1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận đấu tôn vinh “thế hệ vàng”:

Nguyễn Đức Thắng: "Trận đấu của tình cảm..."

Chuẩn bị cho trận cầu chia tay “thế hệ vàng”, hôm qua (1/9), Nguyễn Đức Thắng đã có mặt tại TPHCM để tập luyện cùng các đồng đội. Được hỏi về cảm giác của trước trận cầu cuối cùng của anh, hậu vê biên trái một thời của ĐTQG đã rất xúc động.

Lớp cầu thủ tài năng trong 10 năm gần đây không hẳn ai cũng được ghi tên mình vào danh sách 18 cầu thủ tham dự trận đấu chia tay “Thế hệ vàng”. Cảm xúc của anh thế nào trước vinh dự đó?

 

Rất xúc động! Đây là tình cảm mà người hâm mộ, giới báo chí dành cho các cầu thủ đã giã từ sân cỏ cũng như sắp chia tay trái bóng. Xin cảm ơn những người yêu bóng đá Việt Nam đã dành những tình cảm quý báu ấy cho chúng tôi. Lúc này, cảm giác của tôi khó có thể diễn tả được bằng lời.

 

Trong đời cầu thủ của mình, điều gì để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?

 

Đó là những lần khoác chiếc áo của Đội tuyển Việt Nam ra đấu trường quốc tế; là những ngày tháng sát cánh cùng các đồng đội trong ĐTQG tập luyện, là sự đoàn kết của một tập thể thống nhất vì màu cờ sắc áo của Việt Nam; đặc biệt là lúc đứng trên bục nhận huy chương, dù chưa đoạt được huy chương Vàng nhưng chúng tôi cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng vì đã làm được một chút gì đó mang lại niềm vui cho mọi người.

 

Anh băn khoăn điều gì mà mình chưa thực hiện được khi còn là cầu thủ?

 

Mỗi lúc ra sân tôi đều tận tụy và cống hiến hết mình. Đã ra sân là chỉ có quyết tâm thi đấu để phục vụ khán giả nên tôi không thấy băn khoăn hay áy náy về một vấn đề gì cả. Có thể nói, tôi đã cống hiến hết khả năng của mình.

 

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan luôn là đối thủ mà Việt Nam khó có cửa để vượt qua trong những năm vừa qua. Ở trận đấu tới, anh sẽ có dịp gặp lại những đối thủ mà một thời anh đã đối mặt. Trận đấu này theo anh sẽ như thế nào? Có còn căng như trước đây?

 

Đấy là những lần mình thi đấu với người ta vì sự ăn thua, vì thành tích của bóng đá nước nhà nên phải quyết tâm hết mình để đánh bại họ. Tuy nhiên, trận đấu này, vẫn những con người đó nhưng cảm giác chắc chắn là sẽ khác. Đây là trận đấu của tình hữu nghị, trận đấu của tình cảm nên sẽ không còn chuyện máu me ăn thua nữa. Dẫu vậy, vẫn có những pha bóng hay, đẹp mắt và những cuộc đối đầu của năm nào sẽ được tái hiện.

 

Anh nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan trong thời gian tới?

 

Để vượt qua Thái Lan, chúng ta cần phải nỗ lực và phấn đấu nhiều. Thái Lan đi trước chúng ta nhiều bước. Sau SEA Games năm 1991, chúng ta đá giao hữu với Thái và hòa nhau 1-1. Từ 1993 đến nay, họ đạt được nhiều thành công trong lúc đó chúng ta chưa theo kịp. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có tương lai xán lạn khi các cầu thủ có cơ hội để phát triển chính mình. Các sân chơi của bóng đá Việt Nam khá nhiều từ các giải trẻ đến các giải vô địch cho các CLB trong nước. Cầu thủ của ta cũng đầy tiềm năng và đầy hứa hẹn. Vấn đề là cách làm và cách thể hiện mình.

 

Đức Thắng sẽ làm gì sau khi giải nghệ?

 

Trước mắt, tôi sẽ tập trung chữa trị chấn thương cho lành hẳn. Năm tới, tôi sẽ đi học lấy bằng Huấn luyện viên để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bóng đá. Cuộc đời là một sự luân chuyển và tiếp nối, không ngừng lại. Chính vì thế, dù đá bóng hay chuyển sang công tác khác cũng phải phấn đấu và nỗ lực hết mình, phải tự làm mới mình.

 

Trước trận cầu chia tay thế hệ Vàng, Đức Thắng muốn tâm sự gì với lớp cầu thủ “đàn em” sau này?

 

Tôi muốn nói rằng các bạn hãy chơi hết với khả năng của mình. Cuộc đời cầu thủ ngắn đối với những ai lãng phí, còn rất dài đối với ai biết nâng niu quý trọng và biết phấn đấu hết mình. Chính vì thế, các cầu thủ phải biết chắt chiu thời gian để rèn luyện mình. Như tôi bây giờ, muốn quay trở lại cũng chẳng được.

 

Xin cảm ơn anh và chúc anh chơi một trận cầu thật hay trong ngày chia tay!

 

Theo Phan Hồng

  Báo bóng đá