Nhận định Man Utd - Lyon (2h, ngày 18/4): Không còn gì để mất
(Dân trí) - Man Utd phải dồn toàn bộ sức lực vào Europa League để mong cứu vãn một mùa giải thất bại thảm hại. Đêm nay, tại Old Trafford, đoàn quân của Ruben Amorim sẽ vào cuộc với tinh thần không còn gì để mất.
Một tuần sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính ở lượt đi tại Pháp, Man Utd và Lyon sẽ đối đầu trong trận lượt về vòng tứ kết Europa League tại Old Trafford vào rạng sáng 18/4. Đội chiến thắng chung cuộc sẽ có cơ hội đối đầu với Rangers hoặc Athletic Bilbao ở vòng bán kết vào đầu tháng 5.
Sau khi vướng vào cuộc khẩu chiến với Nemanja Matic trước trận lượt đi tuần trước, Andre Onana không thể phản pháo lại những lời chỉ trích rằng anh là một trong những thủ môn tệ nhất trong lịch sử Man Utd, khi anh mắc lỗi trong hai bàn thắng giúp Lyon gỡ hòa vào những phút cuối trên sân nhà.

Onana mắc sai lầm dẫn tới Man Utd tuột chiến thắng trước Lyon (Ảnh: Getty).
Joshua Zirkzee tưởng chừng đã ghi bàn thắng quyết định cho đội của Ruben Amorim ở phút thứ 88, nhưng Rayan Cherki, cầu thủ được "Quỷ đỏ" quan tâm, đã trở thành người cuối cùng ăn mừng khi anh lao vào đón đường bóng lỏng lẻo do Onana phá ra và khéo léo gỡ hòa bằng cú sút gần như là cuối cùng của trận đấu ở phút thứ 90+5.
Vận may của Man Utd không được cải thiện vào cuối tuần trước khi họ phải chịu thất bại nặng nề 1-4 trên sân khách trước Newcastle United ở Premier League sau một màn trình diễn đầy những sai lầm. Đó là trận thua thứ 14 của "Quỷ đỏ" trong mùa giải và chắc chắn câu lạc bộ sẽ kết thúc với tổng số điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League.
Đứng ở vị trí thứ 14 với chỉ 38 điểm sau 32 trận, Man Utd đang có nguy cơ kết thúc mùa giải ở vị trí thấp nhất là thứ 17, trong khi việc giành vé dự cúp châu Âu thông qua Premier League là mục tiêu không thực tế đối với "Quỷ đỏ" khi họ kém top 8 tới 10 điểm và top 5 tới 17 điểm.
Nhận thức được rằng vinh quang Europa League sẽ đảm bảo suất dự Champions League cho mùa giải tới, Man Utd chỉ đơn giản là thắng hoặc thua vào rạng sáng mai. "Quỷ đỏ" đã thua hai lần chạm trán gần nhất trên sân nhà với đối thủ người Pháp - cả hai lần trước PSG vào tháng 2/2019 (0-2) và tháng 12 năm 2020 (1-3), nhưng họ chưa bao giờ bị Lyon đánh bại trong 5 lần gặp nhau trước đó (thắng 2, hòa 3) và họ vẫn là đội duy nhất bất bại tại Europa League mùa giải này (thắng 6, hòa 5).

