Nhìn lại Premier League 2012/13 qua lăng kính biếm họa
(Dân trí) - Premier League 2012/13 đã kết thúc, để lại rất nhiều điều hấp dẫn. Giờ đây, hãy cùng nhìn lại giải đấu này qua lăng kính biếm họa hài hước của tờ Guardian.

Premier League 2012/13 chứng kiến không ít những “người khốn khổ”, bên cạnh những cá nhân đã tỏa sáng rực rỡ

Bữa tiệc Premier League với nhiều sắc thái khác nhau, từ hạnh phục tới đắng cay, tủi hờn. Đó là còn bữa tiệc chia tay Sir Alex, người đã gắn bó với giải đấu cao nhất nước Anh trong 27 năm qua

Dave Whelan hạnh phúc sau khi Wigan giành chức vô địch FA Cup nhưng sau đó, sẽ là những giọt nước mắt đắng cay. Ông còn được biết đến với bản thành tích “bất hủ” ngoài sân cỏ

Sự thăng tiến của đội bóng xứ Wales, Swansea khiến người Anh phải kinh ngạc

Điệu múa Balet của Bale có thể mê hoặc bất cứ ai

Vị trí thứ 4 đã là danh hiệu với Wenger

Chỉ trong vòng 1 tháng, hình ảnh của Luis Suarez trong mắt CĐV Liverpool đã thay đổi hoàn toàn (trở thành kẻ lừa dối)

Những hình ảnh của Bale (đỉnh cao), Bosingwa (thất vọng), Luis Suarez (xấu xí) đại diện cho Premier League 2012/13
H.Long
Theo Guardian