1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Olympiakos 0-3 Bayern Munich: Thomas Muller rực sáng

(Dân trí) - Hành quân đến sân Georgios Karaiskakis của Olympiakos ở lượt trận mở màn bảng F Champions League, Bayern Munich đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0 nhờ màn trình diễn chói sáng của chân sút Thomas Muller.

Olympiakos 0-3 Bayern Munich: Thomas Muller rực sáng

 

Tung ra 23 cú dứt điểm, thực hiện tổng công 626 đường với độ chính xác 89%, kiểm soát bóng 70% và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0, Bayern Munich có thể nói đã có chuyến hành quân đến Hy Lạp để giành trọn 3 điểm khá nhàn nhã. Ở trận đấu còn lại, Arsenal bất ngờ thất bại 1-2 trước Dynamo Zagreb. Nhờ vậy, Hùm xám tạm vươn lên dẫn đầu tại bảng F sau lượt trận đầu tiên.

 

Pha lốp bóng không tưởng của Muller
Pha lốp bóng không tưởng của Muller

 

Trái bóng rót thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Roberto
Trái bóng rót thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Roberto

Ngôi sao sáng nhất trong đội hình các nhà ĐKVĐ Bundesliga là Thomas Muller. Chính chân sút này khai thông thế bế tắc của trận đấu với một siêu phẩm lốp bóng từ...cánh phải. Chưa dừng lại, cũng chính Muller ấn định tỉ số trận đấu với quả đá phạt 11m thành công ở những phút cuối cùng. Bàn còn lại của Bayern được ghi do công Mario Gotze ở phút 89.

Nhờ cú đúp này, Thomas Muller đã  đi vào lịch sử bóng đá Đức khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàntrong 8 mùa giải Champions League liên tiếp. Tiền đạo này cũng có được phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Kể từ khi mùa giải 2015-16 khởi tranh, anh đã có tới 8 bàn thắng chỉ sau 6 trận cho Hùm xám, tức đạt hiệu suất hơn 1 bàn/trận vốn dĩ chỉ thấy ở Messi hay C.Ronaldo.

Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng Bayern Munich không quá khó khăn để áp đặt lối chơi tiki-taka quen thuộc lên trận đấu. Không những vậy, cách biệt quá lớn về đẳng cấp giúp Hùm xám lấn lướt hoàn toàn và tạo ra vô khối pha bóng sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

Nếu các cầu thủ trên hàng công may mắn hoặc chắt chiu cơ hội hơn, có lẽ thầy trò Pep Guardiola đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng trên sân Georgios Karaiskakis ngay từ hiệp 1. Lewandowski phung phí hai cơ hội ngon ăn nhất ở các phút 20 và 34. Trong đó một lần cầu thủ đội chủ nhà cản phá pha đánh đầu của chân sút người Ba Lan ngay trên vạch vôi khi thủ thành Roberto đã bị đánh bại.

 

Bayern Munich thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ lượt trận mở màn bảng F
Bayern Munich thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ lượt trận mở màn bảng F

Ngoài ra, Douglas Costa, Xabi Alonso hay Juan Bernat đều ít nhất một lần khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo. Đội chủ nhà đôi lúc cũng khiến cho các nhà ĐKVĐ Bundesliga giật mình bởi những pha phản công nhanh nhưng chưa đủ độ sắc sảo để xuyên thủng mành lưới thủ thành Neuer.

Sau hiệp đấu đầu tiên không thể ghi bàn, bước sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục duy trì áp lực lớn lên khung thành đội chủ nhà. Liên tiếp vào các phút 47 và 50, lần lượt Muller và Vidal thực hiện những pha bắn phá từ ngoài vòng cấm nhưng chưa thể đưa bóng vào lưới.

Bước ngoặt chỉ đến vào phút 52 với khoảnh khắc xuất thần của Thomas Muller. Nhận bóng bên hành lang cánh phải, cách khung thành khoảng chừng hơn 30m, vị trí tưởng chừng chỉ có thể tạt bóng, tiền đạo người Đức bất ngờ tung cú lốp bóng thẳng về phía khung gỗ. Bóng rót thẳng vào lưới đem về bàn mở tỉ số cho Hùm xám.

Nhận bàn thua, Olympiakos buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà cũng tạo ra được một vài tình huống dứt điểm khá nguy hiểm. Tuy vậy, nhìn chung trước khả năng kiểm soát bóng quá vượt trội của Bayern Munich, các học trò của HLV Mauro Silva gần như bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Đến những phút thi đấu cuối cùng, khi đối thủ đã buông xuôi, Hùm xám có thêm hai bàn thắng nữa để ấn định tỉ số 3-0. Bàn đầu tiên đến từ pha xử lý và dứt điểm khéo léo trong vòng cấm của Mario Gotze. Bàn thứ hai là cú đá phạt đền thành công của Thomas Muller sau khi Gotze bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Đội hình thi đấu

Olympiacos: Roberto, Elabdellaoui, da Costa, Siovas, Masuaku, Leandro Salino, Cambiasso (Fortounis 66), Kasami, Pardo (Seba 82), Dominguez (Hernani 61), Ideye

Bayern Munich: Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Bernat, Vidal (Gotze 79), Alonso (Kimmich 76), Thiago, Muller, Lewandowski (Coman 59), Douglas Costa

Duy Khánh