1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao Serie A có thể sẽ "chuyển nhà" tại Hè 2012

(Dân trí) - Trong một vài ngày tới, các Milanista sẽ phải nói lời chia tay với Zlatan Ibrahimovic - siêu sao lớn nhất tại San Siro 2 năm qua. Tuy nhiên, Ibra sẽ không phải là cái tên đình đám duy nhất sắp đổi CLB ở Serie A lúc này.

Pablo Armero (CLB: Udinese, đích đến khả dĩ: Juventus, Napoli, giá trị: 10 triệu euro)

Những ngôi sao Serie A có thể sẽ chuyển nhà tại Hè 2012

2 năm qua, Udinese vẫn bảo toàn được tấm vé đến Champions League của mình song đội chủ sân Friuli thực sự đáng bị xem là một “thảm họa” của Calcio. Họ sẵn sàng bán tất cả những ngôi sao sáng giá nhất và nhanh chóng “rớt đài” ở trời Âu, kéo theo sự tụt dốc của Serie A trên BXH các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Cristian Zapata, Alexis Sanchez, Gokhan Inler, Kwadwo Asamoah, Mauricio Isla, Samir Handanovic…, tất cả đều đã bị Udinese “tiễn” đi khi được giá và hảo thủ mới nhất cũng đang trên đường rời Fruili chính là Pablo Armero. Juventus đang trải thảm đỏ mời gọi cầu thủ chạy cánh trái này và không có gì ngạc nhiên nếu tài năng người Colombia gia nhập Bianconeri trong thời gian tới.

Federico Balzaretti (CLB: Palermo, đích đến khả dĩ: Juventus, Milan, Lazio, giá trị: 4 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng Azzurri, Balzaretti bỗng nhiên trở thành một món “hàng nóng” đối với không ít “ông lớn” ở xứ mì ống. Mức giá dễ chịu (4 triệu euro) của hậu vệ 30 tuổi này sẽ giúp Juve, Milan hay Lazio không mấy khó khăn để buộc Palermo phải nhả người.

Mattia Destro (CLB: Siena, đích đến khả dĩ: Roma, Milan, Inter, giá trị: 12 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Chân sút 21 tuổi đã chơi tuyệt hay trong màu áo Siena năm ngoái với 13 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo thành công. Hiện tại, Roma đã ra giá 12 triệu euro cho chữ kí của cây săn bàn đầy triển vọng này trong khi từ thành Milano, cả Rossoneri lẫn Nerazzurri đều đang muốn đưa Destro về để thay thế cho Ibra hay Pazzini.

Zlatan Ibrahimovic (CLB: Milan, đích đến khả dĩ: PSG, giá trị: 20 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Thời điểm “ngài Scudetto” chính thức rời San Siro để theo chân người đồng đội Thiago Silva cập bến PSG đang được đếm lùi từng ngày. Mất đi những cái tên như Ibra hay trước đó là Silva chứng tỏ sức hút và tiềm lực tài chính của các CLB tại Serie A đang ngày một đi xuống.

Walter Gargano (CLB: Napoli, đích đến khả dĩ: Valencia, Porto, Milan, giá trị: 12 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Việc không giành được tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ khiến Napoli đứng trước nguy cơ “chảy máu” nhân tài rất cao. Sau Lavezzi, thêm một ngôi sao khác của sân San Paolo là “máy quét” Gargano đang bị lung lay tư tưởng trước sự chèo kéo dữ dội từ Porto, Valencia hay AC Milan.

Julio Cesar (CLB: Inter, đích đến khả dĩ: Milan, Man City, giá trị: 8 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Sự xuất hiện của Samir Handanovic tại Giuseppe Meazza có thể là lời kết cho “cuộc tình” Julio Cesar - Inter. Phong độ của thủ thành người Brazil trong 2 mùa giải qua đã không còn được như trước và quan trọng hơn là mức lương cao ngất 4.5 triệu euro mà Cesar đang lĩnh trong màu áo xanh - đen. Nếu ra đi, đích đến của “người gác đền” 32 tuổi có thể là Milan hoặc Man City.

Milos Krasic (CLB: Juventus, đích đến khả dĩ: Lazio, CSKA, Zenit, Anzhi, giá trị: 9 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

"Nedved mới” này đã chơi bùng nổ trong năm đầu tiên khoác áo “bà đầm già” nhưng sau đó, anh nhanh chóng rơi vào quên lãng. Trong chiến dịch đăng quang Scudetto vừa qua của Juve, Krasic chỉ có vẻn vẹn 7 lần ra sân và càng thảm hại hơn khi ở nửa sau của mùa giải, tiền vệ người Serbia còn không được ông thầy Conte sử dụng lấy 1 trận nào. Chắc chắn Krasic sẽ phải xếp va ly rời Juventus Arena và chuyển đến Lazio hoặc sang Nga chơi bóng đang nằm trong những sự lựa chọn của anh.

Giampaolo Pazzini (CLB: Inter, đích đến khả dĩ: Juventus, Lazio, giá trị: 8 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Pazzini có một khởi đầu không đến nỗi nào trong màu áo Inter nhưng kể từ khi đối tác ưa thích Samuel Eto’o bị bán sang Anzhi, phong độ của chân sút 27 tuổi đã xuống dốc không phanh. Việc HLV Andrea Stramaccioni thậm chí không điền tên Pazzini vào danh sách các trận đấu giao hữu trước mùa giải của Nerazzurri coi như đã đặt dấu chấm hết cho cựu tiền đạo Fiorentina tại Giuseppe Mezza.

Wesley Sneijder (CLB: Inter, đích đến khả dĩ: Anzhi, giá trị: 20 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Kể từ ngày Jose Mourinho ra đi, Sneijder đã chẳng thể nào tìm lại được niềm cảm hứng như khi anh giúp Nerazurri làm nên cú ăn ba lịch sử. Năm ngoái, lẽ ra Sneijder nên đến MU để cứu vãn sự nghiệp của mình song vì những đòi hỏi quá cao về lương bổng, “Quỷ đỏ” đã phải chào thua. Giờ đây, gần như chẳng còn “ông lớn” nào đoái hoài đến “số 10” nữa và chuyện “hạ mình” đến Anzhi chơi bóng để lĩnh lương khủng như Samuel Eto’o là điều Sneijder đang nghĩ tới.

Marco Verratti (CLB: Pescara, đích đến khả dĩ: PSG, Juventus, giá trị: 12 triệu euro)

Sau một kì Euro 2012 thành công cùng

Dường như cái tên PSG đang là nỗi ám ảnh lớn đối với các CLB ở Serie A bởi sau khi “cuỗm” đi một loạt ngôi sao như Motta, Menez, Thiago Silva, Pastore, Lavezzi…, “gã nhà giàu” này còn chuẩn bị lấy cả một tài năng đang lên tại nước Ý là Marco Verratti. Verratti cũng đã lọt vào tầm ngắm của Juventus song theo lời tiết lộ của chủ tịch Pescara, “Pirlo mới” này đã gật đầu với lời đề nghị của PSG. Thêm một lần nữa các tifosi bất lực đứng nhìn một mầm non của họ bị lôi kéo ra nước ngoài thi đấu.

Nguyễn Huy