1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những vắng mặt đáng tiếc trong danh sách đề cử QBV 2012

(Dân trí) – Những gương mặt ưu tú nhất bóng đá thế giới năm 2012 đã xuất hiện trong danh sách đề cử của FIFA mới được công bố, dù vậy, vẫn còn những sự vắng mặt mang lại những tiếc nuối cho người hâm mộ.

Petr Cech (CH Séc, Chelsea)

Năm qua chứng kiến phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng của thủ thành người CH Séc trong màu áo Chelsea, đặc biệt ở Champions League. Với nhiều người Drogba chính là người hùng mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử Chelsea, tuy vậy, những đóng góp của Petr Cech là không thể phủ nhận.
 
Cùng với Drogba, P.Cech cũng là nhân tố quan trọng trong thành công của Chelsea
Cùng với Drogba, P.Cech cũng là nhân tố quan trọng trong thành công của Chelsea
 

Trong trận đấu bán kết với Barcelona, “người nhện” này đã khiến những chân sút thượng thặng của đội bóng xứ Catalan (đặc biệt là Messi) phải nản lòng. Tiếp đó, ở trận chung kết, chính Petr Cech là người hùng mang về chiến thắng cho Chelsea trong loạt sút luân lưu cân não (thủ thành này cũng được bầu chọn xuất sắc nhất trận chung kết). Do đó, những CĐV Chelsea nói riêng và giới mộ điệu nói chung có quyền tiếc nuối về sự vắng mặt của thủ thành này trong danh sách đề cử của FIFA.

David Silva (Tây Ban Nha, Man City)

Cả Yaya Toure, Aguero lẫn Balotelli đều được vinh danh trong mùa giải mà Man City lên ngôi ở Premier League nhưng nhiều người vẫn hiểu tại sao, David Silva lại bị bỏ quên dù cho anh chính là “đạo diễn” đưa “cỗ máy” Man City tới thành công.

 
Sự vắng mặt của David Silva mang lại tiếc nuối lớn cho người hâm mộ
Sự vắng mặt của David Silva mang lại tiếc nuối lớn cho người hâm mộ
 

Tính ra, sau 36 trận đấu góp mặt cùng Man “xanh” mùa giải trước, tiền vệ tài hoa này đã “nổ súng” 6 lần và tung ra tới 17 đường kiến tạo thành bàn (ở châu Âu anh chỉ kém ba cầu thủ là: Messi, Ozil và Ribery).

Ngoài ra, David Silva cũng trải qua kỳ Euro tương đối thành công cùng ĐT Tây Ban Nha, anh đã góp công không nhỏ vào chức vô địch Euro lần thứ 2 liên tiếp của đội tuyển xứ sở đấu bò. Vì vậy, thật bất công cho David Silva khi anh bị “bỏ quên” trong danh sách đề cử của FIFA.

Higuain (Argentina, Real Madrid)

Hẳn giờ đây, nhiều người đang thắc mắc tại sao Benzema được vinh danh trong khi “đối thủ” của anh, Higuain lại không được nhắc tới bởi nếu xét về phong độ, thậm chí, chân sút người Argentina nhỉnh hơn Benzema.

 
Sự vắng mặt của David Silva mang lại tiếc nuối lớn cho người hâm mộ
Là một trong số tiền đạo có hiệu suất cao nhất châu Âu nhưng Higuain lại không có tên trong danh sách đề cử của FIFA
 

Trong 35 trận ra sân ở mùa giải trước, Higuain đã “nổ súng” tổng cộng 22 bàn (trung bình 78 phút/bàn), trong khi đó, Benzema chỉ có được 21 pha lập công sau 34 trận thi đấu (trung bình 107 phút/bàn). Ngoài ra, Benzema cũng vừa trải qua kỳ Euro không thể thất vọng hơn trong màu áo ĐT Pháp khi kết thúc giải đấu mà không ghi nổi 1 bàn thắng nào.

Thomas Muller (Đức, Bayern Munich)

Mặc dù Bayern Munich lọt tới trận chung kết Champions League nhưng họ chỉ có 1 đại diện được vinh danh đó là thủ thành Neuer. Cũng như nhà ĐKVĐ Chelsea, đó là sự bất công của “hùm xám” bởi ở Thomas Muller cũng đã trải qua mùa giải đáng nhớ.

 
Đáng ra Thomas Muller đã được vinh danh nếu như đội bóng của anh không quá thiếu may mắn
Đáng ra Thomas Muller đã được vinh danh nếu như đội bóng của anh không quá thiếu may mắn
 

Anh là một trong số ít những cầu thủ Bayern Munich thi đấu ổn định trong mùa giải trước. Thậm chí, nếu may mắn hơn, tên tuổi Thomas Muller đã đi vào lịch sử khi mở tỷ số trong trận chung kết Champions League (ở phút thứ 83).

Fabregas (Tây Ban Nha, Barcelona)

Có tới 7 cái tên trong thành phần đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2012 được vinh danh nhưng Fabregas lại bị bỏ quên. Nên nhớ rằng, tiền vệ này đã trải qua kỳ Euro 2012 đặc biệt thành công trong vai trò “số 9 ảo” (dấu ấn chiến thuật của HLV Del Bosque mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha).

 
Fabregas đã trải qua kỳ Euro 2012 đáng nhớ cùng ĐT Tây Ban Nha
Fabregas đã trải qua kỳ Euro 2012 đáng nhớ cùng ĐT Tây Ban Nha
 

Bên cạnh đó, dù chật vật cạnh tranh vị trí trong màu áo Barcelona nhưng tiền vệ này cũng đã có được 9 bàn thắng và 10 đường kiến tạo thành bàn trong mùa giải trước. Đó là thành tích không tồi với bất cứ tiền vệ nào.

H.Long