hứng của cầu thủ Nam Mỹ, là yếu tố mà San Lorenzo sử dụng để khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp là điều ai cũng thấy rõ và cơ hội chiến thắng của Real Madrid là quá lớn ở trận chung kết không cân sức này, nhất là khi HLV Ancelotti đang máu vô địch FIFA Club World Cup hơn bao giờ hết.

Kim Anh