1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pep Guardiola, đi “buôn” đừng để mất “vốn” lần nữa

(Dân trí) - Canh bạc mang tên “mầm non La Masia” với Thiago Alcantara và Cristian Tello trong trận El Clasico đã khiến Barcelona mất danh hiệu La Liga, tất nhiên Pep Guardiola không muốn mất nốt danh hiệu Champions League đang cầm trong tay với trận đại chiến cùng Chelsea.

Trước trận đấu lượt đi bán kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid, HLV Jose Mourinho đã tuyên bố rằng đội bóng của ông chẳng có gì để mà mất vì chỉ có một chiếc cúp Copa del Rey thì đã rơi vào tay đại kình địch Barcelona hoặc Athletic Bilbao, hai cái tên sẽ góp mặt trong trận chung kết tại Vicente Calderon sắp tới. Còn Barcelona? Trước mùa giải này họ có La Liga và Champions League, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Pep Guardiola đã dâng danh hiệu quốc nội cho đối thủ Real Madrid sau một canh bạc tại Nou Camp cuối tuần qua.

 
Pep Guardiola, đi “buôn” đừng để mất “vốn” lần nữa
Pep Guardiola đã để mất La Liga với canh bạc đặt vào các tài năng trẻ của La Masia

Không cần mổ xẻ nhiều thì tất cả đều có thể nhận thấy ý đồ chơi một canh bạc tất tay trong trận El Clasico cuối tuần qua của Pep Guardiola khi sử dụng hai tài năng trẻ Thiago và Cristian Tello ngay từ đầu trong một trận đấu sống còn như vậy. Kết quả thì chắc chắn ai cũng biết, Real Madrid chạm một tay vào chức vô địch khi bỏ xa Barcelona đến 7 điểm trên BXH La Liga trong khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa bằng chiến thắng oanh liệt 2-1 ngay tại thánh địa Nou Camp.

Thiago Alcantara chứ không phải là một cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn như Cesc Fabregas hay một máy quét đảm bảo an toàn cho hàng thủ như Seydou Keita, Cristian Tello thay vì những cầu thủ có kinh nghiệm như Alexis Sanchez hoặc Pedro Rodriguez. Pep Guardiola hoàn toàn có lý do để cất những con bài chiến lược đó trên băng ghế dự bị khi trước mắt vẫn còn trận quyết chiến được dự báo vô cùng khó khăn với Chelsea tại Nou Camp trong thế buộc phải thắng.

Thứ nhất là những cầu thủ mà Pep Guardiola không cho ra sân ngay từ đầu tại Nou Camp cuối tuần qua đều đang không đạt được phong độ hoặc thể lực tốt nhất mà cái tên điển hình là Alexis Sanchez. Thứ hai là nếu bung hết sức để đánh bại Real Madrid tại Nou Camp qua đó rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm thì khả năng vô địch của Barcelona cũng chưa thực sự chắc chắn còn tại Champions League, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola mà không phải phụ thuộc vào bất cứ đội bóng nào.

Tuy nhiên dù thế nào đi nữa vẫn phải thừa nhận rằng canh bạc mà Pep Guardiola đã chơi tại Nou Camp cuối tuần qua đã khiến ông mất đi danh hiệu La Liga, một canh bạc mang tên La Masia. Có thể nói lò đào trẻ này chính là linh hồn của Barcelona trong những năm tháng hoàng kim nhất trong lịch sử khi “gã không lồ xứ Catalan” thống trị bóng đá thế giới một cách tuyệt đối.

 
Pep Guardiola, đi “buôn” đừng để mất “vốn” lần nữa
Christian Tello đã đem đến nỗi thất vọng tràn trề tại Nou Camp cuối tuần qua

Những danh hiệu cao quý, đặc biệt là 3 chức vô địch Champions League mang bóng dáng các tài năng xuất thân từ chính đội bóng rất lớn, từ Valdes, Pique, Puyol ở hàng phòng ngự, Busquets, Xavi, Iniesta ở tuyến giữa hay Pedro và đặc biệt là Messi ở tuyến trên. Không những vậy bóng dáng La Masia lại càng đậm nét dưới triều đại Pep Guardiola, chính điều đó đã khiến chiến lược gia 41 tuổi này đặt niềm tin quá lớn vào những tài năng trẻ của mình.

Những Busquets, Pedro khẳng định được mình ngay khi được đôn lên đội một hay Pique vừa trở về từ Manchester United đã thăng tiến vượt bậc để trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên những gì đã diễn ra tại Nou Camp cuối tuần qua đã nói lên một điều rằng không phải lúc nào những tài năng trẻ cũng có thể khẳng định mình ngay lập tức.

Thiago Alcantara để lại một chút dấu ấn bằng những pha xử lý bóng khá ấn tượng tuy nhiên tài năng trẻ gốc Brazil này chưa thể hỗ trợ Xavi điều tiết thế trận trong một trận cầu lớn như “siêu kinh điển”, cũng không giúp đỡ được Busquets trong nhiệm vụ phòng ngự và tất nhiên là để xé toang hàng thủ trứ danh của Mourinho bằng những pha xử lý bóng xuất thần thì tiền vệ này vẫn cần thêm thời gian để có thêm kinh nghiệm thi đấu.

Trong khi đó Cristian Tello là một nỗi thất vọng lớn lao. Tiền đạo trẻ tuổi này chính là người có nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành Casillas nhất bên phía Barcelona, những những cú sút của Tello hoặc là quá thiếu hiểm hóc hoặc là đi…tìm chim. Không những vậy, sự thiếu kinh nghiệm của Tello được thể hiện tiêu biểu bằng ba pha đi bóng khá thô, thiếu đột biến, sáng tạo khi xử lý hoàn toàn rập khuôn.

 
Pep Guardiola, đi “buôn” đừng để mất “vốn” lần nữa
Barca sẽ chơi một canh bạc khác trước Chelsea, nhưng có lẽ sẽ không phải là những tài năng trẻ của lò La Masia

Một pha đảo chân phải rồi đẩy bóng nhanh bằng chân trái để bứt tốc, tuy nhiên ở một không gian khá hẹp cũng như phải đối mặt với một Arbeloa đầy kinh nghiệm thì tài năng trẻ 20 tuổi này không thể nào thành công. Thiago chưa đóng góp nhiều vào việc làm bóng còn Tello thì không thể chia lửa trong một trận đấu mà Messi bị khóa chặt, với hệ thống đội hình mà Barca sử dụng thì chỉ cần một mắt xích không đạt yêu cầu sẽ khiến bộ máy không thể vận hành trơn tru chứ chưa nói đến hai.

Tất nhiên không thể trách Thiago hay Tello, họ còn quá trẻ để chơi ngay từ đầu trong một trận đấu tầm vóc vĩ đại như El Clasico, trước một đối thủ già dơ như Real Madrid. Trước mắt Pep Guardiola sẽ là trận đấu mang tính thành bại của cả mùa giải với Chelsea trên sân Nou Camp sau khi đã phải nhận thất bại 1-0 trong trận lượt đi.

Không quá khó đoán rằng Di Mateo sẽ đem một “chiếc xe bus màu xanh” đến Catalan, và vấn đề của thầy trò Pep Guardiola chính là xuyên thủng chiếc xe đó. Canh bạc tại Nou Camp cuối tuần trước đã khiến Barca mất La Liga và bây giờ họ tiếp tục phải chơi một canh bạc nữa cũng tại Nou Camp. Chưa thể biết được Pep Guardiola sẽ sử dụng chiêu thức gì nhưng tất nhiên Barca không muốn thất bại!

Ngọc Trung