1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến

(Dân trí) - Từng đưa về MU rất nhiều cầu thủ, Ferguson đã có hàng tá bản hợp đồng thành công. Tuy nhiên, ông cũng mua hớ không ít cầu thủ. Và dưới đây là 11 cái tên chắc chắn Ferguson chẳng bao giờ muốn nhớ tới.

1. Bebe: 7.4 triệu bảng từ Vitoria de Guimaraes (2010-nay)
 
 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Ferguson chưa từng xem Bebe thi đấu, ông chỉ nghe người trợ lý cũ của mình là Carlos Queiroz giới thiệu về Bebe. Sau đó MU nhanh chóng chi ra 7.4 triệu bảng để đón cầu thủ này nhằm tránh bị các đội bóng khác như Real Madrid hay Benfica nẫng tay trên.

 

Nhưng rồi Fergie nhận ra sự thật phũ phàng, Bebe không đủ trình độ để chơi cho MU. Mặc dù cũng ra sân cho “Quỷ đỏ” được vài trận, nhưng dấu ấn của cầu thủ người Bồ Đào Nha là con số không. Bebe từng nói về mối quan hệ của anh với Ferguson như sau: “Ông ấy nói với tôi rằng nếu cắt tóc tôi sẽ dễ nhìn hơn và tôi đã làm như vậy ngay trong ngày hôm ấy. Trong buổi tập tiếp theo, ông ấy đã không nhận ra tôi, cho dù tôi đi qua ông ấy nhiều lần nhưng Ferguson không biết tôi là ai”.

 

2. Ralph Milne: 170,000 bảng từ Bristol City (1988-1991)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Một trong những món hàng hớ đầu tiên của Ferguson. Nếu bây giờ 170 nghìn bảng chẳng thể mua nổi một cầu thủ trẻ thì cách đây 25 năm, đó là khoản tiền không hề nhỏ. Chẳng ai biết đến Ralph Milne là cầu thủ thế nào, lay lắt 3 năm với 23 trận ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ", Milne đã phải ra đi, thậm chí sau khi rời MU ông không bao giờ còn có cơ hội chơi bóng đá chuyên nghiệp.

 

3. Massimo Taibi: 4,5 triệu bảng từ Venezia (1999-2000)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Massimo Taibi được thi đấu chỉ có 4 trận đấu cho MU, bàn thua ngớ ngẩn của anh trong trận đấu gặp Southampton (để bóng lọt qua háng) khiến thủ thành này nhanh chóng bị Ferguson tống về Italia.

 

Trong cuốn tự truyện của mình, Roy Keane từng nói Taibi là thủ thành giỏi. Chắc điều đó cũng có lý bởi khi về Italia thủ thành này đã chơi khá ổn. Vậy nên có thể do áp lực của việc được khoác áo đội bóng lớn như MU khiến Taibi phạm sai lầm liên tiếp, nhưng cho dù biện minh thế nào thì trong mắt Ferguson, Taibi vẫn là cơn ác mộng.

 

4. David Bellion: 3 triệu bảng từ Sunderland (2003-2006)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Bellion được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc. Có lẽ vì  trước đây Eric Cantona đã chơi quá hay trong màu áo MU nên tiền đạo trẻ lớp đàn em, cùng đồng hương với anh được CĐV MU đặt nhiều hy vọng. Nhưng rồi họ nhanh chóng thất vọng, Ferguson cũng sớm nhận ra ông tốn 3 triệu vô ích.

 

5. Dong Fangzhou: giá 3,5 triệu bảng từ Dalian Shide (2004-2008)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Bản hợp đồng này giúp MU đẩy mạnh kinh doanh ở thị trường Trung Quốc, quốc gia có dân số trên 1 tỷ người. Rõ ràng MU đã bán được rất nhiều áo đấu tại nơi này, kiếm được nhiều hợp đồng kinh doanh béo bở. Nhưng xét trên góc độ chuyên môn, 3.5 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của một cầu thủ chỉ ra sân được đúng 1 trận trong 4 năm là quá uổng.