Lyon đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây (Ảnh: Getty).
Sau khi giành được trận hòa ở lượt đi, Lyon vẫn tiếp tục cạnh tranh để giành được danh hiệu châu Âu lớn đầu tiên và lọt vào bán kết châu Âu đầu tiên kể từ Champions League 2019-20, và sau đó họ đã tiếp tục giành chiến thắng trước Auxerre tại Ligue 1 vào cuối tuần trước.
Các bàn thắng của Cherki, Georges Mikautadze và Alexandre Lacazette đã mang về chiến thắng 3-1 trên sân khách cho đội bóng của Paulo Fonseca, đội vẫn giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng giải đấu hàng đầu của Pháp nhưng đã thu hẹp khoảng cách xuống còn một điểm so với Marseille ở vị trí thứ ba, đội nắm giữ vị trí cuối cùng đủ điều kiện tham dự Champions League.
Lyon hiện đã thắng 7 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ đầu tháng 3, ghi được 24 bàn thắng và họ sẽ đến Old Trafford với thành tích bất bại trong 12 trận sân khách gần nhất tại Europa League (thắng 9, hòa 3) kể từ trận thua 0-1 trước Atalanta vào tháng 12/2017.
Les Gones cũng có thành tích sân khách ấn tượng trước các đối thủ Anh, chỉ thua một trong 9 trận sân khách gần nhất tại các giải đấu châu Âu, trận thua 0-3 trước West Ham tại Europa League 2021-22. Lyon đã thua cả hai lần đến Old Trafford trước đó, thua 1-2 vào tháng 11/2004 và 0-1 vào tháng 3/2008. Họ cũng chưa bao giờ vượt qua vòng loại trực tiếp châu Âu nếu hòa ở lượt đi trên sân nhà trong 9 lần trước đó.
Thông tin đội hình
Huấn luyện viên Amorim đã xác nhận rằng cầu thủ Zirkzee sẽ phải "nghỉ thi đấu một số trận" sau khi gặp chấn thương gân kheo trong trận thua trước Newcastle. Danh sách chấn thương của đội bóng hiện tại còn có Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Ayden Heaven (chấn thương mắt cá chân), Lisandro Martinez (chấn thương đầu gối), Jonny Evans (chấn thương lưng) và Toby Collyer (chấn thương chân).
Với việc cầu thủ trẻ Chido Obi-Martin không đủ điều kiện tham dự châu Âu, Rasmus Hojlund có thể là tiền đạo duy nhất mà Amorim có thể sử dụng. Anh có thể sẽ cùng đội trưởng Bruno Fernandes và Alejandro Garnacho - người vừa kết thúc chuỗi 27 trận không ghi bàn bằng bàn thắng vào lưới Newcastle - sát cánh trên hàng công.

Shaw sẵn sàng cạnh tranh vị trí hậu vệ trái cùng Dorgu (Ảnh: Getty).
Amorim đã quyết định loại bỏ Onana khỏi đội hình thi đấu vào cuối tuần trước để thủ môn này có thể "ngắt kết nối một chút" sau một thời gian khó khăn. Tuy nhiên, Onana dự kiến sẽ trở lại vào đêm nay khi Altay Bayindir trở lại với băng ghế dự bị quen thuộc.
Harry Maguire và Patrick Dorgu được kỳ vọng sẽ trở lại ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái, trong khi Casemiro và Mason Mount sẽ cạnh tranh suất đá chính ở hàng tiền vệ trung tâm cùng Manuel Ugarte.
Về phía Lyon, cầu thủ chạy cánh chủ chốt Ernest Nuamah sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải do chấn thương dây chằng chéo trước. Malick Fofana cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối.
Cherki đã thể hiện tốt khi Nuamah vắng mặt và cầu thủ người Pháp, người đã đóng góp vào 11 bàn thắng (ba bàn thắng, tám pha kiến tạo) trong nhiều trận đấu tại Europa League mùa này, được kỳ vọng sẽ cùng Thiago Almada và Lacazette hoặc Mikautadze ở hàng công.
Cựu tiền vệ của Man Utd, Matic có thể được thay thế bởi Jordan Veretout, và Paul Akouokou cũng có thể được triệu tập trở lại ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, cựu cầu thủ Arsenal, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata và Nicolas Tagliafico đều sẽ trở lại hàng phòng ngự.
Đội hình ra sân dự kiến
Man Utd: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund
Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Vererout, Tolisso, Akouokou; Almada; Cherki, Mikautadze