1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pepe đối mặt với án kỷ luật nặng sau vụ “tung cước”

(Dân trí) - Pepe đã thừa nhận hành động dại dột của mình nhưng có lẽ chỉ có ông thầy Ramos dám lên tiếng bênh vực cậu học trò “nông nổi”. Đích thân chủ tịch Angel Torres của Getafe kêu gọi cần có hình phạt thích đáng dành cho những kẻ bạo lực như Pepe.

 

Trận đấu giữa Real Madrid và Getafe đã diễn ra nhuốm vào bạo lực. Khi tỷ số đang là 2-2, Pepe đã dùng tay đẩy ngã Javier Casquero trong vòng cấm. Sau đó, trung vệ này còn “nổi đóa” tung ra hai cú đá liên tiếp nhằm vào đùi và lưng của Casquero, có thể vì anh cho rằng tiền vệ của Getafe cố tình “ăn vạ”.

 

Trọng tài không ngần ngại cho đội khách hưởng penalty, đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Pepe. Tình hình có thể đã tồi tệ hơn nếu thủ môn Iker Casillas không tỉnh tảo tìm cách kiềm chế cơn bực dọc của người đồng đội và hộ tống anh ta ra khỏi sân. Casquero đã không thắng nổi “người gác đền” trên chấm 11m trước khi Higuain ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Real Madrid ở phút 93.

 

Theo báo giới Tây Ban Nha, hành đồng bạo lực dù vô tình hay hữu ý của Pepe cũng sẽ khiến anh phải chịu hình phạt nhẹ nhất là treo giò 3 trận.
 
 
Pepe đối mặt với án kỷ luật nặng sau vụ “tung cước” - 1

Bernabeu đã nhuốm màu bạo lực sân cỏ

Pepe phát biểu sau trận đấu: “Tôi rất buồn và thất vọng với thái độ của mình. Lúc đó, tôi đã không thể kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, ai chả có lúc mắc sai lầm. Điều quan trọng là tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi xin lỗi CĐV, Real Madrid và tất nhiên cả Casquero nữa”.


Trung vệ người BĐN nói tiếp: “Tôi đã không thể trao đổi với Casquero sau trận đấu. Vì thế, thông qua báo giới, tôi mong anh ấy hãy bỏ qua cho tôi. Điều tồi tệ như thế chưa bao giờ xảy ra trong đời tôi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi không phải là một cầu thủ bạo lực và mới chỉ vài lần nhận thẻ trong mùa giải này. Tôi biết mình đã sai và tôi phải chịu hình phạt”.

 

Trong khi Pepe nhận lỗi thì Ramos vẫn đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò “nông nổi” của mình. HLV người TBN nói: “Pepe thực sự mất bình tĩnh nhưng không có ý tấn công Casquero. Cậu ấy chỉ muốn đá vu vơ để giải tỏa cơn bực dọc. Tôi dám chắc Pepe đang rất hối hận với những gì đã xảy ra. Chúng ta nên tha thứ cho sự nóng nảy bột phát của cậu ấy”.
 
 
Pepe đối mặt với án kỷ luật nặng sau vụ “tung cước” - 2

Ramos tỏ ra thông cảm với học trò

 

Sau đó, cựu HLV của Spurs khen ngợi màn trình diễn của đội bóng Hoàng gia: “Real Madrid đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, bởi vì chúng tôi luôn có niềm tin. Đây không là lần đầu tiên chúng tôi làm được điều tương tự. Chúng tôi sẽ cố gắng bám đuổi Barcelona miễn là vẫn còn cơ hội. Khái niệm bỏ cuộc chưa bao giờ tồn tại trong tôi”.

 

Ông cũng dành vài lời cho “nạn nhân” của Pepe: “Tôi biết rõ cảm giác của Casquero. Cách cậu ta sút penalty cho thấy cậu ta thiếu tôn trọng đối thủ”.

 

Bên kia chiến tuyến, chủ tịch Angel Torres rất tức giận với Pepe và cho rằng trung vệ của Real Madrid không đáng được tha thứ. Ông nói: “Pepe phải chịu án treo giò ít nhất 10 trận. Bạn không thể đá cầu thủ đối phương một cách thô bạo như thế. Đó là một hành động cần bị lên án”.

 

Hoàng Hiệp