 

6. Dimitar Berbatov: 30.75 bảng từ Tottenham Hotspur (2008-2012)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Berbatov thi đấu “như lên đồng” cùng Tottenham và MU đã đeo đuổi cầu thủ này rất quyết tâm. Sau hơn 1 năm trời thương thảo MU mới giành được tiền đạo người Bulgaria song đội bóng cũng phải chi ra số tiền kỷ lục. Nhưng chẳng bao lâu, Ferguson chợt nhận ra, Berbatov không phù hợp với đội bóng nên anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Mùa Hè năm vừa qua, Berbatov ra đi và MU chỉ thu về được 5 triệu bảng.

 

7. Eric Djemba-Djemba: giá 3,5 triệu bảng từ Nantes (2003-2005)
 
 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

MU bắt đầu tìm kiếm người thay Roy Keane và Djemba-Djemba được mua về. Trái với sự kỳ vọng, tiền vệ người Cameroon nhanh chóng mất hút trong đội hình của MU. 2 năm khoác áo “Quỷ đỏ”, anh chẳng thể trưởng thành nên phải ra đi. Hè 2005, MU đã chuyển nhượng lại tiền vệ này cho Aston Villa với giá chỉ 1.5 triệu bảng.

 

8. Gabriel Obertan: 3 triệu bảng từ Bordeaux (2009-2011)
 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

Có tốc độ, khả năng xử lý bóng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng quả thật khi Obertan khoác áo MU ra sân, chẳng ai nghĩ anh là một phần của MU. Thi đấu lạc lõng, sau 2 năm khoác áo MU anh ra sân thi đấu 14 trận và không có một dấu ấn chuyên môn nào đặc biệt nên cũng nhanh chóng bị đẩy sang Newcastle.

 

9. Kleberson: 6,5 triệu bảng từ Atletico Paranaense (2003-2005)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 
Cái mác nhà vô địch World Cup 2002 cùng tuyển Brazil đã khiến MU chi 6.5 triệu bảng để chiêu mộ Kleberson. Nhưng những hình ảnh về một tiền vệ trung tâm hiệu quả ở Word Cup 2002 đã bay hết sạch khi anh về Old Trafford. Thường xuyên chấn thương, đóng góp của Keleberson cho MU chẳng có gì đáng nói.

 

10. Juan Sebastián Verón: 28 triệu bảng từ Lazio (2001-2003)
 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

"Anh ta là cầu thủ tuyệt vời chết tiệt và bạn là kẻ ngu ngốc chết tiệt”, Ferguson đã nói về cậu học trò cũ như vậy. “Quả bom tấn” của MU ở Hè 2001 đã nhanh chóng trở thành bom xịt. Veron cho thấy anh không thể thích nghi nổi với bóng đá Anh. Nhưng còn may cho MU là Hè 2003, Chelsea đã chi ra 15 triệu bảng để rước nợ hộ “Quỷ đỏ” và giúp đội bóng này vớt vát chút tiền.

 

11. Diego Forlan: 6.9 triệu bảng từ Independiente (2001-2004)

 
Những cái tên Ferguson không bao giờ muốn nhớ đến
 

“Anh ấy đến từ Uruguay, anh ấy khiến người tìm kiếm tài năng phải khóc”, Ferguson đã hồ hởi nói về cầu học trò mới thi đấu đình đám ở Nam Mỹ. Nhưng ở MU, Forlan chẳng thể phát huy được tài năng. 3 năm ở MU, anh chỉ là kép phụ mãi không lớn. Buồn thay cho Ferguson, sau khi cầu thủ này sang thi đấu cho Villarreal, anh đã thi đấu thăng hoa và vang tiếng khắp châu Âu.

 

Phù Sa